35 chuyến xe chở niềm vui đoàn viên đến khắp mọi miền

(PLO)- Rạng sáng 30-1, 35 chuyến xe nghĩa tình đầu tiên tại khu Công nghệ cao quận 9, TP.HCM đã lăn bánh đưa 1.452 công nhân về quê ăn Tết.

Từ 5 giờ sáng, nhiều công nhân đã có mặt tại Khu Công nghệ cao quận 9 để chờ xe.  Những công nhân ở xa sẽ được đưa đến đây bằng xe trung chuyển. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bữa ăn sáng vội vã được mọi người san sẻ cho nhau. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đêm qua phải làm tăng ca nên một công nhân mệt mỏi gục ngủ bên vệ đường chờ xe. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Gia đình chị Trương Thị Long (quê Nghệ An) rất hớn hở vì chị cùng chồng được trở về quê sau bốn năm đón tết xa nhà. Vui hơn khi cả chị và chồng đều được nhận vé miễn phí dù là lần đầu tiên được tham gia chương trình “Tấm vé nghĩa tình”. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Không được may mắn như gia đình chị Long, chị Nguyễn Như Thủy (quê Hà Tỉnh) và con trai đành xa chồng trong dịp Tết này. Trong lúc chờ xe, chị Thủy vừa mừng nhưng cũng vừa thương cho chồng phải ở lại thành phố đón Tết một mình. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Cô Phạm Thị Chiên (56 tuổi, quê Thanh Hóa) đang mong ngóng xe chạy cho nhanh để về quê đón tết cùng các con. Hơn 26 năm vào Sài Gòn cô Chiên chỉ có hai, ba lần về quê ăn Tết bên gia đình và tất cả đều nhờ vào chương trình “Tấm vé nghĩa tình”. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Điểm danh chuẩn bị lên xe về quê. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Những khuôn mặt, ánh mắt vui vẻ của những người được về quê đón Tết. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên Đoàn lao động TP.HCM gửi lời chúc tết đến anh chị em công nhân và gia đình. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đây là bác tài Bùi Mạnh Hưng tròn 10 năm gắn bó với chương trình “Tấm vé nghĩa tình”. Sáng nay bác đã sẵn sàng cho hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

6 giờ 15 phút, chiếc xe đầu tiên lăn bánh chở niềm vui đoàn viên về khắp mọi miền. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm