Trái xoài nhỏ, tình nghĩa lớn

Cây xoài được bà Ba trồng hơn 30 năm, Tết nào trái cũng trĩu cành. Bà dặn cậu con trai khi hái trái phải giữ nguyên cành, lá để chưng cho đẹp.

“Bà con trong xóm ra vô gặp nhau từng ngày, thân như ruột thịt. Tết nhứt không có gì làm quà, chỉ là những trái xoài nhà trồng. Tình nghĩa láng giềng quý nhau là ở chỗ đó” - bà Ba trải lòng.

Bà Ba đang lựa xoài vừa hái để tặng láng giềng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Năm (gần nhà bà Ba) chia sẻ: “Tết nhất, có trái xoài còn nguyên cành, lá chưng bàn thờ gia tiên rất đẹp. Năm nào cũng vậy, tôi được bà Ba tặng bốn trái. Thiệt tình mà nói, giá trị trái xoài không cao nhưng tình nghĩa xóm làng thêm gắn bó”.

Tương tự, ông Sáu (gần nhà bà Ba) cũng được tặng bốn trái xoài. “Khách khứa tới nhà ai cũng thích và khen đẹp khi nhìn xoài còn nguyên cành, lá được chưng trong mâm ngũ quả. Khi biết xoài được bà Ba tặng, khách khứa cứ trầm trồ về tình làng nghĩa xóm sao mà thân thiết” - ông Sáu tỏ lòng.

Mùa xuân đang tới gần, mang theo tình nghĩa ấm áp của những người chung xóm chung làng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

EVNGENCO1 tri ân ngày thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

EVNGENCO1 tri ân ngày thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

(PLO)- Tháng Bảy - tháng của tri ân, trở về cùng những ký ức thiêng liêng về một thời đấu tranh bất khuất, khi biết bao người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. Trên hành trình phát triển bền vững, EVNGENCO1 luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp.