Trung thu ấm áp của trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt

(PLO)- Mỗi năm, đến dịp tết Trung Thu về khắp nơi đón chào ngày tết Trung Thu cổ truyền dân tộc Việt Nam. Các trẻ em bình thường sẽ được cha mẹ mua bánh trung thu, mua đèn lồng chuẩn bị rước đèn tết Trung Thu tới, thế nhưng các bé mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ tại mái ấm Kim Chi khao khát được đón Tết Trung thu ấm áp, đủ đầy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-9 nhằm ngày rằm tháng 8 âm lịch, gần 200 trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, đang sinh sống tại mái ấm Kim Chi (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã có một Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa khi được nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao đến các em.

Mái ấm Kim Chi nơi nuôi dạy gần 200 trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Mái ấm Kim Chi nơi nuôi dạy gần 200 trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Mái ấm tình thương Kim Chi trước đây tọa lạc ở Chùa Long Thạnh (Thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được thành lập vào năm 1958, do thầy Thích Quảng Tâm trụ trì. Từ khi nơi đây còn là vùng nước nổi, Thượng tọa Thích Quảng Tâm đã thu nhận những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ về đây nương tựa, đùm bọc nhau sinh sống.

Đến năm 2000, Mái ấm Kim Chi là nơi nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, nằm yên ắng bên cạnh khuôn viên Chùa Long Thạnh.

Để mang con chữ cho các em, năm 2013, Trường Tiểu học - THCS - THPT Bồ Đề Phương Duy đã được thành lập nhờ quyên góp của các nhà hảo tâm. Trường được hình thành trên cơ sở nền tảng mái ấm tình thương Kim Chi, là ngôi trường đầu tiên ở Long An không thu học phí, gồm 3 cấp học, là nơi giáo dục cho hơn 200 trẻ tại mái ấm.

Các trẻ em ở Mái ấm Kim Chi đón một mùa trung thu thật ấm áp. Ảnh: HUỲNH DU

Các trẻ em ở Mái ấm Kim Chi đón một mùa trung thu thật ấm áp. Ảnh: HUỲNH DU

Dịp tết trung thu các em chỉ biết ước ao, khao khát được ăn bánh trung thu, được rước đèn như bao trẻ em có cha có mẹ khác... Hiểu được những thiếu thốn của các em gặp phải mỗi khi tết Trung Thu về, Thầy Quảng Tâm đều vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ chia sẻ giúp các em đón một mùa trung thu vui tươi, ấm áp.

Thầy Thích Quảng Tâm cho biết: “Để tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em thiếu nhi đón Tết Trung thu, ngày 10-9 trường Bồ Đề Phương Duy tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”. Giúp các trẻ được hòa mình vào không khí náo nhiệt với những tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi... Ngoài ra, mái ấm Kim Chi được các nhóm tình nguyện đến tổ chức các trò chơi hoạt náo nhằm mang lại một đêm trung thu ý nghĩa cho các em”.

Các em ở mái ấm Kim Chi học làm bánh trung thu. Ảnh: HUỲNH DU

Các em ở mái ấm Kim Chi học làm bánh trung thu. Ảnh: HUỲNH DU

Mọi thứ từ quà bánh, lồng đèn, đến trang trí đều được các thầy, cô hướng dẫn cho các em cách gói bánh trung thu, làm lồng đèn, trang trí cho đêm hội, tạo nên một buổi tối đầy ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương.

Các em nữ tại mái ấm tham gia diễn văn nghệ đón trung thu. Ảnh: HUỲNH DU

Các em nữ tại mái ấm tham gia diễn văn nghệ đón trung thu. Ảnh: HUỲNH DU

Em Phạm Thị Hương Thơm (11 tuổi, quê Cà Mau) sống ở mái ấm được 4 năm, Em chia sẻ : “ Em rất vui khi đón được một mùa trung thu nữa cùng các bạn, tết trung thu năm nay khác so với mọi năm vì em được các cô dạy làm bánh trung thu... Ngoài ra, còn được các cô, chú, anh, chị đến tặng quà bánh, em thật sự cảm thấy ấm cúng như ở nhà”.

Các em đã tranh thủ sau giờ học tại lớp đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước nhưng tất cả ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi vì vừa đóng góp một phần nhỏ để cho ngày tết trung thu đầy ý nghĩa.

Các bé rất vui mừng khi được nhận quà trong ngày tết Trung Thu. Ảnh: HUỲNH DU

Các bé rất vui mừng khi được nhận quà trong ngày tết Trung Thu. Ảnh: HUỲNH DU

Anh Châu Thành Nguyện ( Tiền Giang ) đến tặng quà cho các bé tại mái ấm, Anh cho biết: “ Ở đây, tôi thấy tuy mỗi em có hoàn cảnh, xuất thân, câu chuyện đời khác nhau nhưng khi sống dưới mái ấm, các em cùng đồng lòng trong việc giữ gìn, yêu thương đùm bọc che chở lẫn nhau. Đó là lý do vì sao ngày càng có thêm nhiều tấm lòng như chúng tôi tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ các em”.

Niềm vui, hạnh phúc của các bé khi được cầm lồng đèn chơi tết Trung Thu. Ảnh: HUỲNH DU

Niềm vui, hạnh phúc của các bé khi được cầm lồng đèn chơi tết Trung Thu. Ảnh: HUỲNH DU

Trung thu về, bao em nhỏ sống trong vòng tay cha mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, được nũng nịu, cưng chiều thì Mái ấm Kim Chi cũng đang sẵn sàng chở che, quan tâm, chăm sóc tạo sân chơi vui vẻ cho các em; mang lại niềm hạnh phúc cho các em có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, bất hạnh bằng tình người ấm áp.

Niềm vui, niềm hạnh phúc của các em trong ngày Tết Trung thu đã tiếp thêm động lực cho những thầy, cô giáo đang công tác tại trường Bồ Đề Phương Duy cũng như những tấm lòng hảo tâm luôn hướng về "Mái ấm Kim Chi" để đồng hành bên cuộc đời của các em hướng đến tương lai tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm