Nhóm thanh thiếu niên 3 lần giật trộm bánh mì ở Hóc Môn

Ngày 3-3, anh PVT (28 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vừa bị nhóm thanh thiếu niên ba lần chạy xe ngang, giật trộm bánh mì trước tiệm.

Theo đó, lần đầu tiên là khoảng tối ngày 24-2, hai thanh thiếu niên ngồi trên xe máy Sirius chạy tốc độ cao. Khi xe ngang qua tiệm bánh mì của anh T trên đường Phan Văn Hớn thì người ngồi sau giật đi một túi bánh mì.

Hai thanh thiếu niên giật cơm cháy chà bông bị camera an ninh ghi lại. Ảnh chụp từ clip

Tiếp đó, ngày 27-2, cũng hai thanh thiếu niên này cùng chạy chiếc xe máy trên chạy ngang, giật một túi cơm cháy chà bông. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối.

Lần gần đây nhất là hơn 19 giờ ngày 2-3, ba thanh thiếu niên cũng ngồi trên xe máy kể trên chạy ngang qua tiệm bánh mì. Người ngồi sau với tay giật trộm hai túi bánh mì rồi tẩu thoát. Do vội vã, một túi bánh mì bị rớt lại hiện trường.

Đến ngày 3-2, nhóm thanh, thiếu niên tiếp tục giật bánh mì ở tiệm. Ảnh chụp từ clip

Anh T cho biết nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi có vẻ là người trên địa bàn.

“Họ chạy xe nhanh, không đội nón bảo hiểm” – anh T kể và cho biết tổng giá trị tài sản bị mất chỉ vài chục ngàn đồng.

Anh cho biết, sau hai lần bị giật bánh mì nên đã cảnh giác đề phòng nhưng nhóm thanh thiếu niên thay đổi giờ hoạt động nên không kịp phát giác để bắt quả tang.

Sau những lần thực hiện hành vi, nhóm thanh thiếu niên đều chạy về hướng về xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Cửa hàng bánh mì trên đường Phan Văn Hớn. Ảnh: NT

Do tài sản bị mất quá ít, anh T không trình báo với công an địa phương nhưng thông tin để người dân cảnh giác.

Bên cạnh đó, anh T cũng chia sẻ mong các bậc phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục con em tránh để vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm