Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Giải cứu T&T Cup

HLV Calisto chỉ cầu nguyện thắng Thái Lan ở trận sau nhưng nếu đêm nay các học trò ông không thể thắng Triều Tiên thì chủ nhà rất dễ mất cả chì lẫn chài...

Cả thầy trò Calisto lẫn các nhà tổ chức VFF đều thừa hiểu 90 phút đối đầu với CHDCND Triều Tiên đêm nay có ý nghĩa rất lớn đến việc tái sinh chiếc cúp T&T đang chết yểu.

Giải đấu sắp gãy và chỉ có mỗi cách hàn gắn nó lại nhờ sức sống mới của đội tuyển chủ nhà trên một cái nền cũ. Giới hâm mộ không cần biết đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thử nghiệm hay đá thật mà cái chính vẫn là một trận thắng mát mặt sau những cái thua muối mặt ở thì quá khứ gần.

Nỗi khao khát một chiến thắng giải hạn cơn khát sau 630 phút chưa biết đến mùi vị chiến thắng của thầy trò Calisto là có thật. Những buổi tập gần đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn tạo ra một bầu không khí thoải mái qua các trò chơi thư giãn để các học trò quên đi nỗi ám ảnh.

Công Vinh lau giày hy vọng đêm nay sẽ ghi bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên dù chủ nhà cam phận kèo dưới. Ảnh: XUÂN HUY
Công Vinh lau giày hy vọng đêm nay sẽ ghi bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên dù chủ nhà cam phận kèo dưới. Ảnh: XUÂN HUY

Calisto chỉ mơ thắng Thái nhưng ông thừa hiểu phải giúp các học trò vượt qua cái rào cản đầu tiên vào đêm nay để lấy lại hưng phấn lẫn củng cố tâm lý cho trận then chốt gặp Thái Lan và cứu cho cả cái giải nữa. Ông hứa các cầu thủ sẽ chơi hết mình mà thực chất ông vẫn không có đầy đủ sức mạnh khi một số trụ cột vẫn còn chấn thương hoặc mới bình phục. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, trung vệ Như Thành chưa thể ra sân, Công Vinh còn sượng khớp gối và chiều qua, Tài Em vẫn đi khập khiễng.

Thế nên ông Calisto không có nhiều sự chọn lựa sau khi đã sàng lọc và thử nghiệm suốt bảy trận đấu qua. Nếu ở hàng thủ, Phước Tứ và Minh Đức chơi tròn vai trung vệ thì ở tuyến giữa còn quá chông chênh ở khâu tổ chức tấn công. Chỉ có mỗi Minh Châu giỏi càn quét chắc suất và ông Calisto vẫn đau đầu nếu chẳng may Tài Em không thể ra sân. Công Minh béo phì và chỉ quen phòng ngự, Trường Giang béo không kém và càng nặng nề lẫn yếu sức hơn, Minh Phương thì đang sa sút phong độ. Trong khi đó, giải pháp phá lưới đối thủ còn mong mỏi vào yếu tố may mắn nữa, khi ông Calisto sau nhiều lần thử đã quyết đặt trái kèo Việt Thắng chơi lùi để Công Vinh đá cắm với hy vọng vào cái duyên của chân sút xứ Nghệ này.

Nghiệt ngã cho chủ nhà khi ở trận ra quân, ông Peter Reid của Thái Lan đã giải mã ứng cử viên nặng ký nhất thì đêm nay, CHDCND Triều Tiên lại chính là thuốc thử để ông Calisto trổ tài. Đối thủ đã lật bài ngửa sau trận thua không may mắn và chưa hề biết gì về chủ nhà nhưng muốn qua mặt họ không dễ. Chính ông Calisto tự thú mình phải xem đi xem lại băng ghi hình rất nhiều lần chỉ để phát hiện ra điểm yếu của đội bóng đang nằm trong tốp bốn châu Á. Hơn nữa, sau một trận thua đau khi cầu thủ chưa kịp thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam, thầy trò Kim Jun Hong rất khao khát lấy lại uy danh của một ông lớn và lấy lại niềm tin cho hành trình vòng loại World Cup.

Thầy trò Calisto đang ở thế khó và chỉ có một con đường phải thắng mới hy vọng cứu vãn niềm tin lẫn tái sinh cho cái cúp T&T đang chết yểu.

Giải mã CHDCND Triều Tiên

Sau 90 phút xem đối thủ đá, ông Calisto cho biết CHDCND Triều Tiên thua đội yếu hơn Thái Lan là bất công. Calisto chỉ ra lợi thế hình thể to cao đồng đều của học trò Kim Jun Hong nhưng lại ngại ngùng tiền vệ biên phải nhỏ bé nhất đội là Mun In Guk. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân khéo léo với lối chơi linh hoạt theo trục ngang chứ không bám biên nên rất khó bắt bài. Ngoài chức năng tổ chức tấn công của tiền vệ giữa Kim Yong Jun, hầu như các pha đột nhập nguy hiểm của Triều Tiên đều qua chân Mun In Guk. Trong khi đó, hàng thủ năm người của họ bắt người rất sát và bọc lót cho nhau rất tốt.

Ông Calisto thú nhận đẳng cấp của CHDCND Triều Tiên cao hơn người Thái và cao hơn các học trò ông một bậc nhưng vẫn chờ đợi một chiến thắng của đội kèo dưới như Thái Lan từng thắng.

GH

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm