75 năm tuổi Đảng và những bước chân không nghỉ

(PLO)- Từ khi mới niên thiếu cho đến nay khi đã bước sang tuổi 92, ông Trần Doãn Tợi luôn tâm niệm làm tất cả để đóng góp cho đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến nhà trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi tại quận Phú Nhuận nhân dịp Quốc khánh 2-9. Cùng tham dự có Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn.

Đoàn công tác đã đến nhà trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Trần Doãn Tợi (đảng viên Đảng bộ phường 9). Ông Tợi cám ơn và chia sẻ sẽ cố gắng giáo dục các thế hệ sau đi theo con đường mình đã chọn.

Khát khao ra trận

Bà Nguyễn Thị Liễu năm nay đã 82 tuổi nhưng khi được hỏi về hành trình hoạt động và cống hiến của chồng thì nhớ kỹ đến từng chi tiết.

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, ông đã bắt đầu có lý tưởng cách mạng. Năm 1945, khi mới 15 tuổi, ông tham gia các phong trào thiếu nhi tại địa phương. Đến năm 1946, ông làm thư ký Văn phòng Ủy ban Cách mạng lâm thời một địa phương tại quê nhà Nghệ An, phụ trách thiếu nhi xã, tham gia công tác Bình dân học vụ.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao huy hiệu Đảng và bằng khen cho ông Trần Doãn Tợi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao huy hiệu Đảng và bằng khen cho ông Trần Doãn Tợi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong hồi ký được ghi lại, thời điểm đó các lãnh đạo Việt Minh nhận xét ông Tợi đủ tiêu chuẩn về nhiều phương diện để đứng vào hàng ngũ của Đảng nhưng chưa đủ tuổi. Từ khi còn niên thiếu, ông đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi khi thấy bộ đội về làng, ông lại háo hức và ao ước được vào quân ngũ. Năm 1948, ông xung phong tòng quân đi đánh giặc. Tuy nhiên, do không đủ cân nặng nên phải tiếp tục quay về học tập rồi được kết nạp Đảng tại nhà trường.

Miệt mài hoạt động xã hội mặc tuổi cao

Bà Vũ Thúy Hòa, Đảng ủy viên Đảng bộ phường 9, Bí thư chi bộ 9, quận Phú Nhuận, cho biết ông là một trong những Đảng viên rất gương mẫu, tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động của chi bộ mặc dù tuổi đã cao.

“Bản thân gia đình bác nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu, nêu gương cho địa phương một cách tự nhiên. Trong hoạt động xã hội, bác nhiều năm liền ủng hộ kinh phí cho hội người già neo đơn tại phường” - bà Hòa nhận xét.

Ước mơ làm anh bộ đội rồi cũng thành hiện thực. Đầu năm 1952, khi có một đoàn cán bộ về tuyển quân, chàng thanh niên Tợi đã xung phong vào chiến trường Việt Bắc. Đến thời điểm kháng chiến chống Mỹ, ông Tợi được cử đi học tiếng Anh để đảm đương các nhiệm vụ đối ngoại.

Ông vào chiến trường miền Nam năm 1974. Sau ngày giải phóng, ông vào TP.HCM rồi tiếp tục xông pha ở chiến trường Campuchia.

Đoàn công tácThành ủy, Quận ủy và Đảng ủy phường trao tặng huy hiệu Đảng cho ông Tợi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đoàn công tácThành ủy, Quận ủy và Đảng ủy phường trao tặng huy hiệu Đảng cho ông Tợi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau 18 năm xa nhà, đến cuối năm 1979 ông mới đưa gia đình từ phía Bắc vào TP.HCM sinh sống. Thế nhưng chỉ một tháng sau, ông lại nhận lệnh tức tốc di chuyển ra chiến trường biên giới phía Bắc.

Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam bằng tiền viết sách

Đại tá Trần Doãn Tợi sinh ngày 31-12-1930 tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An chính thức vào Đảng ngày 6-1-1950. Sau nhiều năm trong quân ngũ, ông là cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự, lịch sử tại Quân khu 7.

Nghỉ hưu, ông trở về sinh hoạt Đảng tại phường 9, quận Phú Nhuận rồi được bầu làm tổ trưởng dân phố trong nhiều năm liền. Khi đến tuổi trên 80, ông mới thôi công việc này. Tuy vậy, ông vẫn luôn đi đầu trong việc tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng địa phương như làm đường, ủng hộ người nghèo, người neo đơn…

Với vốn ngoại ngữ phong phú, ông Tợi còn tham gia viết, dịch sách. Bằng số tiền nhuận bút nhận được từ hoạt động viết sách, ông mua hàng trăm cuốn sách khác để tặng nhiều nơi làm công tác tuyên truyền cho các cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt Nam. Số còn lại ông ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm