(PLO)- Nhằm sẻ chia những mất mát của người dân trong đại dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã phối hợp với quán cà phê Lúa, tái hiện lại không gian BV dã chiến, trưng bày hơn 1.500 hiện vật liên quan đến đại dịch.
(PLO)- 400 chén chè đậu đỏ được cô Chung Thanh Huyền và các đồng nghiệp tự tay nấu, gửi đến các em học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong ngày chia tay.
Triển lãm chuyên đề “Lặng” với ý tưởng xuyên suốt là “Cuộc chiến chống dịch COVID-19 - Một năm nhìn lại”, diễn ra từ ngày 29-5 đến ngày 4-6, do chính quyền quận Phú Nhuận phối hợp với ông Huỳnh Minh Hiệp – chủ quán cà phê Lúa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức.
Các bé được ba mẹ dẫn đến tham quan triễn lãm.
Ông Nguyễn Văn Triệu (64 tuổi, Cựu chiến Binh quận Phú Nhuận) xúc động chia sẻ: “Cơn đại dịch vừa qua đã gây quá nhiều tổn thất về con người, đất nước của chúng ta. Ở độ tuổi đã quá một đời người, khi tận mắt nhìn lại những hiện vật của thời khắc thời đau thương ấy, tận đáy lòng tôi thật sự mong rằng cuộc sống của người dân sẽ sớm trở lại bình thường, những nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, người ra đi sẽ thanh thản, người ở lại hãy sống thật bình an”.
BTC bố trí không gian tưởng niệm người mất vì COVID-19.
Triển lãm trưng bày hơn 2000 hình ảnh liên quan đến đại dịch COVID-19.
… và hơn 1.500 hiện vật do ông Huỳnh Minh Hiệp phối hợp với ngành chức năng quận Phú Nhuận sưu tầm: Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch, giấy xác nhận công tác, thẻ tình nguyện viên, trang phục của lực lượng tuyến đầu chống dịch,…
“Từ khi bắt đầu đi tìm và lưu giữ lại những hiện vật, tôi đã mong ước sẽ làm triển lãm để nhớ về ký ức những ngày dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM. Triễn lãm này sẽ cùng người dân nhìn lại khoảnh khắc đau thương, mất mát đã qua, cùng với đó là sự tương thân, tương ái, nỗ lực hết sức mình của tuyến đầu chống dịch. Chúng đã chuẩn bị cho buổi triễn lãm này từ 3 tháng trước và hoàn thành công việc trưng bày trong 10 ngày”, ông Huỳnh Minh Hiệp cho biết.
Nơi đây còn tái hiện mô hình không gian BV dã chiến điều trị COVID-19…
….cùng các hoạt động như xét nghiệm, tiêm vaccine.
Tái hiện mô hình siêu thị 0 đồng, san sẻ yêu thương cùng người dân suốt mùa dịch.
Nhớ lại một năm trước, vào ngày 30-5-2021, quận Phú Nhuận đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Giờ đây, triển lãm diễn ra như một hoạt động ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của quận sau một năm.
Được biết, ông Huỳnh Minh Hiệp đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là người sở hữu nhiều giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch COVID-19 nhất Việt Nam.
(PLO)- Đây là lần đầu tiên nữ giám khảo Đông Đào xuất hiện trên ghế nóng sau thời gian dài đóng băng hoạt động vì đại dịch. Đông Đào chia sẻ cách đây 31 năm, cô chạy show nhiều tới mức bị đau dạ dày.
(PLO)- Những ngày gần đây trên khắp các diễn đàn, hội nhóm, cư dân mạng lại rầm rộ chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp bên cây hoa bằng lăng tại tỉnh Bình Thuận. Nhiều người mệnh danh đây là cây bằng lăng “đẹp nhất Việt Nam”.
(PLO)- Dù trời mưa nặng hạt, nhưng các cổ động viên ở TP Cần Thơ vẫn cuồng nhiệt diễu hành qua hàng loạt tuyến phố với băng rôn, cờ và kèn. Họ reo vang: Việt Nam chiến thắng ! Việt Nam vô địch !
(PLO)- Những mẫu túi xách sang chảnh từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton… được chị Nguyễn Ngọc Nhung (28 tuổi, Hà Nội) mô phỏng lại giống thật đến từng chi tiết nhỏ.
(PLO)- Chắc ít ai ngờ đến ếch lại trở thành một con vật được nhiều bạn trẻ mạnh dạn đầu tư tiền triệu để rước về chăm sóc, cưng nựng làm thú vui mỗi ngày.
(PLO)- Thay vì lựa chọn những nơi xa để đi trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân đã đưa gia đình mình tới thủy cung có quy mô lớn nhất Việt Nam ở Hà Nội để ngắm nhìn những sinh vật đầy ấn tượng.
(PLO)- Khuya ngày 30-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón 30 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 kết thúc hơn một năm tích cực tham gia công tác gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan.