Tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều nay, đông đảo nhân dân cùng các cơ quan ban ngành đã đến nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Dĩnh để tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lực lượng tiêu binh đứng chỉnh tề chờ đón Đại tá Khải.

Tro cốt của anh được đưa vào trong nghĩa trang.

Theo phía sau, người thân nước mắt xót thương không ngớt.

Nhiều đồng chí, đồng đội, gia đình cùng các cơ quan ban ngành thắp nén hương cuối trước khi tiễn anh Trần Quang Khải về với đất mẹ.

Con gái nhỏ của anh Khải khi nhìn thấy di ảnh của cha mình vẫn hồn nhiên nói "Bố khải kìa" khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Có lẽ vì quá nhỏ nên cháu không thể cảm nhận được sự mất mát đau thương ấy.

Gần 17 giờ chiều, di ảnh và tro cốt  anh được đưa ra an táng.

Đúng 17 giờ  tro cốt anh được đặt xuống lòng đất mẹ

Gia đình, người dân, đồng đội mỗi người một rắc từng nắm đất tiễn biệt anh. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thí điểm 'Đề án hạnh phúc', nhân viên được làm việc với thời gian linh hoạt

Thí điểm 'Đề án hạnh phúc', nhân viên được làm việc với thời gian linh hoạt

(PLO)- Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới cho hay Sở LĐ-TB&XH TP.HCM triển khai Đề án Hạnh phúc nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, hướng đến môi trường làm việc nhân văn và linh hoạt về giờ giấc. 

Video: Chàng trai đam mê 'tái sinh' nghệ thuật pháp lam

Video: Chàng trai đam mê 'tái sinh' nghệ thuật pháp lam

(PLO)- Lặng lẽ nhưng bền bỉ, anh Trương Thanh Tùng (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã dành trọn 5 năm để hồi sinh nghệ thuật pháp lam – loại hình nghệ thuật từng được xem là di sản cung đình, nay đứng trước nguy cơ mai một.