Bác sĩ nhiễm COVID-19 mong mọi người hiểu, cảm thông và chia sẻ

Từ chiều 26-6 đến sáng 27-6 thông tin nữ bác sĩ (BS) D, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận) mắc COVID-19 nhưng không khai báo dịch tễ đã có nhiều dư luận trái chiều.

BS D (51 tuổi) là người bị lây trong chuỗi lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân số 14252.

Trung tâm Y tế Tuy Phong nơi BS D là phó giám đốc

Để làm rõ hơn, PLO đã liên lạc với bác sĩ (BS) Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận. Theo BS Việt, thông tin dịch tễ của BS D có lịch trình rất rõ ràng, ít tiếp xúc. Hàng ngày BS D đến làm việc tại Trung tâm Y tế, chiều về khám bệnh tại nhà riêng ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.

“BS D là người rất nhiệt tình, năng nổ trong công tác chống dịch, truy vết. Có lẽ do sốc tâm lý nên lúc đầu chưa khai báo đầy đủ và chắc chắc có sự nhầm lẫn thông tin”, BS Việt nói.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, người đã phát biểu về trường hợp BS D trong cuộc họp trực tuyến do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức sáng 26-6.

Ông Trực cho rằng có sự nhầm lẫn thông tin. BS D là người đi đầu trong công tác phòng chống COVID-19 của địa phương. Sau khi phát hiện mình nhiễm bệnh nên có lẽ hoảng loạn vì nghĩ mình khi đang giữ chức phó giám đốc trung tâm y tế lại làm ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng. Do BS D đang hoảng loạn nên chưa khai thác được thông tin đầy đủ.

“Sau khi Trung tâm Y tế huyện hội chẩn quyết định chuyển BS D lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, lúc này tôi chưa nắm được thông tin nên trong cuộc họp có phát biểu đề nghị tỉnh cho người tăng cường xuống huyện hỗ trợ truy vết cho đảm bảo nên có lẽ nhầm lẫn bắt đầu từ thông tin này”, ông Trực nói.

Trưa 27-6, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với BS D, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. BS D cho biết sức khỏe đang tạm ổn định nhưng sốc, buồn và khóc rất nhiều sau khi nhiều tài khoản mạng xã hội đưa thông tin lên chửi bới, xúc phạm.

“Hàng ngày tôi chỉ đến cơ quan làm việc, chiều về khám chữa bệnh cho bà con xung quanh tại phòng mạch mở tại nhà riêng. Ngay sau khi phát hiện mình là F1, tôi đã khai báo lịch trình rất rõ ràng. Là bác sĩ, 2 năm qua chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp đi điều tra dịch tễ, truy vết phòng chống dịch COVID-19. Là bác sĩ, tôi đã nhiều lần vận động bà con khai đúng, khai đủ dịch tễ thì lý do gì tôi phải giấu lịch trình của mình trong khi lịch làm việc hàng ngày của tôi rất đơn giản: Sáng lên cơ quan, chiều về nhà khám bệnh ở phòng mạch rất nhiều người biết”, BS D chia sẻ.

Sau khi nghe chúng tôi chúc bà sớm ổn định tâm lý, cố gắng điều trị để mau khỏi bệnh, BS D tâm sự, bà rất buồn vì trong đợt dịch lần này không cùng đồng hành cùng đồng nghiệp phòng chống dịch lại trở thành bệnh nhân. “Là bác sĩ chẳng may nhiễm bệnh khiến gia đình cách ly toàn bộ; ảnh hưởng đến người thân, đồng nghiệp, cộng đồng...sốc và buồn lắm. Tôi chỉ mong mọi người cảm thông, hiểu và chia sẻ”, BS D nói và khóc nấc qua điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm