‘Bông hồng Pháp’ rụng cánh, TP.HCM mất cơ hội vô địch nữ

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Kiều Mỹ, Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt TP.HCM, trăn trở: “Đúng là người tính không bằng trời tính. Trước giờ thi đấu, Alize Lim ngủ dậy bất ngờ sốt cao 39,5 độ nên chúng tôi đành phải bỏ tranh hai trận bán kết”.

Alize Lim là tay vợt 28 tuổi, người Pháp gốc Việt. Quần vợt TP.HCM đang hoàn tất mọi thủ tục nhập tịch, giúp cô có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam tranh tài tại SEA Games 2019. Với trình độ từng lọt vào tốp 300 tay vợt nữ thế giới, Alize Lim (hạng 479 WTA) được đánh giá là ứng viên số một nội dung đơn nữ, cũng như đôi nữ đứng cặp cùng Đào Minh Trang.

Sự vắng mặt đáng tiếc của Alize Lim tại bán kết đơn nữ cũng đồng nghĩa đối thủ Đào Minh Trang giành quyền đi tiếp vào chung kết. Tuy nhiên, cơ hội để tay vợt Hưng Thịnh TP.HCM đăng quang trước hạt giống số 2 Tiffany Linh Nguyễn (Becamex Bình Dương, đánh bại Mai Hương 6/1; 6/2) chỉ là 50-50.

Hy vọng đoạt ngôi vô địch của quần vợt TP.HCM trông chờ vào nội dung đôi nam, cặp Lê Quốc Khánh - Tất Thái Nguyên song đấu với đôi Trịnh Linh Giang - Nguyễn Văn Phương (Becamex Bình Dương) trong trận chung kết diễn ra chiều 22-12. Nội dung đôi nữ, Thanh Trúc - Như Quỳnh tranh chức vô địch cùng đôi Mai Hương - Nguyễn Thị Hồng (Hải Dương).

Tại bán kết nội dung đơn nam, quần vợt Bình Dương giành thế áp đảo khi có đến ba tài năng trẻ Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Từ Lê Duy Khánh cùng Hoàng Thành Trung (CA Nhân dân) cạnh tranh hai suất vào chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm