Sự thật phía sau clip 'phụ huynh khó khăn đừng có theo chung lớp này'

(PLO)-  Clip "phụ huynh khó khăn đừng có theo chung lớp này" diễn ra tại Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp, TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một phụ huynh lớn tiếng, có lời lẽ phản cảm tại buổi hội nghị cha mẹ học sinh của một lớp học ở TP.HCM.

“Phụ huynh thật sự khó khăn thì.....”

Theo xác minh của phóng viên, clip trên được quay tại hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023 của lớp 3/10, Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà T, cựu phó Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Người phụ nữ xuất hiện trong clip là cựu phó ban đại diện của lớp. Ảnh: cắt từ clip

Người phụ nữ xuất hiện trong clip là cựu phó ban đại diện của lớp. Ảnh: cắt từ clip

Trong clip, bà T đề cập đến việc xây dựng cơ sở vật chất cho lớp để con em có điều kiện học tập tốt nhất và chất vấn một số phụ huynh được cho là khó khăn.

"Thứ nhất, những phụ huynh thật sự rất khó khăn, em đã từng nói với phụ huynh rằng, đừng theo chung với lớp bán trú này vì sợ hoàn cảnh chúng ta không đóng góp nổi. Vui lòng anh chị nói giúp dùm em" - bà T nói trong clip. Sau đó, bà T chỉ một người và nói: "Em, chị nhớ mặt em. Hoàn cảnh em khó khăn lắm, đi chiếc xe đạp rất tội nghiệp. Chị có nói với em cuối năm đừng có theo lớp này? Nhưng tại sao em vẫn theo? Em nói lớn lên cho cô Hiệu trưởng nghe. Tại sao ngày hôm nay em đóng góp như vậy, em không có một tiếng nói nào hết...". Tiếp theo đó, bà T chỉ một phụ huynh khác và nói: "Mẹ TK, hoàn cảnh rất khó khăn, khó khăn cực ký nhưng cuối năm chị có nói em đừng có theo lớp bán trú, đứng lên dùm chị và cho cô hiệu trưởng thấy xem chị có nói không...".

Trường đã giải quyết

Trao đổi với PV, bà Phan Thuý Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hội xác nhận sự việc trên diễn ra tại hội nghị cha mẹ học sinh của lớp và có sự tham gia của bà. Tuy nhiên, clip được đăng trên mạng xã hội chỉ là một “lát cắt”, không phản ánh hết được bản chất của sự việc.

Phụ huynh lớn tiếng trong clip là bà T. Bà này là phó ban đại diện cũ của lớp. Trong dịp hè, bà T bàn với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh đóng góp để sửa sang lớp học. Tuy nhiên, các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh không đồng ý. Dù vậy bà T vẫn đứng ra vận động làm. Để tránh phiền phức, bà T cho các thành viên còn lại trong Ban đại diện ra khỏi nhóm zalo của lớp. Giáo viên chủ nhiệm của lớp nắm được sự việc, báo cáo với trường.

Trưởng ban đại diện trường cũng như hiệu trưởng đã gặp và trò chuyện với bà T, phân tích để bà thấy cái sai của mình. Bởi việc vận động phụ huynh hỗ trợ cho trường bằng cách cào là sai. Hơn nữa tất cả hoạt động của Ban đại diện phải được hiệu trưởng duyệt mới thực hiện và yêu cầu chị T phải ngưng việc mình đang làm.

“Để giải quyết dứt điểm sự việc trên, hội nghị cha mẹ học sinh của lớp hôm đó mới có sự tham dự của Trưởng ban đại diện trường và tôi - bà Trang nói.

Trong quá trình họp, vì quá bức xúc với cách làm việc của bà T nên một phụ huynh tên L đã đăng lên mạng xã hội. Trước đó, do bà T không kêu gọi được chị L vào group nhà tài trợ nên hai bên có xảy ra bất đồng.

Theo bà Trang, hội nghị diễn ra khá dài nhưng bà L chỉ tung lên đoạn nhạy cảm nhất. Do muốn nghe ý kiến của các cha mẹ học sinh nên bà đã nghe đến hết trường hợp thứ 3 thì yêu cầu bà T ngưng lại. Bà khẳng định với cha mẹ học sinh lớp: "Nhà trường không có quan điểm như vậy, trường đã sắp xếp vào lớp thì cha mẹ có đóng góp hay không thì học sinh vẫn được học tại lớp như các bạn. Những gia đình khó khăn còn phải được hỗ trợ của cha mẹ học sinh lớp, của nhà trường chứ không nên vận động đóng góp như mọi người. Vận động không được đổ đồng".

Bà Trang kể thêm: “Tại cuộc họp trên mọi vấn đề đã được giải quyết. Trưởng ban đại diện đã yêu cầu bà T phải bàn giao số tiền đã thu cho ban đại diện cha mẹ học sinh mới, công khai chứng từ cho cha mẹ. Nếu cha mẹ học sinh yêu cầu lấy lại tiền thì bà T phải hoàn trả. Với cách làm việc của chị T, chị không được bầu vào ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học này".

Trường không làm gì sai

Chia sẻ trên trang tik tok của mình, phụ huynh L, đăng tải clip cho biết nguyên nhân của sự việc là do chị quá bức xúc trước việc làm, hành vi của cựu phó ban đại diện lớp. "Nhà trường không làm gì sai. Trường bị ảnh hưởng khi clip được đăng tải" - vị phụ huynh này nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm