V. Hải Phòng - Sài Gòn FC (2-3): Trên làm, dưới phá

Ông Đại tự nhận mình có một chút khả năng huấn luyện từ thời còn khoác áo cầu thủ nhưng đây là lần thứ hai tạm quyền đã giúp đội tìm chiến thắng sau mạch trận thua buộc phải thay HLV Lư Đình Tuấn.

Mặt sân Lạch Tray loang lổ như sân ruộng mới gặt đã khiến cho lối chơi kỹ thuật của Sài Gòn FC thiếu kết dính. Đáng nói là hàng phòng ngự toàn tuyển thủ quốc gia của đội khách còn thiếu gắn kết hơn với hai bàn thua và hàng loạt tình huống theo kiểu “mời ông xơi”. Tiếc cho các học trò ông Lê Thụy Hải chơi quá kém, bỏ lỡ rất nhiều thời cơ trong nhiều thời điểm ở hiệp hai mà đối thủ dường như không muốn đá.

V. Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng ngay phút thứ bảy nhờ công của Ansah trống trải giữa vòng cấm với cú sút hóc hiểm làm bó tay Tấn Trường. Lâu lắm rồi, Ansah mới ghi bàn và phát súng này như bắn vào lòng tự ái của dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng trên hàng công Sài Gòn FC. Họ liên tục gây sức ép cho chủ nhà và đến phút 26, Huỳnh Kesley độc diễn kỹ thuật giữa hàng thủ đối phương rồi quay người nhanh chân san bằng cách biệt.

Sự hưng phấn và mạnh mẽ của các cầu thủ tấn công của đội khách sau bàn gỡ càng dâng cao hơn. Chỉ cần 10 phút nữa, với đường chuyền của Nguyễn Rogerio từ giữa sân, Antonio tăng tốc ở biên phải rồi chẻ bóng vào giữa cho Mosses đá nối rất nhanh đưa bóng qua hai chân Ngọc Tân, nâng cách biệt 2-1.

V. Hải Phòng - Sài Gòn FC (2-3): Trên làm, dưới phá ảnh 1

Huỳnh Kesley lập cú đúp nhấn chìm V. Hải Phòng. Ảnh: X.HUY

Sản phẩm của các cầu thủ gốc ngoại với sự vượt trội đã đẩy V. Hải Phòng vào thế phải chống đỡ mệt mỏi và trên khán đài, rất nhiều cổ động viên thất vọng gào thét: “Ông Hải nghỉ đi!”.

Cứ ngỡ Sài Gòn FC sẽ chiếm thế thượng phong ở hiệp hai bởi sức mạnh của một ứng cử viên sáng giá thì bỗng dưng hàng thủ chơi như ru ngủ nhau. Các tuyển thủ quốc gia của đội khách đá lỏng lẻo đến lạ. Đình Luật nửa mùa trước chơi cho Hải Phòng luôn hớ hênh để cho Đình Tùng mấy lần qua mặt vào thế “xử bắn” thủ môn Tấn Trường. Đỉnh điểm là Minh Đức, cựu trung vệ của Hải Phòng, thoải mái đánh đầu về… như đặt cho Đình Tùng chờ sẵn. Ông Hải phải rất tiếc vì học trò mình kém, bởi Đình Tùng ở thế đối diện thủ môn Tấn Trường, anh lại tâng bóng bay lên trời…

Sự chùng xuống ngờ nghệch khó hiểu của các cầu thủ kỳ cựu đội khách khiến cho bình luận viên của VTV phải thốt lên: “Các cầu thủ Sài Gòn FC hầu như không đá nữa. Họ không còn thể hiện sức mạnh như hiệp đấu đầu tiên”.

Điều mà chủ sân Lạch Tray chờ đợi đã đến ở phút 57, Đức Thắng đẩy bóng qua đầu hàng thủ khách cho Fagan ung dung đánh bại thủ môn Tấn Trường, san bằng 2-2.

V. Hải Phòng vẫn nắm thế chủ động trên sân khi Sài Gòn FC không còn là chính mình. Thế nhưng chủ nhà phải tự trách mình sau rất nhiều pha hỏng ăn mười mươi trôi qua trên mũi giày Kavin, Đức Thắng, Đình Tùng, Fagan, Minh Châu…

Chơi không hay hơn đối thủ và may nhờ nỗ lực của dàn cầu thủ gốc ngoại đã giúp cho đội bóng của bầu Thụy lấy trọn 3 điểm khi nhiều nội binh đá như gà mắc tóc. Phút 86, Mosses đẩy cho Antonio đua tốc độ rồi chuyền ngang cho Huỳnh Kesley dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đây là cú sút cầu môn lần thứ hai của Kesley và chỉ là pha dứt điểm thứ ba của Sài Gòn FC ở hiệp hai.

Sài Gòn FC thắng hú hồn để gia nhập tốp trên trong khi V. Hải Phòng vẫn chìm sâu dưới đáy bảng.

Tan nát B. Bình Dương

Thầy trò Đặng Trần Chỉnh sau lần đả bại Sài Gòn FC ngay trên sân khách đã ghi tên mình vào nhóm dẫn đầu. Thế nhưng B. Bình Dương lập tức gây thất vọng với hai trận thua sân nhà và mới bị Hà Nội cho phơi áo 4-1 trên sân Hàng Đẫy. Từ một ứng cử viên le lói, các cầu thủ ngôi sao B. Bình Dương đã trở lại là lính kiểng chơi bóng.

Chiều qua, Thanh Hóa chơi hơn người suốt hiệp hai do Moussa bị hai thẻ vàng nhưng chỉ ghi một bàn thắng vào lưới khách V. Ninh Bình do công Sunday. Trong khi đó, chủ nhà K. Khánh Hòa may mắn có bàn thắng ở phút 88 nhờ Agostinho sút thắng Đồng Tháp trên chấm phạt đền. Các trận còn lại: K. Kiên Giang - Hà Nội T&T 1-1, NaviBank SG - HA Gia Lai 0-0, hoãn trận SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng.

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (24 điểm); 2. SHB đà Nẵng (23 điểm); 3. HA Gia Lai (23 điểm); 4. Sài Gòn FC (22 điểm); 5. SL Nghệ An (20 điểm); 6. B. Bình Dương (20 điểm); 7. Hà Nội (19 điểm); 8. Thanh Hóa (19 điểm); 9. K. Khánh Hòa (18 điểm); 10. NaviBank SG (17 điểm); 11. V. Ninh Bình (15 điểm); 12. K. Kiên Giang (14 điểm); 13. Đồng Tháp (12 điểm); 14. V. Hải Phòng (7 điểm).

CÔNG TUẤN - THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm