TP.HCM: Cờ bạc trực tuyến tái diễn ở vùng ven

“Đá gà kiểu này dễ chơi, ít thì vài xị (vài trăm ngàn - PV), lớn thì chơi vài chục (hàng chục triệu). Có tiền là chơi, mấy phút một trận, khỏi phải nuôi gà cho cực...”. Nam (đã đổi tên), một tay cờ bạc ở huyện Hóc Môn và khu vực lân cận, nói về đá gà qua mạng.

Bị đuổi vì nghi ngờ

Dịch COVID-19 lại càng dễ chơi vì công an ít “viếng”, chỗ nào cũng có, mỗi tội không có tiền” - Nam trả lời chúng tôi và cho hay bài bạc qua mạng ở vùng ven nhan nhản tại quán cà phê ngay mặt tiền đường, hoặc kín đáo hơn tí là trong những căn nhà lụp xụp.

Nam giải thích: Chỉ cần có kết nối Internet là mỗi ngày có hàng trăm trận gà ở Campuchia, Philippines... được truyền trực tiếp lên màn hình cho các con bạc lựa chọn, xuống tiền. Chuyện con bạc thua cả tỉ đồng trong ngày là thường.

Ngày 12-8, gặp chúng tôi trong một quán cà phê, Nam kể ra danh sách dài những tụ điểm sát phạt khắp huyện Hóc Môn và vùng lân cận. Sau đó, Nam chở chúng tôi đến quán cà phê là một căn nhà lụp xụp trên đường Nguyễn Thị Sóc ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Khi vừa chạy xe vào quán, chúng tôi thấy có một nhóm khoảng năm người đang chơi bài. Thấy chúng tôi, một người nói vọng ra: “Kiếm gì? Đá gà nghỉ lâu rồi!” rồi đuổi chúng tôi. Nam giải thích trước đây từng “ăn thua” ở quán nhưng lâu không quay lại, họ dè chừng.

Hai hôm sau, chúng tôi quay lại địa điểm này. Vừa dừng xe, người phụ nữ ngồi canh cửa liếc nhanh vào chúng tôi dò xét. Nam cười với người này để xóa nghi ngờ rồi thản nhiên đi vào.

Trong căn phòng che tôn, chúng tôi thấy có khoảng 10 con bạc ngồi dán mắt vào ba màn hình đang truyền trực tiếp các trận đá gà, tài xỉu ở nước ngoài. Những con bạc chẳng buồn nhìn khi chúng tôi kéo ghế ngồi xuống. Ngồi chưa ấm chỗ thì người bên cạnh giục chúng tôi: “Đặt đi, con xanh”.

Trên màn hình, hai người đàn ông ôm hai con gà được thông báo là xanh và đỏ. Đồng hồ bấm giây lùi về 0 để cho các con bạc đặt cược. “Xanh ăn 85 (đặt 100.000 đồng, thắng thì sẽ lấy 85.000 đồng)” - nhìn vào màn hình, Nam thông báo tỉ lệ kèo cho chúng tôi.

Trận gà này con xanh thua và người phụ nữ đứng máy chừng 35 tuổi nhanh chóng thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc. Trò “tài xỉu” thì mỗi ván diễn ra nhanh hơn.

“Ở đây gần chợ đầu mối nên dân lao động chơi rất đông nhưng phải là khách quen thì mới biết phía sau có đặt máy đá gà qua mạng. Trường hợp có động thì người phụ nữ canh cửa sẽ báo và bên trong tắt máy, khách giải tán” - Nam nói.

Chỉ trong vòng khoảng 40 phút ghi nhận ở địa điểm đá gà qua mạng này, PV chứng kiến cảnh chung tiền thắng thua liên tục theo mỗi trận gà hoặc tài xỉu với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Thu và chung tiền tại quán cà phê Bin Bo, đường Giác Đạo, huyện Hóc Môn.

Bên ngoài quán cà phê Bin Bo.

Chủ quán trên đường Nguyễn Thị Sóc chung tiền cho người thắng cược.

Cầm cà vẹt xe sau khi thua độ. Ảnh: TÂN - YÊN

Những quán “gà mạng”

Tối 12-8, chúng tôi có mặt tại quán cà phê Bin Bo trên đường Giác Đạo (ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), bên trong quán có ba màn hình truyền trực tiếp các trận đá gà, tài xỉu.

Quán vắng nên hai thanh niên ngồi cạnh máy có vẻ thảnh thơi và họ giải thích là đường truyền không ổn định. Thấy khách ngồi không, một người trong quán mang ra cho chúng tôi hai chai nước trong thời gian nối mạng.

Chờ chừng 10 phút nhưng đường truyền vẫn không khôi phục, chúng tôi ra về. Cách địa điểm này vài bước chân, một điểm “gà mạng” khác cũng hoạt động công khai ngay mặt tiền đường.

Theo Nam, các điểm “gà mạng” ở khu vực phải “biết điều”. “Các tụ điểm này nằm ngay mặt tiền đường, lại là quán cà phê, người lạ đi vào là thấy ngay, không biết điều thì làm sao mà tồn tại” - Nam nói.

Hai ngày sau, chúng tôi quay lại quán Bin Bo. Thời điểm chúng tôi có mặt, bên trong quán có khá đông con bạc cùng ba màn hình đang truyền trực tiếp các độ gà từ nước ngoài. Các vị khách mắt dán vào màn hình, miệng liên tục chửi thề.

Một thanh niên chừng 25 tuổi cầm trên tay một xấp tiền dày, liên tục bấm máy đặt cược cho khách và chẳng ai trong quán thèm quan tâm khi chúng tôi xuất hiện.

Thấy chúng tôi nhìn vào xấp tiền dày, mệnh giá lớn của một người đàn ông vừa thắng độ, Nam nói nhanh vào tai chúng tôi: “Nhiêu đó vẫn nhỏ lắm, có chỗ chơi cả mấy chục triệu kìa”.

Khi chúng tôi đang quan sát thì có ba phụ nữ vào quán. Họ nhanh miệng hô “xỉu, gà xanh” và nhanh chóng thua gần 2 triệu đồng trong mấy phút. Thua bạc, cả ba người nhìn lên màn hình, buông nhiều tiếng chửi thề.

Cách quán Bin Bo khoảng 20 m là một căn nhà khoảng 10 m2, cũng nằm ở mặt tiền đường. Bên ngoài căn nhà che chắn bằng màn tre, còn phía trong là ba màn hình gắn trên tường cũng đang truyền các trận đá gà qua mạng, tài xỉu. Khi vào trong, có hai người đàn ông ngồi ghi cược cho các con bạc, chúng tôi cảm thấy khó thở vì mùi thuốc lá nồng nặc kèm những tiếng chửi thề rất tục trong căn nhà nhỏ này.

Tụ điểm cờ bạc của các cụ cao niên

Giữa tháng 8, chúng tôi đến một điểm đá gà nằm sâu trong một con hẻm trên đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp). Để đi được vào điểm đá gà này, chúng tôi phải đi vào con hẻm rộng khoảng 1 m, hai bên là hàng cây cao rậm rạp.

Tụ điểm này nằm trong một căn nhà cấp 4, xung quanh được che chắn bởi hàng rào, bên trong tập trung rất nhiều xe gắn máy ở sân. Lúc chúng tôi có mặt, hàng chục con bạc tập trung say máu đỏ đen. Nam cho hay đây là điểm cờ bạc có tiếng trong khu vực.

Khi chúng tôi hỏi có độ gà nào không thì một phụ nữ khoảng 50 tuổi nói vọng ra: “Hết gà rồi, giờ này còn tài xỉu thôi, vô chơi đi”.

Chúng tôi nhìn vào bên trong, hơn chục phụ nữ lớn tuổi, có cả người già đang ngồi dán mắt vào màn hình. Liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi choáng khi nghe các phụ nữ lớn tuổi này luôn miệng hô “xỉu”, “tài” kèm số tiền lên đến hàng triệu đồng. Sau mỗi ván bạc, những tiếng xì xào, trầm trồ, tranh luận kèm câu chửi thề rộ lên.

Tại tụ điểm này, một phụ nữ lớn tuổi và một nam thanh niên chừng 20 tuổi đứng ra ghi tiền cược, chung tiền trực tiếp cho các con bạc.

Khoảng 19 giờ 30, một cụ bà khoảng 70 tuổi (thường gọi bà Tám) đi vào hỏi lớn: “Hết gà rồi hả bây?”. Một phụ nữ liền trả lời: “Hết gà rồi Tám ơi, vô đây chơi tài xỉu”. sau đó bà Tám lom khom đi lấy ghế rồi nhanh chóng “nhập cuộc” cùng những con bạc khác.

Sáng 4-9, quay lại sới cờ bạc này, bên trong vẫn có rất đông con bạc say máu đỏ đen. Thậm chí, nhiều cụ già được ghi nhận trước đây từng có mặt tại điểm cờ bạc này.

Bắt điểm đá gà qua mạng ở Hóc Môn

Ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn phá hai sòng bạc online do Trần Văn Thảo (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội 5 - PC02 kiểm tra hai sòng bạc chơi đá gà và tài xỉu trực tuyến tại hai căn nhà trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), bắt quả tang hàng chục người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an thu giữ hơn 900 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu công an xác định Trần Văn Thảo là người tổ chức hai sòng bạc trên. Thảo khai nhận đã sử dụng một số trang mạng để tổ chức chơi đá gà, tài xỉu trực tuyến ăn tiền từ tháng 2-2020.

Thời gian hoạt động của hai sòng bạc khoảng từ 12 giờ trưa đến 20 giờ, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 người tham gia và Thảo thu lợi từ hai sòng bạc hơn 50 triệu đồng/ngày.

Thảo cùng nhiều người liên quan đã bị bắt giữ để điều tra

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy