Trung úy công an và hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp

(PLO)- Khoác trên mình màu áo công an lẫn màu xanh tình nguyện, Lê Tuấn Thành vừa xuất sắc trong công tác vừa thích làm việc thiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều cống hiến cho cộng đồng trong năm 2023, Trung úy công an Lê Tuấn Thành (28 tuổi, công an xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) là một trong 10 cá nhân vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia và được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp.

“Tôi rất biết ơn những người đã đồng hành, tạo điều kiện cho mình được chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người…” - Trung úy Lê Tuấn Thành chia sẻ.

Hành trình xanh và tủ sách đạo đức

Lê Tuấn Thành sinh ra và lớn lên ở xã Ia Tô thuộc vùng xa của huyện Ia Grai, Gia Lai. Từ nhỏ Thành rất mê đọc sách, chính nhờ những câu chuyện cổ tích ở hiền gặp lành nên anh luôn mơ ước giúp đỡ mọi người.

Từ khi vào học Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (huyện Long Thành, Đồng Nai), Thành càng vững tin hơn về hướng đi của mình bởi công việc tương lai của anh rất có ích cho xã hội.

Ra trường và làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai, sở trường về công tác xã hội của Thành nhanh chóng được phát huy. Thành được nhiều người biết đến trong công tác từ thiện, hỗ trợ những cộng đồng, gia đình khó khăn.

Anh rất được bà con tin yêu, gọi thân mật là “cán bộ Thành”. Trong công việc, anh đi vận động, nói bà con nghe, đến làng được bà con quý mến.

Thầy giáo, công an mang quân hàm xanh trên bục giảng của lớp học tình thương
Thầy giáo, công an mang quân hàm xanh trên bục giảng của lớp học tình thương. Ảnh: LÊ KIẾN

Tôi lớn rồi, nghĩ đi học sẽ ngại lắm nhưng giờ không còn ngại nữa vì cán bộ Thành dạy rất nhiệt tình. Trước đây, do khó khăn quá mới không đi học, giờ thì phải cố học.

Chị Yuêt Sinh, ngụ huyện Ia Grai, Gia Lai

“Giúp đỡ nhiều người, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn là tôi cảm thấy hạnh phúc. Chuyến đi xa nhất của tôi là vào Long An, trao tủ sách đạo đức cho trại giam và trại cai nghiện… giúp những người lầm lỡ làm lại cuộc đời, hướng đến điều thiện” - Trung úy công an Thành nói.

Trong bảng thành tích dài dằng dặc của công an Thành không thể không nhắc đến hai dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức” (trao hơn 3.000 phần quà và 30.000 cuốn sách, trị giá gần 2 tỉ đồng) và “Hành trình xanh” (hỗ trợ hơn 150.000 cây xanh, trị giá hơn 1 tỉ đồng). Ngoài ra, anh đã hiến máu 33 lần, sửa chữa và làm nhiều tuyến đường.

Thầy giáo công an mang quân hàm xanh

Những ngày đầu năm mới 2024, trung uý công an Thành liên tục tất tả ngược xuôi “như con thoi” thực hiện nhiệm vụ công việc được đơn vị giao phó. Đặc biệt là công việc làm “ông giáo” đứng lớp dạy xóa mù chữ cho hơn 40 học viên tại làng Kret Krot, xã Hra.

Nói về lớp học tình thương, Trung úy công an Thành cho biết lớp học đã duy trì gần hai tháng nay, mỗi tuần dạy hai buổi. Lớp học diễn ra vào ban đêm nên sau khi kết thúc công việc ban ngày, anh phải chuẩn bị ngay giáo cụ, giáo án để kịp giờ lên lớp.

Ban đầu lớp có hơn 20 người, sau dần đông lên và đến nay có khoảng 40 người. Học viên của lớp là những người cũng rất đặc biệt, có em nhỏ tuổi và cũng có các chị, các cô tuổi đã ngoài 40-50.

“Lúc đầu mình phải nhờ những già làng, người có uy tín để vận động dân làng đi học. Đồng thời, để các học viên đi học đều, mình cũng phải dùng “chiêu” là những phần quà, những gói kẹo cho những ai chăm chỉ, siêng năng. Nhiều học viên còn cõng cả con nhỏ đến lớp” - Trung úy công an Thành kể.

w-P12_cong-an-tu-thien_h2.jpg
Một học viên địu con đến lớp. Ảnh: LÊ KIẾN

Bên cạnh việc dạy chữ, trung uý công an Thành còn dạy thêm kiến thức về pháp luật, đạo đức… Dự định tới đây, Thành sẽ sưu tập thêm các mô hình kinh tế hiệu quả giúp những học viên học, có kiến thức vươn lên thoát nghèo.

Tham gia học hơn hai tuần, chị Vênh Sinh (25 tuổi, ngụ làng Kret Krot) chia sẻ: “Thầy Thành dạy học vui tính và dạy rất nhiệt tình. Trước đây, do gia đình khó khăn, mình không theo học được. Giờ mình đang nuôi ba con nhỏ nhưng biết có lớp học này vẫn nhiệt tình đi học để biết cái chữ, sau này nói con nó nghe”.

Chia sẻ về công tác thiện nguyện, Trung úy Thành nói: “Tôi luôn tâm đắc câu nói của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đây là nguồn cảm hứng để tôi thực hiện hai dự án “Hành trình xanh” và “Tủ sách thắp sáng đạo đức” và giờ là tham gia lớp dạy xóa mù chữ. Hiện tôi đang ấp ủ viết sách, truyền cảm hứng bản thân thay đổi từ sách, hướng đến xã hội tốt đẹp hơn và lan tỏa sự chia sẻ, yêu thương”.

Không ngại khó, ngại khổ

Từ tháng 6-2023, Thành được chuyển công tác từ trên tỉnh xuống đây phụ trách hai địa bàn trọng điểm, làng Kret Krot và làng Bok Ayơl, xã Hra. Thành luôn chấp hành tốt nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, từ khi Thành về đây công tác đã vận động, kêu gọi giúp đỡ rất nhiều cho người dân địa phương như xây hai nhà cho hộ nghèo; tặng 10 xe đạp cho học sinh khó khăn; hỗ trợ đường điện làng Bok Ayơl; tặng 40.000 cây keo lá tràm cho người dân khó khăn; vận động cấp gạo đổi vũ khí… và đưa nhiều đoàn từ thiện về giúp địa phương.

Thiếu tá NGUYỄN HỮU ÁNH, Trưởng Công an xã Hra, huyện Mang Yang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm