Thận trọng khi người nghiện phê, vã thuốc!

Tùy theo tính tình, cơ chế tâm lý và loại ma túy, người nghiện có những phản ứng khác nhau khi phê, vã thuốc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào chiều 19-6, Phạm Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ ấp Bình Phi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã dùng dao chặt đá và cuốc bổ chết hai cháu bé sinh đôi mới tám tháng tuổi và chém trọng thương nhiều người khác. Vì sao lại có chuyện đau lòng như vậy, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng tìm hiểu.

Nghiện là loại bệnh tâm thần

Vì sao không có biện pháp cưỡng chế quản lý người nghiện như Mạnh? Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM, giải thích: Pháp luật hiện xem người nghiện ma túy là người bị khiếm khuyết về mặt nhận thức. Theo quy định hiện hành, người nghiện lần đầu sẽ được giáo dục tại địa phương có phân công đoàn thể hướng dẫn giúp đỡ, nếu tái nghiện bị phát hiện sẽ bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Nếu họ tái nghiện lén lút chưa bị phát hiện thì không xử lý được.

Nên làm gì với một người nghiện đang lên cơn thèm thuốc (vã) hoặc đang phê thuốc? Ông Đặng Văn Đỏ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy TP.HCM, giải thích: “Bất cứ loại ma túy nào cũng làm tăng ảo giác. Người nghiện đang phê thuốc thì thần kinh bị ảo giác mạnh, nếu có bất kỳ kích động nào như chửi mắng, đánh đập… cũng dễ làm tăng thêm nhu động thần kinh, tạo thêm hành vi xấu. Khi người nghiện đang phê thì đừng có hành động gây hấn. Tùy loại, ví dụ ma túy “hàng đá”, hàng lắc thì khi phê người ta muốn nhảy múa trong đám đông, còn phê heroin thì muốn lim dim trong góc để hưởng ảo giác. Sau khi người nghiện phê xong, tỉnh táo hoàn toàn người thân mới nên tư vấn cho họ quyết tâm đi cai nghiện ma túy, nếu cai nghiện tại cộng đồng cũng phải có sự theo dõi về y tế”.

Thận trọng khi người nghiện phê, vã thuốc! ảnh 1

Lễ an táng hai cháu bé bất hạnh con chị Hà. Ảnh: DUY ĐÔNG

Không dội nước lạnh vào người đang vã

Trong dân gian người ta thường áp dụng cách dội nước lạnh vào người nghiện đang vã với mục đích để làm dịu cơn. Có dư luận cho rằng mẹ của Mạnh đã xối nước vào Mạnh và gây cơn sốc này. Ông Đỏ thừa nhận dân gian có làm cách này, tuy nhiên ông lưu ý: “Chỉ dùng biện pháp này khi chính bản thân người nghiện quyết tâm và tự nguyện muốn làm. Bởi khi người nghiện đang vã rất sợ lạnh, sợ nước. Lúc này ai đó dội nước vào người mà họ không đồng ý thì dễ bị sốc, dễ kích động. Với những người bản tính cộc cằn, gặp tình huống như vậy họ càng dễ có hành động nguy hiểm hơn.

Tại các trung tâm cai nghiện ma túy, người ta dùng các phác đồ trị liệu cắt cơn với sự hỗ trợ của thuốc, đồng thời có phương pháp trị liệu massage cho người cai nghiện đỡ bị mỏi mệt trong thời gian bỏ thuốc”.

Cẩn thận với “hàng đá”

Phải chăng người nào lên cơn nghiện cũng nguy hiểm như trường hợp của Mạnh? Ông Đỏ cho rằng: “Phải khẳng định việc nghiện vào rồi chém người loạn xạ như vậy là trường hợp cá biệt”. Anh T., thành viên nhóm Cuộc sống mới-quận 4, đồng đẳng giúp những người nghiện từ bỏ ma túy, giải thích rõ hơn: “Tùy cơ địa của từng người và tùy loại ma túy sử dụng mà có những kiểu phê khác nhau. Có người phê vô nằm im, có người lăng xăng làm chuyện này chuyện nọ, có người nói nhiều, cười giỡn hoặc nhảy nhót. Thường đang phê người ta không làm gì bậy mà chỉ muốn tận hưởng cảm giác bay bổng”.

Tuy nhiên, với “hàng đá” (một loại ma túy tổng hợp) thì rất nguy hiểm. Khi phê vào người ta có ảo giác mạnh, nhìn hình này lại ra hình kia, suy nghĩ cái gì nó sẽ hiện ra cái đó như thật. Người vốn đã có bản tính cộc cằn rồi thì dùng “hàng đá” càng nguy hiểm. Với những người có tâm thần đang yếu mà sử dụng “hàng đá” vô sẽ bị tổn thương tâm thần. Cảm giác phê thường kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ.

Lúc thấy người nghiện đang vã thì người thân nên tìm chỗ vắng vẻ, ít có người qua lại, tâm hồn người ta dễ tĩnh hơn và nói chuyện vui vẻ với họ, massage cho họ dễ chịu. Khi trò chuyện tuyệt đối không tỏ ra thương hại. Sau khoảng 20 phút, cơn vã tự động dịu xuống.

Trọng án trong xóm “ma túy”

Ngày 20-6, chúng tôi quay lại xã Phước Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trận truy sát kinh hoàng khiến hai cháu nhỏ chết thảm và bốn người phải nhập viện cấp cứu và chứng kiến hàng trăm người dân nơi đây đang đưa tiễn hai cháu bé song sinh (tám tháng tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Phạm Thị Thu Hà (mẹ của các cháu) làm công nhân, do hoàn cảnh quá khó khăn nên người chồng đã bỏ đi khi hai cháu chưa kịp chào đời. Chị thuê phòng trọ để sống và nuôi các con nhỏ.

Người nhà Mạnh kể lại chiều cùng ngày, sau khi chích thuốc xong, Mạnh bị người nhà la rầy nên nổi điên đánh chém mẹ và chị ruột. Sau đó Mạnh lao ra đường chém hụt hai người đi ngang qua rồi lao vào căn nhà trọ đối diện, nơi bà Hồ Thị Phàm 73 tuổi đang ở nhà trông các cháu nhỏ. Mạnh dùng cuốc đập mạnh vào hai cháu bé song sinh tám tháng tuổi và cháu Duy Trường (bảy tuổi), bà Phám (?????) cũng bị đập mạnh vào đầu. Rất may, một người đàn ông nghe tiếng kêu la kịp chạy đến giữ được Mạnh.

Theo người nhà, Mạnh nghiện ngập từ nhiều năm, vừa đi cai nghiện hai năm và tái hòa nhập cộng đồng khoảng hai tháng nay.

Nhiều người dân tại đây cho biết ấp Bình Phú, xã Phước Tân (nơi xảy ra án mạng) còn rất nghèo, là địa bàn phức tạp về ma túy. Hằng đêm, con nghiện lang thang tìm những gia đình sơ hở để trộm cắp nhằm thỏa cơn nghiện ma túy. Chính ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Phước Tân, cũng thừa nhận: “Tình hình tại đây hết sức phức tạp trong nhiều năm nay vì ma túy”.

DUY DÔNG

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm