Van Persie: 'Thật tuyệt khi trở lại Manchester United'

(PLO)- Robin van Persie giải thích lý do anh có mặt trong trận Manchester United gặp Aston Villa giữa lúc có tin đồn về một sự trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tiền đạo của Manchester United, Robin van Persie đã trở lại Old Trafford để chứng kiến ​​câu lạc bộ cũ của anh hoàn tất màn lội ngược dòng đáng nhớ trước Aston Villa ở vòng 19 Premier League, bằng chiến thắng 3-2 trong thế bị dẫn trước 2-0.

Robin van Persie đã dập tắt tin đồn về việc trở lại làm việc tại Manchester United bằng cách giải thích cho người hâm mộ lý do anh trở lại Old Trafford vào Ngày tặng quà. Cựu tiền đạo người Hà Lan hiện đang huấn luyện đội U-18 Feyenoord.

Việc Robin Van Persie có mặt trên khán đài sân Old Trafford trong trận Manchester United gặp Aston Villa ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng anh có thể là một phần của cuộc đại tu tại Manchester United dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Tuy nhiên, người đàn ông 40 tuổi này sớm giải thích rằng anh đến đó vì lý do tình cảm hơn là vì công việc.

manchester-united-premier-league-1553-5823.jpg
Manchester United có chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước Aston Villa. ẢNH: GETTY

Cú hat-trick của Van Persie vào lưới Aston Villa mùa giải 2012 - 2013 đã mang về chức vô địch Premier League cuối cùng cho Manchester United đến lúc này. Và bàn thắng thứ hai trong ba bàn thắng của Van Persie trong đêm huyền diệu đó là một cú volley bằng chân trái tuyệt đẹp từ đường chuyền dài của Wayne Rooney. Pha lập công đó khắc sâu vào tâm trí fan “quỷ đỏ”.

Nói chuyện với kênh MUTV trước trận đấu giữa MU và Aston Villa, Robin Van Persie tiết lộ thời điểm anh trở lại Manchester đã được lên kế hoạch trước: “Rõ ràng, có một chút trùng hợp khi tôi ở đây cùng vợ và bạn bè.

Khi tôi nhìn vào lịch thi đấu, tôi nghĩ tôi sẽ chọn trận đấu đó vì những kỷ niệm chung của chúng tôi với Aston Villa. Đó là một trong những đêm đặc biệt nhất với cá nhân tôi với tư cách là một cầu thủ Manchester United. Aston Villa đang thi đấu tốt trong năm nay nên đây là một trận đấu hay để xem”.

manchester-united-robin-van-persie-6580.jpeg
Van Persie đã sống lại khoảnh khắc năm xưa khi trở lại Old Trafford chứng kiến MU ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2. ẢNH: MIRROR

Không có gì ngạc nhiên khi sự có mặt của Robin Van Persie lại được người hâm mộ Manchester United đón nhận nồng nhiệt sau khi anh ghi 58 bàn trong 105 trận ra sân thi đấu cho “Quỷ đỏ”. Và Van Persie thừa nhận anh đã cảm nhận được sự ấm áp trong chuyến thăm ngắn ngủi của mình.

“Thật tuyệt khi được trở lại Manchester United”, Robin Van Persie nói, "Tôi cảm thấy điều đó (là một phần của Manchester United), không chỉ ở sân vận động Old Trafford, mà tôi còn cảm thấy điều đó trên đường phố. Chiều nay, tôi đi dạo ở Deansgate và tình yêu mà người hâm mộ Manchester vẫn dành cho tôi thật đáng kinh ngạc”.

Robin Van Persie chắc chắn đã chọn một trận đấu đáng nhớ cho lần trở lại “nhà hát của những giấc mơ” của mình. Trước sự chứng kiến của người thuộc tập đoàn hóa dầu INEOS là Sir David Brailsford, MU dường như phải đón nhận một thất bại đau đớn khác sau các bàn thắng trong hiệp một của John McGinn và Leander Dendoncker giúp Aston Villa dẫn 2-0 trong hiệp 1.

van-persie-manchester-united-1458.jpg
Van Persie hiện là HLV đội U-18 Feyenoord. ẢNH: GETTY

Nhưng sau khoảng thời gian đó, tình thế trận đấu thay đổi chóng mặt khi Alejandro Garnacho ghi hai bàn để san bằng tỉ số 2-2 cho MU. Và khi thời gian không còn nhiều, Rasmus Hojlund cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League với một cú dứt điểm sắc bén bằng chân trái khiến khán giả Old Trafford bùng nổ, ấn định tỉ số 3-2 cho MU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm