Tôi vui khi được đóng quỹ lớp cho con

(PLO)- Là phụ huynh đang có con học ở khối mầm non, tôi nhận thấy việc đóng quỹ lớp là trách nhiệm và tôi vui với điều đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục câu chuyện quỹ trường, quy lớp đầu năm học, PLO giới thiệu bài viết của bạn đọc Trân Chính (quận Tân Phú, TP.HCM) để góp thêm góc nhìn:

Mời bạn đọc xem thêm:

Là phụ huynh có con đang học ở khối mầm non, tôi nhận thấy việc đóng quỹ lớp là trách nhiệm và tôi vui với điều đó. Hẳn sẽ có người thắc mắc, quỹ lớp là tự nguyện chứ có ai bắt buộc đâu mà gắn chữ trách nhiệm cho nặng nề. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về trường của con tôi để mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về các khoản quỹ lớp, quỹ trường.

Tháng 9-2022, tôi chuyển con trai lớn từ trường mầm non tư thục sang trường công lập vừa mới xây xong. Trường mới toanh, mọi thứ cũng mới tinh. Họp phụ huynh đầu năm, sau khi cô giáo công bố các khoản thu theo quy định thì đến khâu ra mắt Ban đại diện cha mẹ học sinh. Lúc đề cập đến việc đóng góp quỹ lớp, tôi ngạc nhiên khi biết các cô đã phải tự bỏ tiền túi để mua một số thứ như giấy A4, bút lông viết bảng, nút màu, đất sét,…để các con học và vui chơi. Ngoài ra, còn có một bản dự trù kinh phí hoạt động trong học kỳ 1, mỗi thứ một ít nhưng cộng lại cũng gần chục triệu đồng. Ban đại diện có ngỏ lời kêu gọi phụ huynh hỗ trợ, lúc này cô giáo hơi ngại ngần. Sau khi được phụ huynh nhiệt tình chia sẻ, các cô mới dám trải lòng, thực tình các cô rất ngại việc phải “xin” tiền phụ huynh. Nhưng học phẩm và các dụng cụ nhà trường cung cấp không đủ cho các con học và chơi nên buộc lòng cô phải trang bị thêm.

Tiền quỹ lớp sẽ dùng vào hoạt động nào?

Ngoài các khoản dự trù đã nêu, nếu quỹ dư ra một ít thì mỗi dịp lễ, Tết, Ban đại diện sẽ mua bánh trái để con các liên hoan tại lớp. Một phần nhỏ sẽ trích ra đóng góp quỹ trường. Khoản này khiến nhiều phụ huynh lăn tăn. Thực ra quỹ trường ở trường con tôi học là để chi cho các dịp lễ hội: Lễ hội sắc màu dịp Halloween, hội thi cắm hoa, ẩm thực, chương trình “Bé yêu chú bộ đội”, lễ hội “Bé vui Xuân”,…Một vài phụ huynh so sánh, trường tư thục làm gì có quỹ lớp, quỹ trường mà các con được tham gia đầy hoạt động.

received_317716054194518.jpeg
Lễ hội tổ chức cho các con tại trường được chi từ quỹ lớp, quỹ trường. Ảnh: NC

Bản thân tôi thì có góc nhìn khác. Trường tư thục mỗi tháng phụ huynh phải đóng 5-6 triệu đồng, có trường 10-15 triệu thì việc trích một khoản nhỏ để tổ chức hoạt động, lễ hội dễ như trở bàn tay.

Còn trường công lập chỉ thu vỏn vẹn vài trăm ngàn tiền học phí, tiền ăn của các con,… mỗi tháng chưa tới 2 triệu đồng. Nếu không có khoản quỹ lớp, quỹ trường thì lấy kinh phí đâu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài chương trình. Thực lòng, nếu phụ huynh muốn con em trường công lập được tham gia đầy đủ các hoạt động lễ hội như ở trường tư thục thì đừng nên căn ke vài trăm ngàn tiền quỹ lớp, quỹ trường. Tất cả đều phục vụ cho con mình chứ giáo viên hay nhà trường hoàn toàn không có một đồng bỏ túi riêng.

Vì tôi nhìn thấy các khoản đóng góp của mình được phục vụ đúng mục đích và phục vụ cho chính con mình nên tôi vẫn muốn được đóng quỹ lớp dù nhiều quan điểm nên bỏ khoản này. Với tôi, các khoản đóng góp dựa trên tinh thần tự nguyện là từ tâm thì đừng nên quá nặng nề, bởi mình có quyền từ chối mà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm