Ngày 28-3, trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển miền trung Myanmar, gây nhiều thương vong và tàn phá nghiêm trọng đất nước này.
Chính quyền Myanmar cho biết tính tới tối 30-3 đã ít nhất 1.700 người chết, khoảng 3.400 người bị thương và gần 300 người vẫn đang mất tích, theo đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia MRTV.


Động đất Myanmar đã làm cho hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng - bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt - trên khắp đất nước bị hư hại nghiêm trọng, khiến các nỗ lực cứu trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) dự báo số người thiệt mạng do động đất Myanmar có thể lên tới 10.000, theo hãng tin Reuters.


Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết hôm 29-3 rằng các bệnh viện ở một số khu vực miền trung và tây bắc Myanmar, bao gồm thành phố Mandalay - nơi nằm gần tâm chấn - và thủ đô Naypyitaw, đang phải vật lộn để đối phó với dòng người bị thương được chuyển về.
Tại Mandalay, hàng chục người được cho vẫn còn bị mắc kẹt dưới những tòa nhà đổ sập sau động đất Myanmar. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hoặc kéo hầu hết các nạn nhân ra ngoài do không có máy móc hạng nặng.




"Vẫn còn vô số người bị mắc kẹt và vẫn mất tích. Số người chết hiện không thể thống kê được vì có quá nhiều người bị mắc kẹt và không xác định được danh tính, nếu còn sống" - Reuters dẫn lời một nhân viên cứu hộ đề nghị không nêu tên.
"Sự tàn phá rất lớn và nhu cầu nhân đạo đang tăng lên từng giờ" - Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cảnh báo.

Động đất Myanmar: Thương vong tăng từng giờ, khó khăn chồng chất
(PLO)- Cộng đồng thế giới sát cánh khắc phục thảm họa động đất Myanmar khi thương vong tăng từng giờ và công tác cứu hộ chồng chất khó khăn.