Khai cuộc AFF Cup bảng B: Việt Nam - Lào 2-0

Thắng nhưng chưa đã!

HLV Park Hang-seo có năm sự thay đổi so với đội hình quen thuộc dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng ở đấu trường vừa sức hơn như AFF Cup, những cầu thủ chuyên ngồi dự bị của đội tuyển Việt Nam (VN) vẫn không bỡ ngỡ vì tính chất cuộc chơi dễ hơn.

Cả trận cầu thủ “ngoại” Billy có một cơ hội bất thành trong khi đội tuyển
Việt Nam có hai bàn thắng trong vô số cơ hội. Ảnh: AFF

Sau chuỗi sáu trận thua kỷ lục, các học trò ông Park đau đáu với suy nghĩ gỡ lại thể diện trong một sân chơi mà mình đang giữ ngôi vô địch. Ông thầy người Hàn Quốc cho đá với ba trung vệ nhưng tuyến trên dồn người đông hơn với ba tiền đạo Tiến Linh, Công Phượng, Phan Văn Đức thay nhau di chuyển với ý đồ làm rối hàng thủ Lào.

Các cầu thủ VN chỉ chơi nửa sân dù gặp nhiều khó khăn do tuyển Lào tổ chức phòng ngự sâu quá. Họ chấp nhận tử thủ với đông đúc áo đỏ che kín cầu môn của Uodone.

Ba năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo từng đá trận khai mạc AFF Cup ngay trên sân Lào cũng thừa sức thắng đậm 3-0 nên cuộc tái ngộ trên sân Bishan chỉ cần chờ thời gian để các chân sút Việt khai hỏa. Thực sự học trò ông Park vẫn gặp nhiều vất vả tìm đường vào cầu môn đối phương, dù không mất nhiều sức đề phòng các pha phản công của đội bạn.

Mãi đến phút 27, Hoàng Đức có đường chuyền độc loại cả hàng thủ Lào giúp cho Hồng Duy đặt bóng ngang khung thành để Công Phượng bay người đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số. Tiếc là các miếng đánh đột biến như thế không có nhiều, trong khi những cú sút xa đều không chuẩn xác.

Trong khi đó, HLV Selvaraj dẫu sở hữu chân sút đá giải hạng nhì Pháp Billy Ketkeo nhưng chỉ một con én không thể làm nên mùa xuân. Một lần ngon ăn anh đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh thì cú dứt điểm không thắng được cái chân đưa ra để cứu một bàn thua của thủ môn năm năm rồi mới trở lại đội tuyển - Nguyên Mạnh.

Vẫn như chín cuộc đối đầu gần nhất trong lịch sử, Lào hay để thua 3-4 bàn, có khi là chín bàn nhưng lần này họ may mắn vì thua ít hơn. Bởi nếu các chân sút VN chỉn chu hơn nhiều khi lột xác ở hiệp 2, mành lưới Lào sẽ thủng nhiều hơn hai lần.

Phan Văn Đức giải hạn bàn thắng cho mình suốt thời gian dài bằng cú đánh đầu rất đẹp ở phút 55, nhân đôi cách biệt cho tuyển VN, buộc Lào phải dâng cao đội hình hơn để tìm cơ hội. Đây cũng chính là cách đá gây phấn khích hơn cho học trò ông Park vì không gian và thời cơ tấn công thoải mái hơn.

Liên tục gây sức ép cho tuyển Lào, các tuyển thủ VN có rất nhiều pha bắn phá khung thành của Uodone nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng nào nữa. Thậm chí Văn Thanh còn bỏ lỡ một bàn thắng trên chấm phạt đền 11 m, sau khi một hậu vệ Lào vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thắng nhẹ Lào 2-0, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm xếp nhì bảng B sau Malaysia, đội trước đó đã thắng Campuchia 3-1.•

 

Dưỡng quân cho hai trận quyết đấu

Cuộc cạnh tranh hai suất vào bán kết AFF Cup 2020 ở bảng B gần như chỉ diễn ra giữa ba đội mạnh nhất là đương kim vô địch VN, á quân Malaysia (vừa thắng Campuchia 3-1) và Indonesia (nghỉ lượt trận đầu). Hai trận tiếp theo, đội tuyển VN lần lượt chạm trán hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia (ngày 12-12) và Indonesia (ngày 15-12) buộc ông Park phải tính toán kỹ nhân sự cho cuộc chơi đường dài. Ông tận dụng quyền thay năm người trong trận đá với Lào và chấp nhận cho cả đội trưởng Quế Ngọc Hải ngồi ngoài để hồi phục sức khỏe thật tốt. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm