Ác mộng của nữ phóng viên Mỹ ở Libya

Tối 21/3/2011, một nữ phóng viên ảnh chiến trường của New York Times cho biết cô đã liên tục bị tấn công tình dục trong cơn ác mộng con tin ở Libya.

Ác mộng của nữ phóng viên Mỹ ở Libya ảnh 1

Lynsey Addario, phóng viên ảnh của New York Time đứng gần chiến tuyến khi chiến sự tạm ngưng ngày 11/3/2011 tại Ras Lanuf, Libya

Lynsey Addario là một trong bốn phóng viên của Times đã được phóng thích sau khi bị quân ủng hộ Gaddafi bắt giữ. Trong sáu ngày giam cầm, họ đã đánh đập và đe dọa sẽ chặt đầu và bắn các phóng viên Mỹ. 

Trong cuộc phỏng vấn ngay sau khi được giải thoát chỉ một giờ, Addario đã miêu tả về sự ngược đãi tàn bạo mà cô phải hứng chịu khi ở trong tay những kẻ bắt giữ.

Ác mộng của nữ phóng viên Mỹ ở Libya ảnh 2

Addario đã bị bắt làm con tin vào ngày 15/3/2011 và đã được thả tối ngày 21/3/2011. Cô đã kể về giai đoạn thử thách đau thương của mình

Cô cho biết: Sau khi cô và các đồng nghiệp bị lôi ra khỏi xe tại một điểm kiểm soát gần thành phố phía đông Ajdabiya, một người Libya đã đấm vào mặt cô và cười. Sau đó cô bật khóc và hắn càng cười to. Một người đàn ông túm lấy ngực cô – khởi đầu cho một kiểu quấy rối tình dục mà cô đã chịu đựng trong suốt 48 giờ tiếp theo.

Addario kể: “Sự sờ soạng diễn ra rất nhiều. Mọi gã đàn ông đến tiếp xúc với chúng tôi đều sờ nắn từng phân trên cơ thể tôi để xem cái gì dưới quần áo tôi". Khi được đưa đi khỏi Ajdabiya thì một kẻ bắt giữ khác gõ vào đầu cô và liên tục bảo cô rằng cô sắp bị giết.

Ác mộng của nữ phóng viên Mỹ ở Libya ảnh 3

 Addario, góc xa bên trái, chạy vội tìm chỗ trú ẩn cùng với các bạn phóng viên, gồm có phóng viên Tyler Hicks (bên phải, đeo kính), trong một đợt đọ súng khác

Addario cùng với Anthony Shadid (trưởng chi nhánh của tòa báo tại Beirut), phóng viên ảnh Tyler Hicks và phóng viên quay phim Stephen Farrell bị bắt khi họ đang rời chiến trường giữa quân nổi dậy và quân chính phủ Libya vì cho rằng chiến sự đã trở nên quá nguy hiểm.

Lái xe của họ tình cờ lái xe vào một điểm kiểm soát do quân đội trung thành với nhà độc tài Libya kiểm soát. Họ trải qua đêm đầu tiên trên thùng xe và đêm thứ hai họ bị đưa xuống một căn hầm bẩn thỉu với một cái chai để đi tiểu và một bình nước để uống.

Ác mộng của nữ phóng viên Mỹ ở Libya ảnh 4

Addario, thứ hai từ trái, và Hicks, thứ năm từ trái, chụp ảnh quân nổi dậy phô diễn một số vũ khí nguy hiểm

Ngày thứ ba, họ bị bịt mắt và đẩy lên một máy bay đến Tripoli, ở đó họ được canh giữ khá tiện nghi trong một ngôi nhà an toàn cho đến khi được thả.

Sau khi yêu cầu của Libya về việc cử một nhà ngoại giao Mỹ đến Tripoli để đón các phóng viên bị từ chối dứt khoát, đại sứ quán Thổ Nhĩ Kì đã được phép hành động như một bên trung gian.

Thậm chí đã có một bế tắc vào phút cuối khi việc phóng thích theo kế hoạch bị trì hoãn do đợt đánh bom của quân đồng minh.

Sau khi cả bốn người đã an toàn rời khỏi Libya, Bill Keller, tổng biên tập của tạp chí Times cho biết ông đã vui mừng khôn xiết khi nhận tin đó.

Hiện vẫn còn mười ba phóng viên đang mất tích tại Libya hoặc bị chính phủ giam cầm. Những phóng viên này bao gồm 4 người từ mạng lưới truyền hình Ả rập Al Jazeera, 2 người từ thông tấn xã Pháp và một nhiếp ảnh gia từ tạp chí Getty. Sáu phóng viên Libya cũng mất tích.

Theo Liên Mai (ANTĐ/Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm