Vẫn sống nhăn răng

Không thèm đi chơi bằng tàu năm sao, không nên đi hải trình xa xôi, nguy hiểm - nàng Rose và chàng họa sĩ Jack tái sinh từ vụ chìm tàu Titanic khi xưa rút kinh nghiệm.

Qua Việt Nam, chọn tour nội địa cho nó rẻ. “Chọn tàu mới mới anh nha” - nàng thì thầm. “Yên tâm đi em yêu. Anh rà kỹ rồi, tàu này được đóng từ xứ sở chuột túi, mới 17 tuổi tròn, lại được bỏ ra gần chục tỉ bạc mông má lại, bảo đảm ngon lành. Trước khi đi anh cũng nhờ xủ một quẻ, thầy nói bận này hai đứa mình hổng chết đâu mà lo…”.

Đứng trên tàu, Rose và Jack chưa kịp dang tay đón gió trước mũi tàu thì gió cấp 5, giật cấp 6 tràn tới. “Yên tâm em yêu, tàu này được đăng ký chịu được gió cấp 7”.

Xoảng! Mạn tàu bể, kiếng cũng bể. Rose và Jack điếng hồn. Kiếng gì mau bể vậy trời? Ối chết rồi em ơi, tàu cao tốc có sức chở trên 200 người này được làm bằng nhôm với nhựa. Vụ này anh… bó chiếu!

Rose bắt đầu khóc hu hu. Tui nói anh rồi, kiếm con tàu cho đàng hoàng. Xứ gì tai nạn tàu thuyền xảy ra hà rầm, “mấy cha đăng kiểm mần ăn kiểu gì vậy?” - nàng đay nghiến.

Lực lượng cứu hộ đến kịp lúc. Hành khách được cứu đưa vào bờ an toàn.

Chàng và nàng thở phào mừng rỡ: “Thầy bói nói đúng quá. May mà tàu này rời bến mới hơn 7 hải lý nên đôi ta vẫn sống nhăn răng! Lên xe thì xe bẹp rúm, lên tàu thì tàu suýt lật. Đôi ta lên bờ chơi bập bênh cho nó khỏe!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm