Van Gaal thú nhận đã hôn Herrera vì quá... sướng!

Hai bàn thắng của tiền vệ Tây Ban Nha cũng pha làm bàn đẹp mắt của đội trưởng Rooney, đã đưa Quỷ đỏ đè bẹp các vị khách Aston Villa 3-1, để lần đầu tiên xếp trên người anh em cùng TP, Man City (đá muộn nhất ở vòng đấu này). Một lời thách thức thực sự của thầy trò Van Gaal trước derby Manchester.

Van Gaal, M.U, Villa, Herrera

Cùng Mata, người Tây Ban Nha Herrera toả sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal

Có trong tay 63 điểm, M.U xếp thứ 3, và chỉ kém Arsenal đứng trên 1 điểm, nhưng giờ đây đích nhắm của chiến lược gia người Hà Lan không chỉ là 1 suất Champions League, mà hơn thế.

Van Gaal phát biểu sau trận đấu: "Chiếc vé Champions League vẫn chưa được quyết định. Chúng tôi vẫn phải đấu với các đối thủ trong top 4. Tất nhiên, chúng tôi có một khoảng cách lớn về điểm số (8 điểm so với Liverpool xếp sau) và có thể 1 thất bại cũng không sao.

Nhưng tôi nhìn lên cao hơn 1 suất dự Champions League. Derby Manchester cho mục tiêu cao hơn. Chelsea có thể là nhà vô địch nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép. Để làm được điều này, chúng tôi phải chiến thắng mỗi tuần".

Ông cũng thú nhận trên trang web chính thức của CLB rằng, sung sướng vì Ander Herrera làm đúng lời dặn nên đã hôn cậu học trò giữa trận đấu.

Nhà cầm quân 63 tuổi cho hay: "Ander có kỹ thuật đá rất tốt, chỉ cần hoàn chỉnh thêm. Tôi đã nói với Herrera, cậu phải khống chế bóng trước khi sút và nhắc lại điều đó trong buổi tập ngày hôm qua. Và lần đầu tiên trong cuộc đời Ander đã làm như vậy (bàn mở tỷ số cho M.U ở phút 43) nên tôi đã hôn cậu ấy lúc hết hiệp đầu".

"Nhưng lúc tan trận, khi tôi bước đến, cậu ấy đã nói: không cần khống chế, tôi cũng vẫn có thể làm nó (ghi bàn) - ấn định chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ ở phút 92)", Van Gaal nói thêm.

Theo L.H (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm