Barcelona chẳng là gì, đá ở Trung Quốc… sướng hơn

Đó là lập luận của Paulinho đang khoác áo CLB Trung Quốc Guangzhou Evergrande, do HLV Filipe Scolari dẫn dắt.

Paulinho, 28 tuổi, chơi vị trí tiền vệ nhiều năm nay trong màu áo CLB đại gia của Trung Quốc này từ thời HLV Lippi, đến Cannavaro rồi Big Phil, Paulinho cảm thấy hạnh phúc ở đó nên Barcelona chẳng có ở trong tâm trí của Paulinho.

Paulinho trong màu áo Guangzhou Evergrande.

Những ngày qua, lãnh đạo Barcelona thuận theo yêu cầu của tân HLV Valverde tìm cách đưa Paulinho từ Trung Quốc về Nou Camp. Họ đã nhờ đại diện của Paulinho đánh tiếng song tiền vệ Brazil này từ chối.

Paulinho bén rễ với đội bóng đại gia ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ nhiều năm nay, ở đó anh có sáu danh hiệu vô địch Trung Quốc cùng các giải cúp và đặc biệt là AFC Champions League. Paulinho cũng chuẩn bị ký gia hạn hợp đồng với đội thêm 2,5 năm nữa.

Việc Paulinho từ chối Barcelona có thể là một sự tổn thương nặng với gã khổng lồ xứ Catalan vì lâu nay Nou Camp là ước mơ của mọi cầu thủ… trên Trái đất này.

Paulinho hòa nhập rất tốt với đội bóng Trung Quốc.

Nhiều siêu sao đến Trung Quốc thi đấu đắm trong núi tiền nhưng không dễ gì hòa nhập được, thu nhập của họ cao hơn rất nhiều so với các đội đại gia của châu Âu. Tuy nhiên, sự khác biệt về môi trường, văn hóa... khiến nhiều cầu thủ siêu sao thế giới không dung nạp được, đành phải rời bỏ Trung Quốc sớm. Nhưng Paulinho lại khác, anh đã hòa nhập nhiều năm nay.

Cũng có quá nhiều lý do để Paulinho xem thường gã khổng lồ Barcelona bởi về Barcelona thì Paulinho chấp nhận sự cạnh tranh khủng khiếp, chưa chắc được ra sân. Còn ở Trung Quốc thì anh như một… ông hoàng trong đội. Lý do thứ hai cực kỳ quan trọng là thuế thu nhập của cầu thủ ngoại ở Trung Quốc được cơ quan thuế miễn giảm 100%. Ở đó lương tuần của cầu thủ ngoại cao hơn rất nhiều so với các CLB đại gia châu Âu.

Nói với báo chí, Paulinho cho biết: “Barcelona đã liên hệ với tôi song tôi không đi, gia đình tôi rất hạnh phúc ở Thượng Hải, sao tôi phải đi. Tôi hài lòng mọi thứ ở đó”.

Trước lời phát biểu như vậy, ông thầy đồng hương với Paulinho là Big Phil cảm thấy an tâm và phấn khởi ra mặt vì Paulinho đá rất hay, có một tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi toàn đội Guangzhou Evergrande.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng lúc với lứa trẻ U-22 vào tháng 3 với thành phần đáng chú ý trong khu vực kỹ thuật là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc do đích thân HLV Kim Sang-sik thuyết phục trở về.

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.