Vĩnh biệt 'vua muỗng', GS.TS Trần Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ca sĩ Bạch Yến, vợ GS.TS Trần Quang Hải đã gửi thông tin cáo phó về sự ra đi và tang lễ của chồng mình tại Pháp đến Quỹ học bổng Trần Văn Khê.

Theo đó, GS.TS Trần Quang Hải đã qua đời vào rạng ngày 30-12-2021 tại Limeil Brevannes (Pháp). Tang lễ sẽ được cử hành vào 13 giờ 30 phút ngày 4-1-2022 (19 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam). Hỏa táng tại Crématorium de Valenton (Pháp).

GS Trần Quang Hải sinh năm 1944 tại tỉnh Gia Định (nay là TP.HCM) ông là trưởng nam của cố GS.TS Trần Văn Khê. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, những người thường theo dõi trang cá nhân của GS Trần Quang Hải vẫn thấy ông đăng tải những video chúc mừng Giáng sinh do chính ông hát bằng nhiều thứ tiếng và chơi đàn hạc của người Do Thái (Jew’s harp).

GS.TS Trần Quang Hải biểu diễn cùng em trai là kiến trúc sư Trần Quang Minh dưới sự chứng kiến của cha, GS.TS Trần Văn Khê tại tư gia GS. Khê vào năm 2014. Ảnh: Tư liệu

GS Trần Quang Hải là người được tôn xưng là “vua muỗng” khi ông từng chiến thắng tại Đại nhạc hội dân gian Cambridege (Anh) vào năm 1967 với giai điệu từ muỗng. Ông đã có hàng ngàn chương trình lưu diễn, trò chuyện tại hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ về chủ đề này.

GS.TS Trần Quang Hải được mệnh danh là 'vua muỗng'. Trong ảnh: GS.TS Trần Quang Hải biểu diễn gõ muỗng tại Festival George Town, Penang (Malaysia) vào tháng 6-2013. Ảnh: Tư liệu

Ngoài hình ảnh là một nghệ sĩ, ông còn là nhà nghiên cứu tại Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Musée de l’Homme (Paris, Pháp). Ông đã có những công trình nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực dân tộc âm nhạc học về hát đồng song thanh, phát triển gõ muỗng, phát triển kỹ thuật biểu diễn đàn môi… Ông cũng là thành viên của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế.

Vợ chồng ca sĩ Bạch yến và GS.TS Trần Quang Hải tại Pháp. Ảnh: Nicolas Phạm

Bên cạnh đó, ông cùng ca sĩ Bạch Yến là một cặp đôi nghệ sĩ đẹp ở hải ngoại khi hai người thành hôn vào năm 1978 tại Pháp và luôn bên nhau trong các chuyến lưu diễn, chu du.

Hình ảnh cuối cùng của GS.TS Trần Quang Hải với công chúng TP.HCM qua video clip ông gửi về nhân ra mắt Quỹ học bổng Trần Văn Khê. Ảnh: Q.T

Gần nhất, vào ngày 23-12, GS Trần Quang Hải xuất hiện với công chúng trong nước qua video clip chúc mừng sự ra đời Quỹ học bổng mang tên thân phụ của ông. Hôm nay, công chúng yêu nhạc lại tiếp tục nói lời vĩnh biệt GS.TS Trần Quang Hải.

Thông tin chưa rõ ràng việc GS.TS Trần Quang Hải qua đời
Thông tin chưa rõ ràng việc GS.TS Trần Quang Hải qua đời
(PLO)- Sáng nay (29-12), PLO đã thông tin GS.TS Trần Quang Hải, con trai GS.TS Trần Văn Khê qua đời tại Pháp theo nguồn tin từ gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên, tối nay ca sĩ Bạch Yến, vợ GS.TS Trần Quang Hải ở Pháp khẳng định chồng mình chưa mất.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

(PLO)- Động đất Myanmar: Chạy đua cứu người khi 'cánh cửa vàng' khép lại; Việt Nam cùng quốc tế chung tay hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất; Tạm giữ tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc; Cặp đôi nhiều lần trộm tiêu của người dân đang phơi đem bán; Bắt tài xế dùng gậy bóng chày đánh người chở bé gái đi học ở Bình Dương.

Đọc thêm

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Người dành cả đời cho dân ca phương Nam

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Người dành cả đời cho dân ca phương Nam

(PLO)- Bên cạnh các ca khúc cách mạng đầy hào hùng như Hãy yên lòng mẹ ơi, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn… nhạc sĩ Lư Nhất Vũ còn được đông đảo khán giả yêu mến qua những ca khúc Bài ca đất phương Nam, Chú bé đi tìm cha (phim Đất phương Nam) …

Đoàn Công tác xã hội Gia Định: 50 năm ký ức vẫn vẹn nguyên

Đoàn Công tác xã hội Gia Định: 50 năm ký ức vẫn vẹn nguyên

(PLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn Công tác xã hội Gia Định, nhóm văn nghệ Hướng Dương và nhóm văn nghệ Vừng Hồng họp mặt cùng ôn lại một thời hoạt động công tác xã hội của tuổi trẻ trong đạn bom khói lửa...