Thêm nhiều con đường đau khổ ở Bình Chánh

Hàng loạt tuyến đường như Dân Công Hoả Tuyến (Nữ Dân Công) - Quách Điêu, đường Ấp 1A, ngã tư Toàn Trung, đường Phạm Văn Sáng... xuất hiện nhiều "hố tử thần". Những con đường này đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngã tư Dân Công Hoả Tuyến (Nữ Dân Công) - Quách Điêu luôn có CSGT điều phối nhưng tai nạn liên tục xảy ra. Mỗi khi qua đoạn đường này, người dân luôn trong trạng thái bất an vì có thể sập hố bất cứ lúc nào.

Một người dân bị tai nạn khi né hố sâu ở ngã tư Dân Công Hoả Tuyến (Nữ Dân Công) - Quách Điêu

Đoạn đường này thường xuyên tắc nghẽn giao thông do lưu lượng xe tải đi lại cao, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng.

Để hạn chế tai nạn, một số người dân đã tự góp tiền đổ đá vào những "hố voi".

Lượng xe lưu thông đoạn đường Quách Điêu khá lớn, thường xuyên gây ùn tắc giao thông.

Ô tô, xe máy chen chúc tìm đường để né những hố sâu lổm chổm.

Khu chợ tự phát ở ngã tư Toàn Trung tình trạng cũng không được cải thiện.

Đường Phạm Văn Sáng không còn chỗ để phương tiện né, chủ phương tiện đành phải lao xuống hố nước sâu.

Anh Nguyễn Nhật Nguyên, chủ quán cà phê trên đường Ấp 1A, cho biết: "Nhiều trường học quanh đây bị các "hố bom, hố đạn" vây quanh. Chưa bao giờ con đường đến trường của các em học sinh lại gian nan đến thế. Đã có nhiều phụ huynh và học sinh bị té xuống vũng nước, vũng sình tồn đọng này".

Hai mẹ con chị Bảo Ngọc té ngã ở ngã tư Toàn Trung.

Đường Ấp 1A vào mùa mưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm