"Xuất ngũ về nhà, việc đầu tiên là tôi chở mẹ đi sắm Tết"

(PLO)- Tết Giáp Thìn 2024 là Tết đầu tiên được sum vầy bên gia đình sau 2 năm xa nhà với nhiều quân nhân xuất ngũ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-2, UBND phường 4, quận 3 (TP.HCM) tổ chức Ngày hội mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Video: "Xuất ngũ về nhà, việc đầu tiên là tôi chở mẹ đi sắm Tết"

Chương trình năm nay mang chủ đề Tết sum vầy đong đầy yêu thương nhằm chăm lo các gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cạnh đó, UBND phường cũng dành sự quan tâm đến lực lượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ.

Là một trong những quân nhân xuất ngũ, anh Đỗ Thân Võ Long cảm thấy rất vui vì sau 2 năm nhập ngũ, Tết 2024 được về sum vầy cùng gia đình.

“Những năm nhập ngũ, mỗi dịp Tết đến các chiến sĩ lại tham gia gói bánh chưng, quây quần bên đồng đội. Tình cảm đồng chí khiến tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ nồi thịt kho tàu mẹ nấu. Năm nay được về với gia đình, được đón Tết Truyền thống bên người thân khiến tôi rất xúc động. Tôi đã xa nhà 2 năm nên muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, về nhà thấy người thân còn khỏe mạnh là món quà lớn nhất rồi. Tết cần gì đi đâu xa, đi về nhà là đủ rồi” – anh Long nói thêm.

Cái Tết đầu tiên sau khi xuất ngũ, anh Long đã phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng, sắm sửa bàn thờ,... Tuy nhiên đã quen với nếp sinh hoạt trong quân ngũ, dường như mọi thứ ở nhà mới mẻ và cần thời gian để làm quen như ăn uống, giờ sinh hoạt,...

Nói về dự định sau khi xuất ngũ, anh Long chia sẻ sẽ tiếp tục đi học để kiếm một công việc ổn định cho tương lai.

Quân nhân xuất ngũ
“Tôi mong các tân binh nhập ngũ sắp tới sẽ lên đường với tâm thế vì nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đi nghĩa vụ không hề nặng nề, đây là cơ hội để rèn luyện, phát triển bản thân” – anh Long chia sẻ.

Cùng niềm vui về nhà đón Tết, anh Trần Trương Hoàng Huy tâm sự: "Những ngày đầu tiên sau khi xuất ngũ tôi cảm thấy rất vui và phấn khích. Tôi đã hoàn thành 2 năm nghĩa vụ, được về đón Tết cùng gia đình, anh em, bạn bè".

Ngay khi về nhà, việc đầu tiên anh Huy làm là chở mẹ đi sắm sửa đồ Tết. “Sau khi xuất ngũ được một số tiền nhỏ nên tôi dành dụm chăm lo Tết cho gia đình, đã 2 năm tôi không về, đồ đạc nặng trong nhà cũng ít ai để ý nên tôi tự tay sắp xếp lại” – anh Huy nói.

Nói về khó khăn sau khi xuất ngũ, anh Huy cho biết phải làm quen lại với cuộc sống sinh hoạt thường nhật vì khác xa so với quân đội. Đồng thời ra Tết anh Huy sẽ trở lại làm nghề sửa xe, đây là công việc gắn bó với anh từ trước, vốn từ bé anh đã thích mày mò.

tet-doan-vien-cua-quan-nhan-xuat-ngu-.jpg
"Chúc các bạn chuẩn bị nhập ngũ giữ gìn sức khỏe và rèn luyện tốt các kỹ năng trong quân đội" - anh Huy nhắn nhủ các tân binh.

Cũng như những bạn trẻ trở về từ Quân đội, anh Trần Anh Kiệt cho biết những năm đón Tết ở xa đều rất nhớ nhà, chỉ mong ngày về để quây quần bên người thân.

tet-doan-vien-cua-quan-nhan-xuat-ngu-.jpg
“Tôi cảm thấy vừa vui vừa hồi hộp, trông ngóng vì lâu rồi mới được về nhà ăn Tết” – anh Kiệt bày tỏ.

“Tôi đã trích một số tiền nhỏ để mua cây mai về chưng Tết ở nhà, nhìn có không khí hẳn. Lâu rồi mới về nhà nên thấy cái gì cũng lạ, vẫn chưa quen. Về dự định sau Tết, tôi sẽ xin vào làm công việc vận chuyển hàng hóa trong sân bay” – anh Kiệt nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm