Bán kết AFC Cup:

'Tuyển Việt Nam thu nhỏ’ hòa ở Bacolod

Không ngoài dự đoán, dù ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam lấn át Philippines và trận đấu giữa Hà Nội và Ceres Negros ở bán kết lượt đi AFC Cup được xem là cuộc chạm trán giữa hai “đội tuyển quốc gia thu nhỏ”, nhưng CLB của Philippines vẫn rất khó chịu.

Schrock trong pha chạm trán với Moses.

Hiệp 1 diễn ra rất căng và chủ nhà Ceres Negros chủ trương chơi thế thắng nhằm tạo lợi thế lượt về. Hà Nội cũng quyết tâm có một kết quả tích cực lượt đi trên sân khách.

HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra sân đội hình cực mạnh gồm Quang Hải, Đức Duy, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung, cùng với những ngoại binh như Moses “gánh” giữa sân và Omar Faye, Oseni trên hàng công.

Với đội hình xuất phát kiểu này, có thể nói Hà Nội vững chãi trong phòng ngự và tấn công tốt. Hiệp một kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, cụ thể phút 57, Ceres Negros lại cho thấy sự khó chịu mỗi khi chạm trán CLB Hà Nội. Phút 57 từ tình huống phạt góc, “sát thủ” Maranon, người có 9 bàn thắng lại AFC Cup năm nay, đã có cảm giác bóng rất tốt và đội đầu vào góc cao khiến thủ môn Văn Công bó tay, phải vào lưới nhặt bóng.

Hà Nội quyết tìm bàn thắng trên sân khách nhằm tạo lợi thế lớn và chỉ 10 phút sau bàn thua, Phạm Thành Lương có pha bóng lật vào vùng 5m50 và Omar Faye tung chân trái thực hiện cú sút trái phá vào góc trái khiến thủ môn Muller chỉ còn cách đứng nhìn. Hai đội hòa nhau 1-1.

Hà Nội có lợi thế rất lớn ở lượt về vào ngày 25-6 tới trên sân Hàng Đẫy để tìm chiến thắng chung cuộc để vào chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm