AFC phân công ‘trọng tài cứng’ bắt trận Iran-Iraq

Hai láng giềng Iran và Iraq có một “núi” lịch sử không mấy tốt đẹp trong quan hệ và điều này dẫn đến mọi việc liên quan đến đôi bên đều bị soi và bóng đá không ngoài quỹ đạo đó.

Vì thế, dù trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019 đêm nay giữa Iran và Iraq không còn quá quan trọng nhưng LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn phân công “cạ cứng” làm nhiệm vụ chính trận này, đó là trọng tài FIFA rất giỏi Ravshan Irmatov.

Iraq cũng muốn đánh bại Iran

Trọng tài FIFA người Uzbekistan, 42 tuổi từng được năm lần chọn là trọng tài giỏi nhất trong năm của châu Á, trong đó có bốn năm liên tiếp là 2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2014.

Trọng tài Ravshan Irmatov được phong trọng tài FIFA vào năm 2003, từng làm nhiệm vụ Olympic London, FIFA Club World Cup, World Cup…

HLV Caros Queiroz muốn đòi nợ Asian Cup 2014.

Sau hai trận vòng bảng, cả Iran và Iraq đều có được sáu điểm nhưng Iran dẫn đầu do hiệu số phụ tốt hơn (7/0 so với 6/2). Cuộc chạm trán Iran- Iraq khuya nay được xem là trận chung kết bảng.

HLV Carlos Queiroz của Iran đã nêu mục tiêu “Iran đá như trận chung kết” và phải thắng Iraq để “đòi nợ” thua hồi tứ kết Asian Cup 2015 tại Úc dù cả hai đội đã chắc suất đi tiếp.

Iran được đánh giá cao hơn

Lần đó Iran bị mất người ngay ở hiệp 1 vì một cầu thủ bị hai thẻ vàng do trọng tài Williams của Úc bắt. Sau 120 phút hai đội hòa nhau 3-3, vào loạt luân lưu Iraq thắng 7-6. HLV Carlos chưa quên “mối hận” này.

Mục tiêu của Iran là ba trận toàn thắng vòng bảng và “đòi nợ” Iraq.

Việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ chính trận “huynh đệ tương tàn” này được AFC cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương thống nhất cao các chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cấp tỉnh (tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP); số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, TP...

Đọc thêm

Arsenal “buông súng” trong cuộc đua vô địch

Arsenal “buông súng” trong cuộc đua vô địch

(PLO)- Có bàn thắng dẫn trước nhưng Arsenal không thể bảo toàn lợi thế khi để Brentford gỡ hòa 1-1 trên sân nhà Emirates ở vòng 32 Premier League, với trận hòa này, Arsenal "buông súng" trong cuộc đua vô địch.

Man City ngược dòng ngoạn mục

Man City ngược dòng ngoạn mục

(PLO)- Dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng Man City ngược dòng ngoạn mục thắng Crystal Palace 5-2 trên sân Etihad ở vòng 32 Premier League.

Arsenal vs Brentford: Chờ đại chiến

Arsenal vs Brentford: Chờ đại chiến

(PLO)- Tiếp đón Brentford trên sân nhà Emirates ở vòng 32 Premier League, Arsenal sẽ có trận đấu khó khăn khi cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị để chờ đại chiến với Real Madrid vào giữa tuần sau.

MU và Man City chia điểm nhạt nhòa

MU và Man City chia điểm nhạt nhòa

(PLO)- Được đánh giá là trận đại chiến nhưng MU và Man City lại không có bàn thắng khi hai đội hòa nhau với tỷ số hòa 0-0 trên sân Old Trafford ở vòng 31 Premier League.

Fulham – Liverpool: The Kop gặp khó

Fulham – Liverpool: The Kop gặp khó

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở vòng 31 Premier League, Liverpool được dự đoán sẽ gặp khó khăn vì đối thủ đang thi đấu ổn định.

MU - Man City: Kịch bản thảm bại

MU - Man City: Kịch bản thảm bại

(PLO)- Tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford ở vòng 31 Premier League, MU đối diện với kịch bản thảm bại vì phong độ đang xuống thấp trầm trọng.

Arsenal chia điểm trước Everton

Arsenal chia điểm trước Everton

(PLO)- Chơi với đội hình chắp vá, Arsenal chia điểm trước Everton với tỷ số 1-1 trên sân Goodison Park ở vòng 31 Premier League.

Everton vs Arsenal: Giữ chân cho Champions League

Everton vs Arsenal: Giữ chân cho Champions League

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Goodison Park của Everton ở vòng 31 Premier League, Arsenal sẽ khó giành 3 điểm khi phải xoay tua đội hình để chờ trận tứ kết Champions League với Real Madrid.

Khi Man City và Liverpool cùng thắng

Khi Man City và Liverpool cùng thắng

(PLO)- Dễ dàng hạ gục Leicester City với tỷ số 2-0 trên sân nhà Etihad ở vòng 30 Premier League, Man City chen chân vào Top 4 thành công. Trong khi đó Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton để chạm một tay vào cúp vô địch.