Những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch và giấc mơ cổ tích Euro 1992

Cuộc hành quân thăng hoa của Đan Mạch đến bán kết Euro 2020 không chỉ giải thích bởi tinh thần mọi người vì một người, sau khi Christian Eriksen ngừng tim.

Ông thầy Kasper Hjulmand và các học trò của mình đã cho thấy một chất lượng cao trong đội hình cùng quyết tâm lớn trong việc qua mặt Czech ở Baku.

Sự vui mừng chen lẫn hoài nghi phần nào đã khắc hoạ trên khuôn mặt các cầu thủ và người hâm mộ Đan Mạch sau chiến thắng mệt mỏi nhưng rất xứng đáng ở tứ kết. Song song với cuộc hành trình kì diệu năm 1992, Đan Mạch không có lý do gì để sợ đối thủ Anh ở trận bán kết tại Wembley vào thứ Tư.

Đan Mạch đã trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất châu Âu sau khi đánh bại Czech 2-1 ở tứ kết. Ảnh: CGI.  

Động lực giúp Đan Mạch chiến đấu mạnh mẽ hơn là dành cho một đồng đội gặp nguy hiểm sớm dừng cuộc chơi. Thầy trò Hjulmand đáng gờm một cách tự nhiên, và những người Czech bị đánh bại bởi một kế hoạch tính toán xuất sắc trong hiệp một. Thứ bóng đá phòng ngự của Czech tưởng chừng như chặt chẽ như ở trận đấu với Hà Lan tại vòng 16 đội, lại bị Đan Mạch khai thác dễ dàng.

Đa phần những pha triển khai tấn công của Đan Mạch là vào hai bên cánh và sau đó cắt ngang vào giữa để khai thác sự chậm chạp của Tomas Kalas. Chân sút Thomas Delaney mở điểm phút thứ 5 và Kasper Dolberg nhân đôi cách biệt phút 42 cho đội nhà. Hai bàn thắng đẹp của Đan Mạch cho thấy họ đang phô diễn thứ bóng đá đẹp mắt với tinh thần đồng đội trên cả tuyệt vời. Hàng tiền đạo với Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite và Dolberg bổ sung cho nhau một cách độc đáo.

HLV Hjulmand khẳng định ông có hàng loạt sự lựa chọn phong phú trên hàng công Đan Mạch sau khi các cầu thủ trở lại sau chấn thương. Patrik Schick đã ghi bàn an ủi cho Czech và cũng là bàn thắng thứ 5 của mình tại Euro năm nay, ngang bằng với Cristiano Ronaldo.

Người Đan Mạch tự tin viết lại câu chuyện thần kỳ tương tự lần vô địch Euro năm 1992.

Đan Mạch sẽ tự lái xe đến Wembley bất chấp những trở ngại do cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đặt ra. Họ từng phải lặn lội đến Azerbaijan để chơi trận tứ kết rất vất vả. Mồ hôi đổ xuống khuôn mặt của các cầu thủ Đan Mạch khi hát quốc ca, sau khi phải di chuyển một quãng đường dài.

 Sức nóng, lịch trình vô lý và chuyến đi đã gây thiệt hại nhiều về mặt thể lực trong giai đoạn cuối cùng khiến Đan Mạch lo lắng tiêu hao nhiều năng lượng trước cuộc chiến tại Wembley. Nhưng ai cũng tin thầy trò Hjulmand sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu kỳ thú của những chú lính chì dũng cảm với mơ ước viết tiếp câu chuyện cổ tích như mùa Euro 1992.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm