Tuyển nữ Việt Nam sau ánh hào quang

Trong mấy ngày qua, các cô gái vàng Việt Nam (VN) nhận ngập tràn những lời chúc mừng và tưởng thưởng xứng đáng với khoản tiền hơn 20 tỉ đồng cho dấu ấn lịch sử. Họ bay chuyên cơ riêng đỡ mất thời gian quá cảnh và chính HLV Mai Đức Chung đã ngạc nhiên thốt lên: “Chưa bao giờ chúng tôi được đón tiếp như bây giờ”.

Tập thể đội tuyển nữ VN, HLV Mai Đức Chung và một số cầu thủ có đóng góp nổi bật còn vinh dự nhận huân chương Lao động, tham dự lễ mừng công do Thủ tướng chiêu đãi, hay các cầu thủ TP.HCM chiều 11-2 diễu hành trên xe buýt mui trần… Còn có rất nhiều sự chăm sóc, quan tâm, đãi ngộ từ nhiều giới cho thầy trò ông Chung và họ xứng đáng đón nhận những tấm lòng ấy.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu được đón bằng chuyên cơ sau chiến tích
lịch sử. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, ngay trong thời điểm hân hoan với ánh hào quang từ chiếc vé World Cup lịch sử, HLV Mai Đức Chung vẫn đau đáu với cuộc sống còn khó khăn của các học trò: “Từ trước đến nay bóng đá nữ vẫn có nhà tài trợ nhưng không phải lúc nào cũng có. Qua giải đấu này, tôi nghĩ sẽ có nhiều người đến với chúng tôi hơn. Có thêm nhà tài trợ ủng hộ, chúng tôi rất vui mừng, càng tăng thêm tinh thần cũng như đảm bảo về đời sống vật chất của toàn đội”. Đội trưởng Huỳnh Như cũng ao ước cuộc chơi vòng chung kết cúp thế giới sang năm, đội tuyển quốc gia sẽ được đầu tư nhiều hơn nữa.

Gắn bó với bóng đá nữ VN từ hơn 20 năm qua, ông thầy lão làng Mai Đức Chung 72 tuổi rất thấu hiểu và chia sẻ với đời sống chưa thuận lợi của nữ cầu thủ, do đặc thù sức hút không mạnh như bóng đá nam. Thực tế không còn nhiều địa phương đầu tư cho bóng đá nữ, trừ mỗi Hà Nội và bây giờ là TP.HCM chiếm hầu hết lực lượng nòng cốt trên đội tuyển quốc gia.

Ví như bóng đá nữ Sơn La vừa khai sinh đã chết yểu do không đủ kinh phí duy trì buộc phải bỏ mùa giải 2021. Quá khứ từng có tuyển nữ Quảng Ngãi rất mạnh rồi vẫn ngoắc ngoải và khai tử cũng vì thiếu tiền. Không có sân chơi, người hùng Bích Thùy phải khăn gói quả mướp từ quê nhà Quảng Ngãi vào đá cho tuyển nữ TP.HCM. Các địa phương khác càng không có khái niệm bóng đá nữ, như Thùy Trang quê Quảng Nam, Huỳnh Như quê Trà Vinh, Chương Thị Kiều quê Kiên Giang…

Giải vô địch nữ quốc gia chỉ vừa tròn số ngón trên một bàn tay. Rất nhiều cầu thủ không đủ sống với nghề. Sau những giọt mồ hôi thánh thót trên sân cỏ là thanh xuân trôi đi không thể níu giữ, chia tay bóng đá thì rất nhiều cựu cầu thủ trở về gần con số 0. Cha mẹ thủ môn Kim Thanh sau chiến tích của con gái cùng đồng đội giành vé chơi World Cup chỉ mong mỏi sao cho con mình sống được với nghề. Thực sự hiếm hoi những cầu thủ sau khi treo giày vẫn còn theo đuổi niềm đam mê của mình và trở thành HLV giỏi như Kim Chi, cựu thủ môn Kim Hồng, Văn Thị Thanh...•

Tuyển nữ Việt Nam vui như tết

Lần đầu tiên đội tuyển nữ VN xa nhà mùa tết Nguyên đán và sau chiến tích ở Ấn Độ, ai cũng mong mỏi sớm về nhà đón tết muộn với gia đình. Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, các tuyển thủ nữ tham dự giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia rồi triền miên tập huấn, thi đấu, chưa về nhà. Họ háo hức chia sẻ niềm vui lớn với gia đình, người thân ở quê. Càng vui hơn nữa khi Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể tuyển nữ VN và HLV Mai Đức Chung. Ba cầu thủ nhận huân chương Lao động hạng Nhì là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Huân chương Lao động hạng Ba dành cho bốn cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến. TT

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm