Cứ khoảng 7 giờ tối, chị Hồ Thị Tố Trinh ngụ quận 8, lại rong ruổi với chiếc xe máy chở đầy bánh bao, xôi mặn, nước... Chị đang trên đường đến các địa điểm có nhiều người mưu sinh trong đêm, người vô gia cư để phát tặng bữa tối. Ảnh: NGỌC LÀI
Đi nhiều, chị Trinh thuộc làu địa điểm nào có nhiều người khó khăn, người vô gia cư. Ảnh: NGỌC LÀI
Những phần xôi, bánh, sữa... đủ để no bụng, được trao tận tay người cần. Chị Trinh dùng tiền cá nhân, bạn bè, người thân đóng góp để mua bữa tối tặng mọi người. Ảnh: NGỌC LÀI
Ông Trần Hữu Hạnh ngụ quận 5, khoe hộp xôi vừa được cô gái trẻ phát tặng. Ảnh: NGỌC LÀI
Chưa vội ăn, ông đặt hộp xôi trên yên xe xích lô, rồi thong thả nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Sau dịch COVID-19, ông Hạnh không có nhiều khách như trước, tiền kiếm được cũng ít ỏi. Được tặng bữa tối, ông Hạnh nói sẽ tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để lo thuốc men. Ảnh: NGỌC LÀI
Ông Nguyễn Văn Lượm ngụ quận 5, làm nghề bơm vá xe ở góc đường Hai Bà Trưng (quận 1) đã hơn 40 năm. Vợ của ông Lượm bán vé số dạo. Trong đợt dịch hồi tháng 4-2021, vợ chồng ông đều thất nghiệp. Khi TP bình thường mới, ông lại lao vào guồng quay mưu sinh. Công việc bơm vá xe vốn bấp bênh nay càng thêm khó khăn. Khi được nhóm bạn trẻ tặng áo khoác, ông Lượm xúc động: "Lần đầu tiên, tôi được người ta tặng cho áo khoác. Trước giờ, tôi không mua và chưa dám nghĩ tới việc mua áo khoác. Mấy nay lạnh, tôi lấy áo mưa quấn cho ấm". Ảnh: NGỌC LÀI
Bà Nguyễn Thị Hà (81 tuổi, ngụ quận 1) đang bán hàng rong trên đường Pasteur thì cũng được nhóm bạn trẻ tặng áo khoác. Cô gái trẻ trong nhóm thiện nguyện chu đáo giúp bà mặc thử áo khoác. Mặc chiếc áo khoác mới tinh, bà Hà mừng ứa nước mắt: "Bao lâu nay, thân già tự mình bươn chải, tôi không ngờ có ngày được mấy cháu tặng áo khoác, tiền mặt". Ảnh: NGỌC LÀI
