‘Văn chửi’ của cô Ba

… Vợ chồng chị là dân lao động, nhà chỉ là mái ngói ba gian, sân vườn thẳng cánh… gà bay. Thu nhập túc tắc vài triệu một tháng thì gan nào dám dính vào chuyện rửa tiền? Chị có mỗi cái quần ngắn là tài sản đắt giá chứ không có cắc nào ở ngân hàng để chuyển… Chú lừa nhầm địa chỉ rồi nhá! Alô, alô…”.

Nghe tiếng vợ oang oang, anh Ba hốt hoảng chạy vào nhà, hổn hển hỏi: “Mẹ thằng Tèo hôm nay dữ dằn ghê! Chuyện gì vậy?”.

- Hừm! Chiều nay tôi nhận được ba cuộc gọi. Một ông xưng là điều tra viên cao cấp, một cô tự nhận là người của viện kiểm sát. Tay vừa rồi giới thiệu bên cục cảnh sát gì đó.

- Ui! Quan hệ gớm ha! Bà lớn tiếng vậy mà không sợ đắc tội à?

- Là bọn lừa đảo chứ cán bộ gì! Họ dọa tôi đang vướng vào một vụ án lớn và đề nghị tôi chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm qua tài khoản ABC. Tôi mà cả tin, hoảng sợ, chuyển thật thì mất sạch!

- Bà nói tôi mới nhớ là chiêu lừa đảo, như vụ mới nhất là bác gì ở Quảng Ngãi bị một nhóm dùng chiêu này nẫng đi hơn 4 tỉ phải không?

- Phải!

- Đúng rồi, không nên cả tin quá… Hay tôi phôtô bài chửi vừa rồi của bà để những người lỡ rơi vào chuyện này nếu gặp chuyện tương tự thì… xắn váy mắng cho nó kinh?

- Ông lại nói kháy! Vợ ông là bà bán rau hiền nhất, chỉ bức xúc tí thôi - chị Ba nguýt chồng.

người sành điệu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm