Vòng 1/8 World Cup 2018, Nga - Tây Ban Nha (1-1, 4-3, Pen):

Akinfeev hóa người hùng, Nga loại Tây Ban Nha kịch tính

Kết quả loạt sút penalty giữa Nga và Tây Ban Nha:

Akinfeev quá xuất sắc trên chấm 11m.

Hierro an ủi Ramos.

Các cầu thủ Nga vui mừng.

Nga loại Tây Ban Nha trên chấm 11m

Loạt Penalty thứ nhất:

Iniesta: Thành công

Smolov: Thành công

Loạt Penalty thứ hai:

Pique: Thành công

Ignasevich: Thành công

Loạt Penalty thứ ba:

Koke: Không vào

Golovin: Thành công

Loạt Penalty thứ tư:

Ramos: Thành công

Cheryshev: Thành công

Loạt Penalty thứ năm:

Aspas: Không vào

Nga thắng Tây Ban Nha 4-3 trên chấm 11m để vào tứ kết.

Trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút thi đấu. Với kết quả hòa 1-1, Nga và Tây Ban Nha phải bước vào loạt sút luân lưu phân định thắng thua.

Phút 120+1, Rodrigo sút bóng từ xa quá nhẹ, không có bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Phút 115, trọng tài phải nhờ sự trợ giúp của VAR nhằm xác định tình huống té ngã trong vòng cấm của Pique nhưng sau đó không có quả penalty nào cho Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Tây Ban Nha cũng rất mệt mỏi.

Phút 109, Rodrigo mới vào sân còn rất khỏe đã đi bóng tốc độ sộc thẳng vòng cấm Nga rồi dứt điểm cận thành rất căng nhưng Akinfeev đã xuất sắc bay người đẩy bóng ra, phá đá bồi sau đó của cầu thủ Tây Ban Nha cũng không qua được hàng thủ Nga.

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

Các cầu thủ Nga gần như kiệt sức.

Hiệp phụ thứ nhất đã kết thúc và hai đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ thứ hai với kết quả hòa 1-1.

Phút 105, từ quả đá phạt, Rodrigo treo vào cho Pique đánh đầu nhưng thủ thành Akinfeev vẫn tỉnh táo bắt gọn.

Phút 104, Asensio ra nghỉ và được thay bằng Rodrigo.

Phút 100, Asensio tung cú dứt điểm kỹ thuật từ xa nhưng bóng đi quá nhẹ không qua được đôi tay của thủ thành Akinfeev.

Phút 97, lịch sử World Cup... sang trang khi Erokhin vào sân thay Kuzyaev. Ở World Cup năm nay, FIFA lần đầu áp dụng luật thay cầu thủ thứ tư và điều đó chỉ xảy ra nếu hai đội thi đấu hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ, Aspas đã có pha tiếp cận khung thành Akinfeev nhưng hàng thủ Nga vẫn đứng vững.

15 phút hiệp phụ thứ nhất đã bắt đầu.

Các cầu thủ Tây Ban Nha hội ý trước khi bước vào hiệp phụ.

Trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút trận đấu. Kết quả hai đội hòa nhau 1-1 và phải thi đấu thêm 30 phút hai hiệp phụ.

Phút 90+3, Smolov dứt điểm trong vòng cấm bóng chạm đầu Cheryshev đi ra ngoài.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 89, Tây Ban Nha được hưởng liên tiếp 3 quả đá phạt góc nhưng hàng thủ Nga vẫn đứng vững.

Không vào!!!! Phút 85, hết Iniesta rồi Aspas dứt điểm cực khó nhưng thủ thành Akinfeev đã chơi cực kỳ xuất sắc bay lượn trong khung thành cứu thua cho Nga.

Các cầu thủ Nga đã có một trận đấu đầy cố gắng và quả cảm.

Phút 82, một cầu thủ Nga dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài phải cho dừng trận đấu chờ ban điều hành VAR thông báo kết quả trong sự nín thở của người Nga và các CĐV Nga có mặt trên sân. Nhưng sau đó trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục khi bóng chỉ chạm vào vai Ignasevich trong vòng cấm.

Tây Ban Nha dù cầm bóng nhiều hơn nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước bức tường phòng ngự của Nga.

Phút 80, Aspas vào sân thay Costa.

Phút 67, Tây Ban Nha cũng có sự thay đổi người, Iniesta vào sân thay David Silva.

Golovin ngã trong vòng cấm Tây Ban Nha.

Phút 66, Golovin đi bóng và ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Nga.

Phút 65, Nga có sự thay đổi người cuối cùng Smolov vào sân thay Dzyuba, cầu thủ san bằng tỉ số cho Nga. Một sự thay đổi quá bất ngờ.

Phút 61, Cheryshev, cầu thủ vừa bình phục chấn thương vào sân thay Samedov.

Phút 58, Silva xử lý không thành công giữa rừng hậu vệ Nga trước khung thành.

Kuzyaev theo sát Alba.

Phút 51, Costa đánh đầu nhưng không đủ khó và độ chính xác để gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Akinfeev.

Phút 47, Jordi Alba dứt điểm bằng... gối quá nhẹ, thủ thành Akinfeev đã bắt gọn bóng.

Hiệp hai trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga đã bắt đầu.

Thống kê sau hiệp 1.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. 45 phút đầu tiên giữa Nga và Tây Ban Nha kết thúc với tỉ số 1-1.

Phút 45+1, Costa có hai pha dứt điểm liên tiếp cực kỳ nguy hiểm trong đó có pha đối mặt với thủ thành Akinfeev nhưng không có bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Hiệp 1 có hai phút bu giờ.

Dzyuba dứt điểm chính xác san bằng tỉ sô 1-1 cho Nga.

Dzyuba cùng với cầu thủ Nga ăn mừng bàn san bằng tỉ số.

Vàoooooooooooooo. Phút 42, trên chấm 11m, Dzyuba sút bóng về góc phải đánh lừa De Gea san bằng tỉ số 1-1 cho Nga.

Pique để bóng chạm tay...

... trọng tài chỉ tay vào chấm 11m cho Nga.

Penalty!!!!!! Phút 40, từ quả treo vào, Dzyuba đánh đầu cận thành bóng chạm tay Pique, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Phút 36, tuyển Nga có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận nhưng cú cứa lòng vào góc xa của Golovin lại đi chệch cột dọc.

Dù bị dẫn bàn nhưng tuyển Nga vẫn không thể đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, các cầu thủ Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận quá tốt sau nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Thống kê cho thấy các cầu thủ Tây Ban Nha cầm đến 75% bóng.

Ramos giúp Tây Ban Nha mở tỉ số.

Cận cảnh bàn phản lưới nhà của Ignashevich 

Vàooooooooooooooo. Phút 11, từ quả đá phạt bên cánh phải của Asensio, bóng  được treo vào, Sergei Ignashevich trong nỗ lực ngăn cản Sergio Ramos dứt điểm đã vô tình để gót chân chạm bóng đi thẳng vào lưới nhà. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Phút 5, Nga được hưởng quả phạt góc đầu tiên và Zhirkov có tình huống dứt điểm từ xa bật người hậu vệ Tây Ban Nha.

Khung cảnh hoành tráng trên sân Luzhniki.

Tây Ban Nha là đội giao bóng trước.

Trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu, Tây Ban Nha là đội giao bóng trước.

Ở trận đấu này, chủ nhà Nga ra sân với trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng, Tây Ban Nha ra sân với áo đỏ, quần xanh, tất đen.

Trọng tài điều khiển chính trận này là ông Bjorn Kuipers người Hà Lan. 

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong đường hầm chuẩn bị bước ra sân.

Sân vận động Luzhniki là địa điểm diễn ra trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha.

Cả hai đội gần như tung ra sân lực lượng mạnh nhất ở trận này. Nacho, cầu thủ ghi bàn trong trận Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha 3-3 sẽ đá chính thay Dani Carvajal. Nhưng sự thay đổi đáng chú ý nhất của HLV Hierro chính là để Iniesta dự bị và tung con bài chiến lược Asensio vào sân ngay từ đầu.

Lực lượng CĐV cũng như cả hai đội Nga và Tây Ban Nha đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.

CĐV Nga "thổi lửa" các khán đài sân Luzhniki

Các cầu thủ Nga ở dưới sân.

Các CĐV Tây Ban Nha hào hứng phía ngoài sân.

Đội hình ra sân của hai đội:

Tây Ban Nha: De Gea; Nacho, Pique, Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets; Silva, Isco, Asensio; Costa

Dự bị: Arrizabalaga (GK), Reina (GK); Carvajal, Iniesta, Saul, Rodrigo, Thiago, Lucas, Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Aspas

HLV: Fernando Hierro

Nga: Akinfeev; Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov; Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin; Dzyuba

Dự bị: Lunev (GK), Gabulov (GK); Semenov, Cheryshev, Gazinskii, Dzagoev, Smolov, Granat, AL Miranchuk, AN Miranchuk, Erokhin

HLV: Stanislav Cherchesov

Sân vận động: Luzhniki

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cuộc đối đầu giữa Nga và Tây Ban Nha vào lúc 21g đêm nay (1-7), Nga có lợi thế sân nhà cùng hàng vạn khán giả nhà ủng hộ trên sân Luzhniki. Đó là cơ sở khả dĩ để Nga có thể hi vọng đánh bại Tây Ban Nha, bởi so về lực lượng ở cả ba tuyến, Nga đều kém hơn Tây Ban Nha.

Ở ba trận vòng bảng, Nga đều chọn lối chơi tấn công rực lửa và rất bắt mắt. Họ có khởi đầu mĩ mãn với những chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Saudi Arabia và 3-1 trước Ai Cập. Tuy nhiên, khi gặp một Uruguay cứng cựa, gấu Nga hoàn toàn tắt điện và chịu thất bại nặng nề 0-3.

Liệu gấu Nga có hạ được bò tót?

Có thể lấy lí do Nga cất một vài trụ cột vì đã giành vé sớm cộng với việc họ chơi thiếu người ngay ở phút 35 để bào chữa cho trận thua Uruguay. Nhưng điều đó không khỏa lấp đi những hạn chế của người Nga và buộc họ phải nhìn nhận lại đúng thực lực của mình.

Với Tây Ban Nha, dường như họ đã sớm phơi bày mọi điểm yếu ngay từ vòng bảng qua các trận đấu với Bồ Đào Nha, Iran và Marocco. Tử huyệt hàng thủ cho thấy đội bóng của HLV Fernand Hierro dễ bị tổn thương thế nào khi họ để lọt lưới những 5 bàn sau 3 trận.

“Chúng tôi biết cách chơi của Tây Ban Nha”, HLV trưởng tuyển Nga Stanislav Cherchesov nói với FIFA TV, “Thật khó để bắt bài họ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi đã thi đấu với đội của HLV Julen Lopetegui và chúng tôi đã nhìn thấy những thay đổi từ Hierro. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể nhưng họ đã chơi khác đi một chút".

Trong khi đó, Sergei Ignashevich, thủ lĩnh hàng thủ Nga chỉ ra điểm yếu của hàng phòng ngự Tây Ban Na, “Hậu vệ của họ thường dâng cao để lại một khoảng trống phía sau và mở ra cánh cửa cho đối phương khai thác. Marocco và Iran đã lợi dụng điều này và chúng tôi cũng sẽ thử nó”.

De Gea thể hiện sự yếu kém và bất ổn ở World Cup 2018.

Ở đội tuyển Tây Ban Nha, hai hậu vệ cánh Jordi Alba và Dani Carvajal có xu hướng dâng cao và không phải lúc nào họ cũng kịp quay về lấp đầy khoảng trống phía sau, trong khi Sergio Busquets cũng không thể một mình che hết những khoảng trống mà đồng đội để lại đó.

Ngoài ra, nhiều người cũng đặt dấu hỏi về De Gea, một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới nhưng có phong độ khá tệ từ đầu World Cup đến giờ. De Gea để thủng lưới những 5 bàn chỉ sau 6 cú sút trúng đích của đối thủ.

Phía Nga, cầu thủ được kỳ vọng nhất Aleksandr Golovin sẽ trở lại đội hình chính và Nga sẽ trở nên đáng sợ hơn. Những lần mất cảnh giác của bộ đôi trung vệ Sergio Ramos và Gerard Pique đã được phơi bày trong trận Tây Ban Nha hòa 2-2 với Marocco và Nga cũng sẽ lưu ý điểm này.

Diego Costa rất nguy hiểm.

Cố gắng khai thác điểm yếu đối thủ, Nga cũng cần hạn chế điểm mạnh của họ. Chủ nhà cần quan tâm sâu sát đến Isco cũng như không nên để Iniesta tự do vùng vẫy. Họ cũng cần kèm chặt một Diego Costa cực kỳ tinh quái và rất nhạy trong dứt điểm.

Tiền đạo Dzyuba (Nga) tóm tắt suy nghĩ của mình trước trận đấu, “Chúng tôi hiểu những gì chúng tôi cần làm, đó là thể hiện sự kiên nhẫn và tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi phải tận dụng mọi cơ hội. Tất cả chúng tôi cần phải sẵn sàng cho mọi thứ chúng tôi có”

“Chúng tôi có một kế hoạch nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ nó”, Dzyuba cho biết, “Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, các cầu thủ liên tục di chuyển và thay đổi vị trí cho nhau. Nga phải tìm cách chống lại điều đó. Chúng ta phải vững vàng về mặt chiến thuật”.

Đội hình dự kiến của hai đội:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm