Thua Swansea, M.U cúi đầu rời FA Cup

Đang có phong độ hết sức “phập phù” ở Premier League, nên có thể hiểu được HLV David Moyes đang gặp nhiều khó khăn trong việc xoay tua đội hình.

Tiếp Swansea trên sân nhà ở vòng 3 FA Cup, chiến lược gì người Scotland đã cất giữ một số trụ cột trên băng ghế dự bị như Januzaj, De Gea hay Carrick. Thủ quân Vidic thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu.

M.U, David Moyes, Rooney, Quỷ đỏ, Sir Alex, Van Persie
Chicharito ghi bàn nhưng không đủ giúp M.U đi tiếp

Trong khi Van Persie chưa bình phục chấn thương thì HLV David Moyes cũng không dám mạo hiểm sử dụng Rooney do không có được thể trạng tốt nhất.

Tất nhiên, mỗi chiến thắng đối với M.U dù ở sân chơi nào trong thời điểm hiện tại đều quý giá. Bởi đơn giản, Quỷ đỏ cần lấy lại niềm tin nơi CĐV nhà sau những gì đã thể hiện kể từ đầu mùa giải.

Thế nên, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Dean, Red Devils đã đẩy cao đội hình hòng đánh đòn phủ đầu đối thủ. Đội chủ sân Old Trafford cũng sớm có được cơ hội hết sức ngon ăn để mở tỷ số trận đấu.

Phút 12, Welbeck và Kagawa có pha phối hợp ăn ý, xé toang được hàng thủ Swansea nhưng đáng tiếc, cầu thủ dứt điểm cuối cùng là Javier Hernandez lại sút hụt bóng ở cự ly gần.

Ngay lập tức Swansea có câu trả lời đanh thép. Xuất phát từ một đợt tấn công nhanh ở phút 13, Routledge phá bẫy việt vị để đón đường chuyền bổng thuận lợi của Pozuelo và bình tĩnh lốp bóng qua đầu Lindegaard trong pha đối mặt đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

M.U, David Moyes, Rooney, Quỷ đỏ, Sir Alex, Van Persie

Pha lập công đẹp mắt mở tỷ số của Routledge

Thế nhưng niềm vui đến với thầy trò HLV Michael Laudrup ngắn chẳng tay gang. Phút 16, Buttner thực hiện quả căng ngang khó chịu từ cánh trái để Chicharito băng vào đệm bóng tinh tế đánh bại Tremmel ở cự ly gần để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau đó không lâu, đội chủ nhà có cơ hội vượt lên dẫn trước, Welbeck nhận bóng của đồng đội rồi đẩy ra cho Valencia dứt điểm. Tiếc rằng, cú sút của tiền vệ người Ecuador lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Swansea.

Được xếp đá cao nhất trên hàng công của M.U, Chicharito được các đồng đội trao cho khá nhiều cơ hội lập công. Cuối hiệp 1, tiền đạo người Mexico có liên tiếp 2 tình huống vây hãm khung thành đội khách nhưng anh lại dứt điểm bất thành.

Qua giờ giải lao, Swansea bất ngờ đẩy cao đội hình với những pha tấn công biên nguy hiểm làm chao đảo hệ thống phòng ngự của M.U.

Phòng ngự gặp những khó khăn nhất định trong khi hàng công tiếp tục bế tắc trong việc vây hãm khung thành Swansea. Trước tình thế đó, HLV David Moyes buộc phải tung tài năng trẻ Januzaj vào sân thay Valencia.

M.U, David Moyes, Rooney, Quỷ đỏ, Sir Alex, Van Persie

Bony ghi bàn thắng quyết định loại Quỷ đỏ khỏi FA Cup

Tuy nhiên, sự thay đổi về mặt nhân sự đó của “thuyền trưởng” M.U cũng không giúp đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn là bao khi hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng.

Thậm chí, có sự thay đổi người bất đắc dĩ nơi hàng thủ khi trung vệ Ferdinand chấn thương. Thế nhưng cầu thủ vào thay là Fabio cũng chạy chưa kịp “nóng máy” thì đã phải rời sân. Chỉ 4 phút sau khi vào sân, hậu vệ người Brazil đã phải nhân thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày với Canas.

Và hậu quả là hàng thủ của M.U đã không thể cầm cự được trong hơn 10 phút cuối trận do phải chơi thiếu người. Phút 90, Routledge vượt qua sự đeo bám của Fletcher bên cánh trái rồi căng ngang như dọn cỗ để Bony bật cao đánh đầu tung lưới Lindegaard.

Không thể lật ngược tình thế trong ít phút còn lại, M.U buộc phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào vòng 4 FA Cup.

Bàn thắng: Chicharito 16' - Routledge 12', Bony 90'

Đội hình thi đấu:

Manchester United: Lindegaard; Smalling, Evans, Ferdinand (Fabio 76'), Büttner; Valencia (Januzaj 63'), Fletcher, Cleverley, Kagawa; Welbeck, Hernandez

Swansea: Tremmel; Tiendalli, Amat, Chico Flores, Taylor; Britton, de Guzman (Vazquez 85'), Shelvey (Canas 64'), Pozuelo, Routledge; Bony.

Theo Thiên Bình (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm