Tự bỏ tiền túi trồng hoa ven đường để chống xả rác

(PLO)- Từ một con đường nhếch nhác, qua bàn tay của bà Mai bỗng hóa thành “cung đường hoa” với đủ sắc màu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhìn con đường Tập đoàn 7-11 (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) xanh mát, đủ loại sắc hoa rực rỡ, ít ai biết rằng trước đó, nó là một trong những nơi ô nhiễm nhất thị trấn. Tất cả sự thay đổi đó là nhờ vào đôi tay của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, một phụ nữ 64 tuổi ở địa phương.

Làm đẹp cảnh quan, chống nạn xả rác

Năm 2020, con đường Tập đoàn 7-11 nối giữa khu phố 3 với khu phố 6 của thị trấn Tân Túc ra đời. Dù được trải nhựa thông thoáng nhưng hai bên vệ đường toàn cỏ dại và rác thải. Trước hình ảnh xấu xí này, bà Mai thấy mình cần phải làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng.

Bà Mai chia sẻ: “Từ khi con đường được nâng cấp, tôi thấy vui lắm. Nhưng sau đó nhiều bãi rác mọc lên, tràn ra cả mặt đường, nước thải bốc mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng ngao ngán. Bản thân là một người yêu thiên nhiên nên tôi nảy ra ý tưởng là tại sao mình không trồng hoa cho con đường đẹp hơn, biết đâu sẽ giảm được rác thải”.

Bà Mai bên “con đường xuân” rực rỡ sắc hoa chuông vàng do chính mình chăm sóc.
Bà Mai bên “con đường xuân” rực rỡ sắc hoa chuông vàng do chính mình chăm sóc.
Ảnh: HẢI NGUYÊN

Nghĩ là làm, thời điểm đó vì số lượng rác thải quá lớn, bà Mai phải thuê người phụ dọn mới xuể, phần cỏ và lau sậy bà tự bỏ tiền ra mua thuốc về xịt rồi phát hoang. Ban đầu vì chưa có kinh phí nên gặp hoa gì dễ trồng, bà liền xin về.

Bà Mai tâm sự: “Khó nhất có lẽ phải tưới nước mỗi ngày, vì mình trồng cả tuyến đường dài chứ không phải trồng trong sân trong chậu. Tháng nắng thì cực hơn khi phải đẩy xe rùa đi xin nước ở nhà dân cập lộ để tưới vì nước dưới ao cạn hết. Thấy hoa nở, tôi hạnh phúc lắm vì đó là thành quả của nhiều ngày chăm sóc”.

Thành quả trong nhiều tháng lao động vất vả của bà Mai là tuyến đường hoa dài hơn 1 km với đủ loài hoa như mười giờ, dừa cạn, sao nhái… tỏa sắc ven đường khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Tuyến đường không còn xuất hiện những bãi rác, thay vào đó là những thảm hoa.

Trên địa bàn hai xã Đa Phước và Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng có những đường hoa mười giờ do người dân tự trồng rất đẹp. Việc làm này được chính quyền địa phương khuyến khích để chống nạn xả rác.

Ông Trần Văn Thế, một người dân ở khu phố 3, thị trấn Tân Túc, cho biết: “Trước đây, tôi rất ngại đi qua con đường này vì sợ cướp do vắng vẻ và cỏ dại mọc um tùm. Nhưng nhờ có cô Mai mà tuyến đường này giờ đã trở nên thông thoáng và an toàn hơn”.

w-p12-trong-hoa-h3-6505.jpg
Con đường hoa đi xuyên qua cánh đồng của một người dân tại xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Trong khi đó, bà Lê Thị Út, ngụ khu phố 3, sau khi thấy việc làm ý nghĩa của bà Mai đã tự nguyện góp chút công sức để duy trì con đường hoa này.

“Bản thân mình không thể làm được như cô Mai nhưng được góp công, góp sức làm cho tuyến đường đặc biệt này là tôi thấy vui lắm rồi” - bà Út chia sẻ.

Chắp cánh cho “con đường xuân”

Tiếng lành đồn xa, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Tân Túc quyết định chọn tuyến đường do bà Mai cải tạo làm điểm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Mai được Hội LHPN thị trấn tài trợ 200 cây hoa chuông vàng để trồng tạo bóng râm.

Theo bà Lê Thị Cẩm Liên, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, sau đó hội tiếp tục tài trợ cho bà Mai thêm 200 cây hoa chuông vàng, tổng cộng có 400 cây hoa chuông vàng được trồng ở tuyến đường. Kết hợp với đó là phong trào “15 phút sẵn sàng vì TP xanh, sạch” và phong trào “năm không, ba sạch” do Hội Phụ nữ TP.HCM phát động, tuyến đường luôn được bà Mai và các chị em trong Chi hội Phụ nữ khu phố 3 thường xuyên chăm sóc.

w-p12-trong-hoa-h2-9560.jpg
Con đường trên hoa dưới hoa của bà Mai luôn trổ hoa quanh năm. Ảnh: HẢI NGUYÊN

Ngoài ra, mỗi quý Hội LHPN thị trấn sẽ hỗ trợ thêm cho bà Mai 900.000 đồng để mua phân, thuốc và thuê người xịt thuốc trừ sâu.

Được địa phương tài trợ thêm cây trồng, bà Mai không khỏi vui mừng khi đam mê của bà đã nhận được sự quan tâm và khích lệ rất lớn từ Hội Phụ nữ. Cũng từ đó, bà cảm thấy trách nhiệm của bản thân mình lớn hơn, trách nhiệm với việc phải duy trì và xây dựng được tuyến đường mỗi ngày xanh - sạch - đẹp.

“Bây giờ đã khỏe hơn trước vì có sự chung tay của các chị em trong khu phố, mỗi tuần thì mọi người cùng nhau quét dọn, thu gom rác rồi đốt, dọn cỏ và tỉa cành, còn tôi thì hầu như làm mỗi ngày. Tôi mới mua 100 cây hoa hướng dương về trồng trong chậu, hiện cũng đã cao hơn 30 cm, gần Tết Nguyên đán 2024 cây lớn và ra hoa, tôi sẽ đem số cây này ra trang trí dọc tuyến đường để bà con chụp ảnh đón Tết” - bà Mai vui vẻ cho hay.

“Đường đẹp nhờ công lớn của cô Mai”

Để tuyến đường đẹp như ngày hôm nay có công rất lớn của cô Mai, cô luôn có tâm huyết rất lớn trong vun trồng và chăm sóc, bảo vệ từng cái cây, từng bông hoa trên tuyến đường. Sau nhiều tháng chăm sóc, hoa chuông vàng bung cánh nhuộm vàng cả tuyến đường. Con đường cũng được ví von là “con đường xuân” vì ba năm trôi qua hoa nở quanh năm, như một mùa xuân thu nhỏ giữa lòng TP mang tên Bác.

LÊ THỊ CẨM LIÊN, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tân Túc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm