Vietnam Idol 2012: Ya Suy, Hoàng Quyên ai sẽ đăng quang?

Họ đang cùng trên đường chinh phục đỉnh cao mới mà khán giả sẽ quyết định ai là người thắng cuộc.

Tối nay (1-2), chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2012 sẽ bước vào đêm chung kết. Đến 17 giờ ngày 31-1, lượt bình chọn dành cho chàng trai Chu Ru Ya Suy cao cách biệt so với cô gái Tày Hoàng Quyên. Ya Suy: 210.049 lượt - Hoàng Quyên: 85.720 lượt. Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với hai ứng viên trước giờ trao giải.

Ya Suy và hành trình leo đèo

. Có bao giờ Ya Suy nghĩ sẽ đi đến được tốp 2?

+ Ya Suy: Trước khi thi Vietnam Idol, tôi nghĩ đây là nơi dành cho người học nhạc, mình không học làm sao có điều kiện thi. Nhưng thấy chương trình tuyển sinh ở Đà Lạt, gần nhà, thế là cầm đàn tham gia luôn! Tôi không nghĩ mình đi đến chung kết, giờ đến tốp 2 là thành công lớn lắm!

. Hình như anh từng có lần đạp xe từ Nha Trang lên Đà Lạt?

+ (Gãi đầu cười). Đó là năm 2011, tôi muốn thử đạp xe từ Nha Trang lên Đà Lạt trong một ngày xem có về tới nơi không. Tôi mang theo hai hộp sữa, đạp xe từ 3 giờ sáng và về đến nhà là 11 giờ đêm. Tôi cứ đạp, mệt thì dừng nghỉ và có xin cơm ăn trên đường đi nữa (Cười bẽn lẽn).

. Vậy hành trình ở Vietnam Idol có như lần đạp xe đó không?

+ Khó so. Với chương trình này, cứ một tuần mình thi thì một tuần mình nghỉ ngơi. Vietnam Idol là hành trình có quy luật còn đạp xe thì cứ tự nhiên thôi, cứ đạp; mệt khi nào nghỉ khi đó.

Vietnam Idol 2012: Ya Suy, Hoàng Quyên ai sẽ đăng quang? ảnh 1

Khoảnh khắc sau sân khấu của Ya Suy và Hoàng Quyên. Ảnh: BHD

. Anh nghĩ tại sao mọi người bình chọn cho anh?

+ Chắc tại vì tôi dự thi tâm lý không đặt nặng thắng thua. Có lẽ vì sự thoải mái và vô tư, hồn nhiên của mình mà mọi người thích mình. Rồi mình cũng là thí sinh Tây Nguyên nên khác mọi người từ chất giọng đến con người nên có khi khán giả thấy lạ mà thích mình nữa!

. Nhiều khán giả thích anh bởi hoàn cảnh anh khó khăn và anh cứ hồn nhiên ngơ ngơ trên sân khấu, anh có thích điều này?

+ Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu. Tôi như lạc vào một không gian khác, như con mắt của mình đang mù, cứ đi nhưng không biết sẽ đi như thế nào… Nếu mọi người thích vì hoàn cảnh thì không tốt lắm, bởi như vậy mình đã dựa vào hoàn cảnh để mọi người thương tâm. Tôi luôn phấn đấu, dù điều đó vượt ngoài khả năng nhưng nếu sự cố gắng đó được đón nhận sẽ tốt hơn hoàn cảnh.

. Theo slogan “From Zero to Hero” thì anh phù hợp nhưng giọng hát của anh vẫn chưa tốt?

+ Giọng hát tôi có từ bẩm sinh chứ chưa được tập luyện. Chính Vietnam Idol làm tôi thay đổi nhiều. Trước đây, tôi phát âm sai, trên sân khấu tay chân tôi không tự nhiên...

. Sau Vietnam Idol anh có tiếp tục ca hát?

+ Hát là ước ao từ nhỏ của tôi. Vietnam Idol là cơ hội tốt, bởi đến tận giờ tôi có nhiều bạn ủng hộ, yêu thương. Nếu sau cuộc thi tôi từ bỏ việc ca hát thì có lỗi với các bạn. Dù như thế nào tôi cũng sẽ đầu tư và sẽ hát cho mọi người nghe. Ca hát cho mọi người nghe là hạnh phúc của mình.

. Hoàng Quyên có điều gì để anh học hỏi?

+ Quyên có rất nhiều điều để tôi học và điều đáng học nhất là trên sân khấu Hoàng Quyên rất tự tin và Quyên thường xuyên trau dồi kỹ thuật.

Hoàng Quyên thay đổi bản thân

. Quyên từng thi nhiều cuộc thi nhưng chưa thành công, với Vietnam Idol thì sao?

+ Đến giờ phút này tôi đã thành công. Bởi tôi đã học tập, thay đổi được rất nhiều. Trong hôm thi Chủ nhật vừa rồi tôi đã làm được điều mình muốn, khán giả phản hồi thiện chí, thầy cô, chuyên gia hài lòng; đó cũng là mục tiêu tôi đặt ra: Cống hiến cho khán giả một đêm nhạc thật là đã.

. Quyên tự thấy mình mạnh hơn Ya Suy ở điểm nào?

+ Mỗi người có một thế mạnh. Đêm vừa rồi tôi may mắn vì sức khỏe tốt, mọi thứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, anh Suy thì thiệt thòi hơn về sức khỏe. Nhưng hai anh em để lại ấn tượng riêng, sự yêu quý riêng.

. Hoàng Quyên sẽ như thế nào trong đêm trao giải 1-2?

+ Tôi nghĩ nó sẽ không căng thẳng như những đêm thi trước mà đây sẽ là đêm trình diễn. Vì vậy, tôi muốn mình thật xinh đẹp, thật thoải mái và tôi muốn đem đến cho mọi người cái gì đó thoải mái hơn. Tôi mong khán giả sẽ xem đêm diễn như lời chào của các thí sinh. Tôi sẽ chọn một ca khúc xuân nhẹ nhàng, ca khúc này cũng để dành cho tôi vì hát xong tôi có thể về nhà đón tết, rất nhớ nhà!

. Cuộc thi có phải là nơi để bắt đầu một con đường mới hay chỉ là cuộc chơi?

+ Có nhiều cách để bắt đầu một con đường nhưng tôi thấy cuộc thi là bàn đạp rất tốt. Đầu tiên mọi người sẽ được trau dồi và có những cú hích nhất định, có khán giả của mình. Tôi khác trước nhiều và tôi đã có những bạn trong fan club khá là đông. Và tôi xem đó là động lực để bắt đầu con đường chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ chọn ai?

Ca sĩ Hà Okio: “Tôi nghĩ Ya Suy sẽ là quán quân. Tôi nghĩ khán giả đang cần một thần tượng hát có tâm hồn và hát bản năng, họ muốn nhìn thấy mình trong đó”.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: “Tôi nghĩ thần tượng âm nhạc sẽ là Ya Suy. Bạn ấy đàn ông, kiểm soát âm vực tốt, cách hát bạn ấy thông minh, điểm trội của bạn ấy chính là “cái đầu” âm nhạc”.

Ca sĩ Khánh Ngọc: “Ngọc thích Hoàng Quyên hơn bởi vì bản lĩnh sân khấu và giọng hát của Quyên nhỉnh hơn, nhất là khi nghe Quyên hát bài Và em có anh ở vòng studio. Ngọc chúc Quyên, người đàn em của mình, thành công hơn trong sự nghiệp ca hát”.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: “Trâm nghĩ quán quân nên thuộc về Hoàng Quyên, như vậy sẽ xứng đáng hơn. Hoàng Quyên ấn tượng ở phong cách trình diễn chuyên nghiệp, tự tin và giọng hát cô ấy khá đặc biệt, ấm và trầm, cách xử lý tinh tế và cô ấy có đủ tố chất để trở thành một Idol”.

Đêm chung kết Vietnam Idol 2012 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Ya Suy và Hoàng Quyên sẽ cùng song ca một ca khúc. Ngoài ra, mỗi thí sinh sẽ hát cùng một ca sĩ chuyên nghiệp một ca khúc. Bên cạnh đó là phần biểu diễn của các thí sinh trong tốp 10 Vietnam Idol 2012: Hoàng Quyên, Ya Suy, Bảo Trâm, Anh Quân, Hương Giang, Thảo My, Thanh Tùng, Thanh Trúc, Thanh Hưng và Hồng Phước; cũng như phần biểu diễn của các khách mời: Mỹ Tâm, Thanh Bùi, Uyên Linh, Văn Mai Hương… Người đoạt ngôi vị Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2012 sẽ hát ca khúc chiến thắng là Phút giây khát khao của nhạc sĩ Huy Tuấn, lời Hà Quang Minh.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm