Tiki-Italy kết liễu tiki-taca

Đội tuyển Ý dưới thời HLV Mancini như một cỗ máy chiến thắng thực thụ khi lần lượt vượt qua năm đối thủ lớn và đỉnh cao là qua mặt tuyển Bỉ ở trận tứ kết. Màn trình diễn của cầu thủ Ý làm mê hoặc người xem bởi lối chơi kiểm soát bóng kết hợp với pressing tầm cao khiến cuộc chơi luôn đẩy lên với tốc độ chóng mặt.

Ý và Tây Ban Nha có điểm chung là sức trẻ nhưng độ quái và tính sát thủ
thì các cầu thủ Ý được đánh giá cao hơn. Ảnh: UEFA

Lối chơi phòng ngự catenaccio huyền thoại của tuyển Ý còn sót lại từ cặp trung vệ giàu kinh nghiệm Chiellini - Bonucci cộng hưởng với kiểu đá tiki-Italy đẹp mắt, đầy tính kỷ luật và biến ảo.

Người Ý luôn có tỉ lệ giữ và chuyền bóng chuẩn xác vượt trội, với những pha đập nhả nhuần nhuyễn tốc độ cao khiến các đối thủ rất khó hoặc không đủ sức bắt bài. Azzuri luôn biết cách buộc đội bạn phải chơi theo ý mình và giăng bẫy con mồi với kiểu chơi lấy tấn công làm phòng ngự gây rất nhiều khó chịu. Ngay cả khi thủ môn đối phương cầm bóng, người ta vẫn thấy các tiền đạo Ý dồn dập chạy đến tranh cướp, không cho họ một giây ngơi nghỉ.

Hãy nhìn lại hàng tiền vệ đẳng cấp của Bỉ với Kevin De Bruyne và Tielemans là những nạn nhân gần nhất phải nếm mùi tiki-Italy khi bị cặp Verrati - Jorginho thay nhau hành hạ. Sự chủ động ở các vị trí tuyến trên đã giảm tải rất nhiều áp lực cho cặp trung vệ già Chiellini và Bocnuci vốn đã chặt chẽ trước cầu môn Donnarumma.

Với tuyển Tây Ban Nha là một câu chuyện khác. La Roja bao năm vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng đã làm nên thương hiệu nhưng chủ nhân của tiki-taca bản gốc vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình. Không còn đó những Iniesta, Xaxi hay David Silva bậc thầy trong việc điều khiển trái bóng, Tây Ban Nha gặp khó trong việc thi triển lại võ công xưa.

Đội bóng của HLV Luis Enrique chật vật với hai trận hòa trước các đối thủ dưới cơ Thụy Điển 0-0 và Ba Lan 1-1 tại vòng bảng, người ta vẫn thấy họ nổi bật với thống kê về kiểm soát bóng. Tiếc là độ hiểm như tiki-taca ngày nào thì không còn hiện hữu.

Điểm hạn chế khác của học trò HLV Enrique là cách tổ chức tấn công chậm chạp, phần nào thể hiện sự bế tắc, trong khi trung phong Morata lại tỏ ra thiếu sắc bén. Chứng kiến Morata thi đấu, người hâm mộ xứ sở đấu bò tót nhớ da diết David Villa - mẫu tiền đạo dù không cao to nhưng sắc sảo trong dứt điểm.

Tây Ban Nha sau thời gian khủng hoảng và nhận nhiều chỉ trích cũng đã dần bắt nhịp với cuộc chơi hơn, từ hiệu quả với sáu bàn thắng sau hai trận đấu loại trực tiếp. Dẫu vậy, điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự khiến ông Enrique đau đầu tìm cách khắc phục, sau hai lần phải đấu hiệp phụ rồi may mắn đi tiếp.

Sự chậm chạp của tuyến trên và tử huyệt ở hàng thủ có thể khiến Tây Ban Nha sẽ trả giá đắt trước một tuyển Ý hùng mạnh đã toàn thắng năm trận.•

 

Quá khứ của Tây Ban Nha, hiện tại thuộc về Ý

Đội bóng xứ sở đấu bò tót có chút lợi thế tâm lý qua thành tích đối đầu khi đã gặt hái 12 chiến thắng trong tổng số 34 lần gặp mặt, còn tuyển Ý khiêm tốn với chỉ chín lần hưởng niềm vui.

Thiệt thòi khác của đội bóng áo thiên thanh là chấn thương của Spinazzola, cầu thủ chạy nhanh nhất Euro thi đấu không thiếu phút nào cho đến khi rời sân trận gặp Bỉ. Spinazzola bật khóc ngay trên sân vì biết Euro đã kết thúc với mình. Ông Mancini đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán thay thế và đáp án có thể là Emerson, Di Lorenzo, dù khó sánh bằng Spinazzola. Trong khi đó, Tây Ban Nha mất tiền vệ biên trái Sarabia do đau cơ, có thể sẽ thay thế bằng Dani Olmo.

Tây Ban Nha đang rất khao khát danh hiệu sau thời kỳ thoái trào, trong khi Ý hừng hực sức mạnh và lửa hận đòi lại danh dự cho trận thua muối mặt 0-4 tại chung kết Euro 2012. Trận đấu sẽ diễn ra kịch tính vì cả hai rất hiểu nhau nhưng lần này tiki-Italy mới nổi có nhiều cơ hội vùi dập phiên bản tiki-taca của một thời đã xa. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm