Sự việc xảy ra vào tối ngày 6/11. Khi phát hiện, gia đình đã đưa em đến sơ cứu tại Trung tâm y tế xã sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nhưng do khi uống thuốc trừ sâu tự tử em đã bị sặc, thuốc sốc lên não.
Mặc dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng My đã không thể qua khỏi. Đến 11h15 ngày 7/11, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Cô Đặng Thị Thanh Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 tâm sự, trước khi sự việc xảy ra, My không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng theo một số học sinh trong lớp kể lại, My đã có ý định uống thuốc sâu tự tử từ rất lâu. Một bạn chơi thân với My đã có lần phát hiện My bỏ lọ thuốc trừ sâu trong cặp. Học sinh này đã lấy lọ thuốc ném đi.
Cô Yếu cũng cho biết thêm, My là học sinh ngoan, học giỏi lại tham gia các phong trào hoạt động của trường, lớp rất sôi nổi nhưng chuyện riêng tư thì rất kín đáo, hầu như không chia sẻ cùng ai.
|
Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho em Nguyễn Thị Kiều My |
Dư luận địa phương cho hay, nguyên nhân dẫn đến hành động trên của em Lê Thị Kiều My có thể là do bố nạn nhân thường xuyên cặp bồ với một người đàn bà khác. Mỗi khi đưa người đàn bà này về nhà lại đuổi mẹ con My ra ngoài.
Tuy nhiên, ông Lê Tự Tính – Phó công an xã Xuân Trường cho biết, vẫn chưa thể xác minh đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên. Công an xã cũng chỉ mới biết là do mâu thuẫn từ phía gia đình.
Trao đổi với PV, người nhà của nạn nhân cho biết: “Muốn con cái nên người thì phải chỉ dạy, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy”. Họ từ chối cho biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến hành động trên của em Nguyễn Thị Kiều My.
Trong khi đó, thầy Lê Tấn Hùng, hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường lại cho hay, có nghe thông tin em Lê Thị Kiều My đã uống thuốc trừ sâu tự tử trước mặt nhiều người lớn trong gia đình.
Theo Khắc Lịch (Bee)