1001 chuyện buồn bầu sô, ca sĩ

Mối quan hệ giữa bầu sô và ca sĩ sẽ trở nên trầm trọng khi việc hợp tác phải chấm dứt. Họ có thể dành cho nhau những gì tệ nhất từ nói xấu, từ chối sô, tranh chấp tiền bạc, kiện ra toà... đến việc xem nhau như kẻ thù.
Vương Khang, người làm chứng cho lời Bảo Thy nói về người quản lý cũ.

Vương Khang, người làm chứng cho lời Bảo Thy nói về người quản lý cũ.

Nói xấu nhau là một trong những chiêu thông dụng nhất khi bầu sô và ca sĩ tan đàn xẻ nghé. Ca sĩ Bảo Thy chia tay với người quản lý, theo ý cô, mọi chuyện hết sức vui vẻ. Lý do chia tay cũng đơn giản: "Chị ấy nhiều việc quá và muốn... lấy chồng". Thế nhưng, cuộc chia tay trở nên hết sức phức tạp trên... báo. Toàn những chuyện tủn mủn và khá trẻ con được "bơm" thành chuyện lớn và kéo theo nhiều người khác vào nhận xét, phân tích, bình luận. Nhân dịp đó, có thêm bầu sô khác thừa nhận ghét cô một cách công khai. Khi hỏi sao bị người ta ghét vậy, Bảo Thy ngơ ngác: "Em đâu biết!"

Chuyện tưởng chừng trẻ con nhưng Bảo Thy cũng làm một buổi gặp gỡ hơn chục nhà báo để giải thích. Mục đích của Bảo Thy là mong những chuyện như thế không đi quá xa sự thật. Còn sự thật thế nào chỉ có những người trong cuộc hiểu nhiều nhất.

Ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc Công ty Nhạc Xanh - quyết kiện đến cùng ca sĩ Anh Kiệt đã tự ý bỏ hợp đồng gây thiệt hại cho công ty.

Ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc Công ty Nhạc Xanh - quyết kiện đến cùng ca sĩ Anh Kiệt đã tự ý bỏ hợp đồng gây thiệt hại cho công ty.

Khi cầm bút kí độc quyền rất nhiều ca sĩ chưa tưởng tượng ra độc quyền nghĩa là gì. Thậm chí có những hợp đồng độc quyền ràng buộc trong thời gian hợp đồng có hiệu lực thì ca sĩ không được lấy chồng, lấy vợ, sinh con hoặc có khi còn loại trừ luôn cả chuyện tình cảm. Vì vậy rất nhiều ca sĩ sợ kí hợp đồng và cũng rất nhiều người quản lý hay bầu sô thích làm việc miệng vì sợ lôi thôi về trách nhiệm.

Khi nhạc sĩ Vũ Quốc Bình bắt tay làm bầu sô cho ca sĩ Sơn Ca, anh không kí giấy tờ gì vì nghĩ đã nhận Sơn Ca là con nuôi rồi thì làm gì có chuyện không hay xảy ra? Chỉ đến khi đọc báo anh mới tin rằng con gái dám chửi cha và sẵn sàng "đấu" tới cùng. Đến nước đó, anh chỉ còn biết nhắm mắt cho Sơn Ca muốn làm gì thì làm dù nhiều người khuyên anh không nên im lặng.

Ngược với tình trạng "nói xấu" nhau, nhiều cặp bầu sô - ca sĩ không nói nhiều mà quyết kiện nhau đến cùng. Ca sĩ Anh Kiệt nhóm GMC tự ý đầu quân về Công ty TGGT khi chưa hết hợp đồng. Ngay lập tức, vụ việc được Công ty Nhạc Xanh đưa ra tòa với đầy đủ giấy tờ, kinh phí đầu tư và tính ra con số lời lỗ.

Cứ tưởng Nhạc Xanh nói chơi, ai ngờ ra tòa thật và ca sĩ Anh Kiệt thua thật. Kèm theo thua kiện, ca sĩ Anh Kiệt phải bồi thường 140 triệu đồng, và Nhạc Xanh đã định bằng nhiều cách để Anh Kiệt không trả thì chẳng thể đi hát được. Chỉ khi thấy Anh Kiệt không được ưu ái nhiều bên công ty mới và cũng chẳng hát hò gì nên mới tạm thời... cho êm chuyện.

Bầu sô Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường vui vẻ bên nhau trong chuyến lưu diễn tại Malaysia. Nếu sau này có chia tay với Đan Trường, chắc Hoàng Tuấn sẽ không ngồi... xé đĩa như đã từng làm với Cao Thái Sơn!

Bầu sô Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường vui vẻ bên nhau trong chuyến lưu diễn tại Malaysia. Nếu sau này có chia tay với Đan Trường, chắc Hoàng Tuấn sẽ không ngồi... xé đĩa như đã từng làm với Cao Thái Sơn!

Nếu có ai từng chứng kiến cảnh bầu sô Hoàng Tuấn ngồi... xé đĩa Cao Thái Sơn mới choáng váng về sự "ghét cả đường đi lối về". Cao Thái Sơn từng là "gà" độc quyền của HT production trong thời gian ngắn và được phát hành album. Theo lẽ thường tình, đường ai nấy đi, nhà đầu tư và sản xuất vẫn có quyền bán tiếp sản phẩm nhưng HT production quyết định không bán.

Đĩa tồn đọng và chưa bán hết bị thu về và xé tại chỗ. Thậm chí, nhạc trong hai album này cũng không được sử dụng trên viễn thông dù có mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Thế nhưng, sự ghét này chỉ dừng tại đây.

Bầu sô Hoàng Tuấn khẳng định: "Tôi và Sơn vẫn điện thoại cho nhau. Tôi vẫn gọi sô cho Sơn đi hát!". Ngoài ra, Cao Thái Sơn vẫn bị Hoàng Tuấn "quản lý" về mặt phát ngôn. Hễ Cao Thái Sơn phát biểu gì về mối quan hệ giữa anh và Sơn, giữa công việc của HT và Sơn mà anh thấy không hài lòng thì sẽ lập tức "nã pháo điện thoại" tối tăm mặt mũi.

Dù nổi tiếng dữ dằn như thế nhưng bầu sô Hoàng Tuấn vẫn tự hào mình khá đàng hoàng khi không chơi trò ém sô ca sĩ. Trong khi đó, ca sĩ Cindy Thái Tài khóc ròng vì không hiểu vì lý do gì mất sô lưu diễn tại Mỹ. Đến khi biết bị người quản lý cũ từ chối sô bằng trả lời "Cindy bị giữ visa" mọi việc đã quá muộn, sô này đã hoàn tất mọi thủ tục.

Cindy than thở: "Chẳng hiểu sao người ta có thể đối xử với tôi như thế?! Trong khi tôi vừa được gia hạn visa mới đến 10 năm nữa và chẳng có ai không cho tôi ra nước ngoài biều diễn". Hỏi thêm về mối quan hệ bầu sô - ca sĩ khi chia tay có nhiều chuyện phức tạp chưa thể giải quyết không, Cindy chỉ tóm tắt rằng: "Bây giờ Cindy rất vui vì được làm chủ bản thân mình. Muốn hát ở đâu hay muốn làm gì tuỳ ý. Như vậy là vui rồi"

Dĩ nhiên khi tự do ai cũng thấy vui. Sẽ vui hơn nếu chia tay vẫn là bạn chứ đừng trở thành kẻ thù trong mắt nhau. Giới showbiz Việt chẳng phải mênh mông rộng lớn gì, đi loanh quanh rồi cũng gặp nhau. Chẳng lẽ gặp nhau chỉ muốn phóng tia lửa đạn?!

Thanh Chung (VNN) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm