Từng có người không được nhận thưởng do vé số rách

Từng có người không được nhận thưởng do vé số rách ảnh 1
 Ông Hiếu với tờ vé số Kiên Giang còn nguyên số nhưng không được trả thưởng - Ảnh: Sơn Bình

Theo ông Hiếu, ngày 1-3-2010 ông mua tờ vé số loại 10.000 đồng/tờ với dãy số 588510 của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang. Hôm sau, ông Hiếu đi mua bán dừa về nhà thì phát hiện tờ vé số ông để trong túi áo dính mồ hôi, rách một góc nhỏ. Con gái ông Hiếu mở kết quả xổ số bằng tin nhắn điện thoại cho thấy ông trúng giải phụ đặc biệt năm chữ số (088510) trị giá 100 triệu đồng.

Ông Hiếu cùng một người thân là cán bộ của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ đến Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang lĩnh thưởng. Phía công ty xổ số đối chiếu, xác nhận vé số trúng thưởng là thật nhưng bị rách một góc (có mang theo phần rách) nên không được nhận giải. Ông Hiếu tiếc nuối mang tờ vé số về nhà giữ làm kỷ niệm và đến nay đọc báo Tuổi Trẻ thấy có trường hợp tương tự nên ông gọi điện đến báo phản ảnh. “Tôi là nông dân mua vé số để cầu may và ủng hộ Nhà nước. Cả đời mới trúng một lần, lại không được lĩnh vì vé số bị rách. Mà phần rách không liên quan đến dãy số, dấu mộc gì hết mới đau! Mong cơ quan chức năng xem xét cho có tình có lý một chút”.

* Chiều 1-4, ông Võ Văn Tuấn - giám đốc Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang - khẳng định sẽ không giải quyết trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng, người có tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng bị rách làm đôi.

Khác với nội dung trả lời PV chiều 31-3, ông Tuấn cho rằng hội đồng XSKT tỉnh Kiên Giang đã họp với kết quả đa số thống nhất không trả thưởng cho ông Tùng nên công ty chỉ có văn bản báo cáo Bộ Tài chính chứ không cần xin ý kiến bộ nữa. “Trong văn bản này chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi thông tư 65 theo hướng phải quy định rõ trường hợp đặc biệt là những trường hợp nào bắt buộc công ty phải có trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng. Chứ thông tư hiện tại quy định “có thể xem xét” thì có nghĩa là giao quyền quyết định cho công ty, công ty muốn trả thì trả, muốn không thì không. Mấy chục năm nay công ty đã làm như thế mà không có vướng mắc gì, bây giờ muốn trả cũng khó” - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết sáng cùng ngày ông đã tiếp ông Dương Văn Tùng tại công ty và thông báo cho ông Tùng biết công ty sẽ không trả thưởng và đây là quyết định cuối cùng. Ông Tuấn cho hay: “Tôi cũng đã nói với anh Tùng là báo chí có đề nghị tôi cân nhắc cái tình và tôi cũng thấy thương hoàn cảnh của anh. Công ty không trả thưởng nhưng sẽ chiếu cố trường hợp anh Tùng nếu công ty có chương trình từ thiện sau này”.

Trả lời về trường hợp ông Hiếu trúng số nhưng không được nhận thưởng do tờ vé số bị rách góc, ông Tuấn cho rằng ông không nhớ trường hợp này nhưng xác nhận từ trước đến nay công ty không giải quyết trả thưởng cho vé số bị rách.

Vé số in trên giấy thường dễ rách

Liên quan đến sự cố làm rách tờ vé số của ông Dương Văn Tùng, nhiều bạn đọc cho biết hiện nay vé số do một số công ty XSKT phát hành được phủ lớp nhựa polymer nên có độ bền cao, rất ít khi bị rách. Trong khi đó vé số của Công ty XSKT Kiên Giang chỉ in trên giấy thường nên rất dễ bị rách.

Ông Võ Văn Tuấn thừa nhận giấy in vé số hiện tại của công ty có khuyết điểm là độ bền thấp nên dẫn đến có trường hợp bảo quản không tốt bị rách rời, hư hỏng. Theo ông Tuấn, cách đây vài năm công ty đã nghiên cứu và in vé số có tráng lớp màng polymer nhưng sau một thời gian phải ngưng, quay về giấy in truyền thống. “In phủ lớp polymer có ưu điểm là vé số ít rách hơn nhưng lại có khuyết điểm là khó kiểm đếm, vì phần lớn là đếm bằng máy. Mặt khác, vé số in tráng lớp polymer khi gặp nước dễ bong tróc và nhòe số, khó nhận diện. Vì thế sau một thời gian thử nghiệm, các đại lý, người bán vé số và cả khách hàng phàn nàn nên chúng tôi ngưng lại” - ông Tuấn giải thích.

N.TRIỀU

Nhiều người sẽ sụp đổ niềm tin nếu...

Ông Nguyễn Quang Sơn, một đại lý vé số ở Đà Nẵng (*), vừa thông qua báo Tuổi Trẻ gửi thư ngỏ đến ông Võ Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty XSKT Kiên Giang, xung quanh việc công ty này từ chối trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng ở An Giang.

Kính gửi anh Tuấn!

Mấy ngày nay tôi luôn theo dõi diễn biến việc Công ty XSKT Kiên Giang chưa trả thưởng cho ông Tùng và thầm hi vọng sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sáng 1-4, đọc báo Tuổi Trẻ biết được 7/8 thành viên của hội đồng XSKT Kiên Giang không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng khiến tôi rất buồn.

“Vé số đây, vé số đây, vé số sáng mua chiều xé” là câu vè của các em bé bán vé số dạo. Tuy vậy, xã hội lúc nào cũng có người mua vé số. Mua vé số để cầu may, mua vé số để giải trí, mua vé số để giúp người và góp phần xây dựng quê hương. Không ai mua vé số để rồi xé. Nay có tờ vé số của ông Tùng trúng thưởng nhưng không may bị rách khiến bao người dõi theo với mong muốn một kết thúc có hậu...

Một lần ngồi xem chương trình toàn cảnh kinh tế VN năm 2012 do VTV1 sản xuất, tôi rất thấm thía với hai chữ “niềm tin”. Chương trình này đưa ra một so sánh làm tôi vô cùng xúc động và tự hào. Những người làm chương trình kể lại câu chuyện một người bán vé số dạo bán cặp vé số qua điện thoại cho một người đạp xe ba gác và một kết thúc có hậu là khi cặp vé số đó trúng hơn 7 tỉ đồng, người bán vé số vẫn trao lại cặp vé số ấy cho người đạp xe ba gác. Và người đạp xe ba gác đã tặng lại 1 tỉ đồng cho người bán vé số. Niềm tin của người bán vé số và một người lao động mua vé số được so sánh với quan hệ làm ăn, giao dịch trong hệ thống ngân hàng, ngân hàng này với ngân hàng kia, doanh nghiệp với ngân hàng đôi lúc còn chưa tin nhau... Một sự so sánh có khoảng cách trời vực nhưng tôi rút ra rằng niềm tin là cái cốt lõi, tinh túy trong mọi mối quan hệ kinh tế, xã hội...

Tôi biết tâm sự với anh khi 7/8 thành viên hội đồng XSKT Kiên Giang đã không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nhiều người sẽ sụp đổ niềm tin nếu câu chuyện của ông Tùng phải mang ra tòa án giải quyết vì Công ty XSKT Kiên Giang không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng.

Tôi là người đang học Phật, viết những dòng chữ này cho anh, tôi đang ngồi trước bàn thờ Phật và cầu mong chư Phật phù hộ cho tất cả, cho anh, gia đình anh, tập thể cán bộ công nhân viên chức của Công ty XSKT Kiên Giang, các bạn đại lý vé số Kiên Giang và các tỉnh phía Nam cùng bà con cô bác đã đồng hành với báo Tuổi Trẻ luôn mong muốn ông Tùng là người có phước được hưởng lộc...

“Không thành công thì thành nhân”, lợi ích và phước đức của con người sẽ tồn tại mãi mãi, khi cái lợi đem đến là cái lợi cho tha nhân.

Trân trọng cảm ơn anh!

Kính chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

NGUYỄN QUANG SƠN
___________

(*) Ông Nguyễn Quang Sơn là người từng dẫn quy định tại thông tư 65 của Bộ Tài chính để đề nghị Công ty XSKT Kiên Giang xét trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng.


Theo SƠN BÌNH - NGUYỄN TRIỀU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm