Anh em sinh đôi 11 tuổi chết dưới kênh, cảnh sát bắt người cha nghi là thủ phạm

Cả Singapore đang rúng động vì vụ hai anh em sinh đôi 11 tuổi chết dưới một kênh nước gần một sân chơi ở khu vực Upper Bukit Timah, theo tờ The Straits Times.

Các thành viên trong gia đình hai đứa trẻ có mặt tại hiện trường để cầu nguyện vào ngày 22-1. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Thi thể của hai bé trai được phát hiện tối 21-1 trong một con kênh gần sân chơi. Một tài xế taxi có mặt gần hiện trường cho biết ông nhìn thấy một người đàn ông ở gần đó lần cuối vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Theo mô tả của tài xế taxi, người đàn ông này khoảng từ 30 đến 40 tuổi, "trông có vẻ rám nắng", mặc áo sơ mi xám và đi giày thể thao.

Các thành viên trong gia đình hai đứa trẻ có mặt tại hiện trường để cầu nguyện vào ngày 22-1. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Cảnh sát đã phân loại vụ án vào những cái chết bất thường và đang tiến hành điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trên con kênh lớn và sâu chứa đầy rác và cắt ngang qua sân chơi Greenridge Crescent trên.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại sân chơi Greenridge Crescent nơi xảy ra vụ việc vào ngày 22-1. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Người cha bị bắt vì bị nghi là thủ phạm

Ngày 21-1, đại diện phía cảnh sát cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu vào lúc 6 giờ 25 phút chiều từ cha của hai cậu bé, cho biết ông đang có mặt ở sân chơi có tên là Greenridge Crescent.

Khi cảnh sát đến hiện trường, hai đứa con trai 11 tuổi của ông được nhìn thấy đang nằm bất động dưới một con kênh gần đó. Cả hai đứa trẻ được nhân viên y tế thông báo đã chết ngay tại hiện trường sau đó.

Cảnh sát đi bộ bên trong con kênh nơi tìm thấy xác của hai đứa trẻ. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Đến tối 22-1, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ đã bắt giữ người cha 48 tuổi vì bị tình nghi liên quan đến cái chết của hai đứa con trai anh ta.

Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi các đầu mối và tiến hành điều tra suốt ngày đêm, cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ người cha của hai nạn nhân, thêm rằng họ đã theo dõi ông từ tối hôm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát điều tra khu rừng gần con kênh nơi tìm thấy xác của hai đứa trẻ. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Theo thông báo từ phía cảnh sát, người đàn ông này sẽ ra tòa vào ngày 24-1 với cáo buộc giết người. Hiện các cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng cảnh sát đặt đệm vào cống bên trong kênh để ngăn dòng nước cản trở cuộc điều tra. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Nạn nhân là hai đứa trẻ “sôi nổi và tràn đầy năng lượng”

Vào khoảng 4 giờ chiều 22-1, hai người đàn ông và hai phụ nữ đã đến khu vực xảy ra vụ việc để thắp nến và để lại đồ cúng bên bờ kênh.

Một trong hai người đàn ông được xác định là ông Fong Chun Cheong cho biết ông là bạn của gia đình các nạn nhân. Ông Fong cho hay mình đến từ Dịch vụ tang lễ Yin Feng Shui và đã được mẹ của cậu bé đồng ý để ông giúp gia đình làm thủ tục tang lễ.

Thi thể của hai đứa trẻ được tìm thấy gần sân chơi Greenridge Crescent vào ngày 21-1. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Đi cùng ông Fong là chị gái của hai cậu bé xấu số, ở độ tuổi ngoài 20, cùng với bạn bè gia đình nạn nhân.

“Họ chỉ muốn đóng cửa và được ở một mìn. Bây giờ họ chỉ muốn sự yên lặng” - ông Fong chia sẻ, thêm rằng ông đã từng gặp hai cậu bé trước đây, những cậu bé "sôi nổi và tràn đầy năng lượng”.

Một chiếc xe cảnh sát đậu gần sân chơi Greenridge Crescent. Ảnh: THE STRAITS TIMES

“Lúc tôi gặp chúng là khi chúng sáu hoặc bảy tuổi. Tôi đã rất sốc khi biết đến vụ việc này hôm 21-1” - ông Fong nói thêm.

Một sĩ quan cảnh sát đang điều tra bên trong con kênh nơi tìm thấy xác của hai đứa trẻ. Ảnh: THE STRAITS TIMES

“Đây là một thảm kịch nghiêm trọng, và đặc biệt là không thể tưởng tượng đối với bất kỳ ai là cha mẹ của hai đứa trẻ. Tôi biết rằng tin tức về vụ việc này sẽ gây sốc và khó chịu cho tất cả mọi người” - Nghị sĩ Singapore Sim Ann chia sẻ trên trang Facebook của bà.

"Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến gia đình của những đứa trẻ đã phải chết một cách thảm thương” - bà nói, đồng thời kêu gọi cư dân mạng tránh đồn đoán và chờ thông tin chính thức từ phía cảnh sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm