Thò đầu ra cửa sổ tàu, một thanh niên mất mạng

Nạn nhân là một thanh niên người Anh, 20 tuổi. Tai nạn kinh hoàng xảy ra khi chàng trai này nghiêng đầu ra cửa sổ trong khi một tàu cao tốc ngược chiều đang lao tới. Kết quả là đầu anh bị đứt lìa và tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào chiều 7-8, khoảng 17 giờ 30. Cô Rhianna, một nhân chứng, kể lại: “Anh ta nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ mà không để ý tàu ngược chiều đang tới, tôi bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh tượng quá kinh hoàng. Cả đoàn tàu dừng lại và mọi người la hét”.

xe cứu thương đậu bên ngoài nhà ga

Bên ngoài trạm Wandsworth được rào lại. Ảnh: INTERNET

Nhiều người cho rằng thanh niên này bị chặt đầu nhưng Thanh tra James Tyrrell đã đính chính đây chỉ là một vụ tai nạn.

Một phát ngôn viên của Trung tâm Cứu thương Luân Đôn cho biết họ nhận được thông báo về vụ tai nạn lúc 17 giờ 45 và nhanh chóng gửi một đoàn xe cứu thương và trực thăng tới hiện trường. Bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sau đó xe cứu thương đã đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường. Nhiều người quanh khu vực bảy tỏ sự kinh hoàng khi nghe về vụ tai nạn.

xe cứu thương

Xe cứu thương bên ngoài nhà ga. Ảnh: INTERNET

Theo một chuyên gia về du lịch, ông Sinclair, chia sẻ trên Twitter rằng mô hình con tàu này đã cũ, cửa sổ của nó đủ lớn để dễ dàng thò đầu ra ngoài.

xe cứu thương

Hình ảnh bên ngoài hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: INTERNET

Một người khác cũng chia sẻ trên Twitter: ”Hành khách có thể dễ dàng mở cửa sổ trong những ngày hè, họ thường mở cửa cho thoáng khí”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm