Vợ chồng đã con cái đùm đề không có nhu cầu lẫn thời gian cho Valentine

Cô June Yong, chủ sở hữu MamaWearPapaShirt, một trang blog chuyên thảo luận về việc nuôi dạy con cái và giáo dục ở Singapore, cho biết Ngày lễ tình nhân (Valentine) đã không còn là sự kiện đặc biệt đối với cô và chồng kể từ khi họ chào đón đứa con đầu lòng của mình 13 năm trước.

“Vào tuần trước, để trêu chọc chồng tôi, tôi tình cờ nhắc anh ấy rằng Ngày lễ tình nhân đang gần đến rồi. Anh ấy liền mắc nghẹn, bật cười một cách lo lắng và cho rằng chúng tôi nên ăn mừng Valentine chung với kỉ niệm ngày cưới vì cũng đã gần đến” - Yong kể lại.

Theo cô, chính chu kỳ bất tận của các bậc cha mẹ trong mỗi năm, từ việc cho em bé bú, ngủ trưa cho đến ợ hơi và thay tã đã cuốn họ đi xa khỏi những điều lãng mạn. Và khi từ 1 lên tới 3 đứa con trong vài năm sau đó, việc Valentine trở thành một ngày bình thường là “khá dễ hiểu”.

Tuy vậy, Yong cho biết thỉnh thoảng người chồng của cô vẫn xuất hiện trước cửa nhà với một cành hoa hồng hoặc một hộp sôcôla vào ngày 14-2.

“Thật vui khi vẫn nhận được một món quà, nhưng nếu bạn hỏi ngày Valentine có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, tôi nghĩ rằng cả hai sẽ bối rối như nhau và trả lời cùng một ý là ‘Không có ý nghĩa gì cả’” - Yong chia sẻ.

Cưới nhau nhiều năm, cuộc sống bận rộn có thể khiến nhiều cặp vợ chồng không còn mong muốn ăn mừng Ngày lễ tình nhân. Ảnh: CNA

Ngày lễ tình nhân đã không còn đặc biệt

Cô cho hay sau khi kết hôn hơn một thập kỷ, sự lãng mạn trong mối quan hệ của Yong và chồng cô đã “tắt đi đôi chút”.

“Thay vì một ngọn lửa sôi sục, nó giống như một ngọn lửa bập bùng nhè nhẹ hơn. Dù không mạnh mẽ nhưng vẫn ấm cúng, thân thuộc, an toàn và làm nhiệm vụ giữ ấm cho tôi vào những đêm lạnh giá” - Yong nói.

Theo Yong, những gì có thể chỉ là một buổi tối đi chơi đơn giản của các cặp đôi đã biến thành một hành động quá mức mong đợi, khi một bữa ăn dưới ánh nến, một con thỏ hay gấu bông, và những đóa bông hồng có giá cắt cổ đã trở thành nỗi lo cho các cặp vợ chồng.

Có lẽ việc kết hôn và có 3 đứa con đã “cướp” hết khoảng thời gian riêng tư giữa hai vợ chồng, khiến cả hai không còn lúc để nghĩ nhiều về việc tổ chức lễ kỷ niệm.

“Vào những tối mà chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì ở trên, chúng tôi có thể sẽ chọn điều thiết thực hơn, đó là bắt tay vào việc nhà hoặc đi ngủ” - Yong nói.

Đây thật ra có thể là tình trạng chung xảy ra đối với bất kỳ người nội trợ nào. Họ có thể nói rằng họ không có tâm trạng cho Ngày lễ tình nhân hoặc bất kỳ cử chỉ lãng mạn nào khác nếu vẫn còn đó một đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa.

Và điều này kéo dài sang cả những ngày lễ khác không chỉ là Valentine, bao gồm ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay các sự kiện quan trọng khác.

Công việc nhà có thể khiến nhiều người nội trợ không còn hứng thú với các cử chỉ lãng mạn. Ảnh: CNA

Những việc làm nhỏ nhặt mới là quan trọng đối với một mối quan hệ

Tuy nhiên, theo Yong, dù những ngày lễ kỉ niệm là thiết thực và quan trọng, nhưng những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt hằng ngày vẫn luôn là “huyết mạch của một cuộc hôn nhân bền chặt”.

“Không ăn mừng Valentine không có nghĩa là cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên chán nản trong 13 năm qua. Chúng tôi đã liên tục có những nỗ lực nhỏ để hâm nóng tình cảm, với những buổi hẹn hò nhỏ, dành thời gian để lắng nghe nhau hoặc giải quyết các vấn đề xảy ra trong gia đình” - Yong cho hay.

“Chúng tôi thậm chí còn có một thứ gọi là “liệu pháp trà sữa”. Về cơ bản, anh ấy sẽ mang cho tôi cốc trà sữa yêu thích của tôi (mà không cần tôi hỏi trước) khi tôi có một ngày tồi tệ” - cô nói thêm.

Một nghiên cứu vào năm 2019 được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Nghiên cứu Người tiêu dùng cho thấy các cặp đôi thường có những cách hâm nóng tình cảm riêng khác nhau, dù nhỏ nhặt nhưng vẫn đem lại cảm xúc tích cực và sự hài lòng trong mối quan hệ. 

“Nếu tôi còn ở độ tuổi 30, tôi chắc chắn sẽ thích đăng một tấm ảnh selfie cùng chồng hoặc tấm ảnh chụp bó hoa xinh đẹp mà chồng tôi tặng lên trên tài khoản Instagram của mình, song bây giờ tôi có lẽ sẽ chẳng đăng gì hết, hoặc chỉ đơn giản là đưa lên một bức ảnh cả hai đang ăn chung một bát mì ramen nóng hổi mà thôi” - Yong chia sẻ.

Theo cô, một điều khác về sự kỳ vọng là một khi chúng ta càng cố gắng làm cho ngày lễ nào đó trở nên đặc biệt, mọi thứ dường như sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Chúng tôi đã từng trải qua việc đi ăn tối ở một địa điểm mới vô cùng đẹp mắt, nơi chúng tôi bị cuốn vào cảnh đẹp xung quanh hoặc chỉ lo chụp ảnh đồ ăn mà không chia sẻ với nhau về những điều quan trọng đối với cả hai” - Yong cho biết.

Có lẽ đây là mặt trái của việc đề cao những lý tưởng lãng mạn, khi người ta có thể bị cuốn vào khía cạnh hiệu suất của mọi thứ, trong khi bỏ quên chính trái tim của mình mới là thứ nắm giữ chìa khóa của sự hạnh phúc.

Mỗi cặp đôi đều có những cách riêng để hâm nóng quan hệ tình cảm. Ảnh: CNA

Trách nhiệm nuôi dạy con cái cũng vô cùng quan trọng

Yong cho biết khi cuộc hôn nhân của cô bước sang thập kỷ thứ hai, mọi thứ đã khác đi rất nhiều so với 10 năm đầu tiên: “Mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta chuyển từ giai đoạn sóng gió của việc làm cha mẹ sang giai đoạn ổn định hơn”.

Theo Yong, một khi đã quen với việc làm cha mẹ, cuộc sống sẽ ngày càng ít nước mắt và nỗi đau ngày càng lớn, nhưng cả hai vẫn không ngừng học hỏi và phát triển cùng nhau.

“Mỗi khi con cái chúng ta đạt được một cột mốc mới, cho dù là chúng đạt được kết quả cao trong các kì thi, hay khi chúng học cách tự đi phương tiện công cộng thành công, chúng ta thường sẽ cảm thấy muốn nhảy lên vì hạnh phúc” - Yong nhận định.

“Và khi con của chúng ta gặp vấn đề gì đó, dù là bị bắt nạt hay gặp khó khăn ở trường, cả nhà cũng sẽ tập hợp lại với nhau và tạo thành một bức tường bảo vệ vững chắc xung quanh chúng” - cô nói thêm.

Theo Yong, trách nhiệm nuôi dạy con cái của cả hai vợ chồng dù không hoàn toàn lãng mạn, nhưng khi chúng ta đạt được những đột phá hoặc những điều may mắn, cảm giác hạnh phúc sẽ tràn ngập trong ta khi cả nhà cùng nhau đi ăn mừng sôi nổi và tự khen nhau.

“Rất may, chúng ta không cần Ngày lễ tình nhân hay những bữa tối đắt tiền để nhắc nhở rằng chúng ta là một gia đình. Chúng ta cũng không cần phải đợi đến một ngày lễ đặc biệt mới có thời gian nghỉ ngơi để kỷ niệm cuộc sống và tình yêu” - Yong chia sẻ.

“Thời gian và sự quan tâm có lẽ là những món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau, và tôi dự định sẽ biến điều này thành hiện thực suốt 365 ngày” - Yong nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm