Từ canh bạc đỏ đen khiến bà lão 78 tuổi ngồi tù suốt đời

Ngày 13-7, xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quang (78 tuổi, quốc tịch Úc) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên xử, vì lý do sức khoẻ tuổi cao sức yếu nên HĐXX cho phép bị cáo ngồi và luôn có một nữ cảnh sát được cử ngồi kế bên để chăm sóc và truyền đạt lại lời của các bên tham gia tố tụng. 

Bị cáo Quang 78 tuổi tại phiên xử

Với khối lượng ma tuý thu giữ rất lớn bị truy tố ở mức hình phạt lên đến tử hình, tuy nhiên, VKS đề nghị toà ghi nhận tình tiết bị cáo tuổi cao và có thái độ thành khẩn, hối lỗi. 

Còn luật sư bị cáo chia sẻ trong quá trình tiếp xúc thấy bà bị hạn chế khả năng nghe. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến bị cáo tiếp nhận thông tin không đầy đủ từ người thuê bị cáo vận chuyển ma tuý, không lường được hậu quả. Và bị cáo sa vào bài bạc sau khi chồng mất… mong được khoan hồng.

Theo hồ sơ, tối 20-5-2016, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong va ly của bà Quang trên chuyến bay từ Việt Nam đi Úc có 5 hũ nhựa đựng mắm. Khi mở ra kiểm tra, cán bộ hải quan thấy trong mỗi hũ mắm có bịch nylon chứa chất bột màu trắng. Nghi là ma tuý, cơ quan chức năng thu giữ và giám định. Kết quả điều tra xác định bà Quang vận chuyển trái phép gần 4.182 g heroin.

Tại toà, bị cáo Quang khai nhận vợ chồng định cư ở Úc từ năm 1990. Thỉnh thoảng, bị cáo đến casino gần nhà đánh bạc. Sau nhiều lần thua bạc, bị cáo nợ 4.000 đôla Úc. Đầu năm 2016, Quang làm quen với một phụ nữ tên Lộc (không rõ lai lịch) ở casino và người này ngỏ ý giúp kiếm tiền trả nợ. 

Ham lợi, bị cáo nhận lời.  Lộc đề nghị bà về Việt Nam mang ma tuý sang Úc và hứa trả công 40.000 đôla Úc. Lộc ứng trước 5.000 đôla. Về đến Việt Nam, làm theo lời chỉ dẫn, bà nhận va ly cất giấu heroin từ một người tên Bé Hai rồi vận chuyển về Úc, thì bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm