Tứ kết Champions League, Atletico Madrid - RB Leipzig (1-2)

Atletico Madrid bị loại, xác định cặp bán kết đầu tiên C1

Rạng sáng nay (14-8), Atletico Madrid đã đối đầu với RB Leipzig ở trận tứ kết 2 Champions League. Đại diện đến từ Tây Ban Nha dưới thời HLV Diego Simeone là đội bóng có lối chơi rất khó chịu và cáo già tại đấu trường lớn nhất châu Âu cấp CLB. Trong khi đó, RB Leipzig là một phiên bản Atalanta thứ hai khi được xem là “ngựa ô” của giải đấu.

HLV Simeone xây dựng lối chơi thực dụng cho Atletico... ẢNH: GETTY IMAGES

Leipzig bước vào trận đấu này vắng tiền đạo chủ lực Timor Werner do đã chuyển đến Chelsea. Ở nhánh đấu này, PSG và Atletico Madrid được xem là hai ứng viên nặng ký nhất cho một chiếc vé vào chung kết Champions League chứ không phải Leipzig hay Atalanta.

Trong hiệp một, cả hai đội đều thi đấu khá chặt chẽ nên trong suốt hiệp đấu họ đều không tạo ra nhiều pha nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Các pha bóng đáng chú ý nhất lại là những tình huống tranh chấp quyết liệt của hai đội trên sân, Atletico Madrid với lối chơi rắn như thường thấy liên tục có nhiều tình huống tranh chấp trên không cực kỳ quyết liệt.

Bàn thắng mở tỉ số của Olmo. ẢNH: THE SUN

Sabitzer một lần phải “ôm đầu máu” từ pha “không chiến” ở khu vực giữa sân với Niguez bên phía Atletico Madrid. Tình huống nguy hiểm nhất mà hai đội tạo ra có lẽ là cú dứt điểm trong vòng cấm không quá khó của Carrasco bị thủ thành Gulacsi đẩy bóng ra. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, Leipzig bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ pha dàn xếp tấn công rất hay bên cánh phải. Phút 50, Sabitzer có đường chuyền như đặt cho Olmo băng vào đánh đầu cận thành vào góc xa ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đại diện đến từ Đức.

Lúc này, trận đấu mới trở nên sôi động hơn khi Atletico Madrid buộc phải dồn lên tìm bàn thắng. Khi trận đấu còn khoảng 30 phút, HLV Simeone đã tung ngôi sao Joao Felix vào sân và nó lập tức phát huy hiệu quả.

Joao Felix ghi bàn san bằng cách biệt 1-1. ẢNH: GETTY IMAGES

Chính sao trẻ người Bồ Đào Nha này đã đem về cho Atletico Madrid một quả phạt đền sau khi anh bị Klostermann phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 71, cũng chính Joao Felix sút bóng chính xác trên chấm 11m ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid.

Sau bàn thắng, hai đội tiếp tục với lối chơi quyết liệt và giằng co. Bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi trận đấu trôi dần về cuối. Phút 88, Angelino căng ngang cho Adam, không hiểu sao các cầu thủ Atletico lại lùi sâu về phân nhà để lộ một khoảng trống to lớn cho Adam tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm chạm chân Savic đổi hướng làm bó tay thủ thành Oblak ghi bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Leipzig.

Siêu dự bị Adam tung cú sút ghi bàn quyết định, ẢNH: AP

Leipzig tiến vào bán kết gặp PSG. ẢNH: REUTERS

Atletico Madrid ngậm ngùi chia tay Champions League. ẢNH: GETTY IMAGES

Loại ứng viên nặng ký cho chức vô địch Atletico Madrid với tỉ số 2-1, Leipzig sẽ gặp PSG ở trận bán kết 1 Champions League vào lúc 2h sáng ngày 19-8.

Đội hình ra sân của hai đội:

Atletico (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke (Felipe, 90), Herrera (Felix, 58), Niguez, Carrasco, Llorente, Costa (Morata, 72)

Dự bị không sử dụng: Adan, Arias, Thomas, Lemar, Saponjic, Vitolo, Hermoso, Sanchez, Moya

Bàn thắng: Felix (pen) 71

Thẻ vàng: Lodi

RB Leipzig (3-3-3-1): Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer (Mukiele, 90+2), Poulsen, Klostermann, Nkunku (Schick, 83), Halsternberg, Olmo (Haidara, 83), Laimer (Adams, 72), Kampl

Dự bị không sử dụng: Orban, Forsberg, Lookman, Mvogo, Tschauner, Novoa, Borkowski, Wosz

Bàn thắng: Olmo 50, Adams 88

The vàng: Klostermann, Kampl, Haidara

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm