Bắt giam chủ nhà trẻ và bảo mẫu hành hạ trẻ em

Chiều 17-12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã công bố thông tin vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ em tại điểm giữ trẻ Phương Anh (18 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Thượng tá Đoàn Văn Phê, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, cho biết chiều cùng ngày, VKSND quận đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, thường trú quận 8) là chủ cơ sở giữ trẻ và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) bảo mẫu về hành vi hành hạ người khác.

Từ clip tố cáo của người dân

Thượng tá Phê nói sự việc được phanh phui bắt đầu vào chiều 13-12, Công an phường Hiệp Bình Phước nhận được trình báo của một công nhân (sống gần điểm giữ trẻ Phương Anh), cung cấp clip và phản ánh những người ở nhà trẻ Phương Anh thường xuyên hành hạ các bé. Cụ thể, với hình ảnh mà người dân ghi lại được thì bà Phương và Lý dùng tay bóp cổ, đánh liên tiếp vào lưng, nhấn đầu, bế thốc bé chúi đầu vào thùng nước… nhằm bắt các cháu phải ăn.

Bắt giam chủ nhà trẻ và bảo mẫu hành hạ trẻ em ảnh 1

Chân dung bà Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý. Ảnh: TUYẾT KHUÊ

Ngay trong ngày 13-12, công an và UBND phường kiểm tra phát hiện Phương đang nuôi giữ 19 trẻ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo gỡ bảng hiệu. Ngay sau đó, công an phường đã làm việc với Lê Thị Đông Phương là chủ cơ sở, cùng với bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý và Nguyễn Thị Điều, người có nhiệm vụ nấu ăn. Đồng thời, công an phối hợp với UBND phường đưa các cháu đi khám sức khỏe, giám định thương tích nhưng rất may không có cháu nào bị thương.

Theo Thượng tá Phê, trong thời gian cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố nhóm bảo mẫu nhà trẻ Phương Anh thì 16-12, báo Tuổi Trẻ thông tin tố cáo các đối tượng này. Do đó ngay trong ngày 16-12, công an lập tức tạm giữ các đối tượng để tránh người thân, phụ huynh các cháu bức xúc tấn công.

Phương, Lý và Điều đã thừa nhận hành vi trong một thời gian dài thường xuyên dùng tay, chân đánh đập, hành hạ các cháu. Các clip cung cấp cho cơ quan công an không thấy hình ảnh Điều đánh đập các cháu, tuy nhiên tại cơ quan điều tra Điều có khai nhận nên công an đang làm rõ hành vi của Điều.

Từng bị kiểm tra, xử phạt hành chính nhiều lần

Trưa 17-12, UBND phường Hiệp Bình Phước đã có báo cáo nhanh về tình hình bạo hành trẻ tại điểm giữ trẻ Phương Anh. Theo đó, cơ sở này xin phép hoạt động từ tháng 8-2013, do bà Lê Thị Đông Phương (SN 1982, thường trú quận 8, TP.HCM) làm chủ.

Dù chưa được cấp phép nhưng cơ sở đã bắt đầu hoạt động từ tháng 10-2013 với ba trẻ. Đến tháng 11-2013, có chín trẻ được gửi, đều trên 12 tháng tuổi. Bà Phương có trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, tốt nghiệp ĐH Sài Gòn loại khá, có đầy đủ giấy chứng nhận về quản lý, lớp cấp dưỡng, tập huấn y tế và từng giữ trẻ ở cơ sở mầm non công lập. Ngoài bà Phương còn có hai nhân viên khác là Lý và Điều.

Ngày 15-11-2013, tổ kiểm tra liên ngành của phường  kiểm tra các điểm giữ trẻ trên địa bàn phường, phát hiện nhóm trẻ Phương Anh hoạt động không phép. UBND phường lập biên bản, đề nghị ngưng hoạt động trông giữ trẻ, đồng thời hướng dẫn làm hồ sơ liên quan để được cấp phép hoạt động.

Đến 15 giờ ngày 6-12, phường tiếp tục kiểm tra địa chỉ trên vì vẫn còn nuôi giữ trẻ. Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 750.000 đồng và yêu cầu ngưng giữ trẻ. Nhưng sau đó bà Phương vẫn không chấp hành mà còn có hành vi hành hạ, đánh đập các bé nên người dân đã dùng ĐTDĐ quay clip để tố cáo với cơ quan chức năng.

Tôi không ngờ họ ác như vậy

Chiều 17-12, có mặt tại điểm giữ trẻ Phương Anh chúng tôi bắt gặp nhiều phụ huynh, người dân sống lân cận tìm đến cơ sở này để bày tỏ sự phẫn nộ sau khi báo Tuổi Trẻ phanh phui vụ việc. Anh Lê Tuấn Thanh, chạy xe ôm gần cơ sở này, nghẹn lời: “Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh cô giáo có ăn học mà hành hạ trẻ con khủng khiếp đến như vậy. Cần phải nghiêm trị các cô giáo này tới nơi tới chốn mới yên lòng các bậc làm cha làm mẹ được”.

Còn chị Út, bán nước giải khát ngay cạnh cơ sở này, tỏ ra bất ngờ: “Hằng ngày tôi và các cô giáo đều vô ra chạm mặt nhau nhưng tôi không hề nghe một tiếng khóc la, đánh đập nào phát ra vì cửa ra vào khóa hai lớp cách âm, còn nơi giữ các cháu lại sâu bên trong nên không nghe động tĩnh gì. Nay báo chí đăng tin tôi thật sự bàng hoàng với sự nhẫn tâm, ác độc của các cô giáo, bởi hằng ngày tôi thấy họ rất xởi lởi đón trẻ và nói chuyện rôm rả với cha mẹ các cháu”.

Theo chị Út, từ buổi sáng 17-12, đông đảo phụ huynh và người dân sống lân cận đã tập trung tại đây để bày tỏ sự giận dữ, nghẹn lòng khi con em họ phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng tại đây.

Qua vụ việc trên, UBND phường đã tiếp tục triển khai kiểm tra toàn bộ các nhóm trẻ trên địa bàn phường, đảm bảo không để phát sinh như vụ việc này. Tuy nhiên, cũng khó kiểm soát hết được vì rất nhiều nhóm trẻ nhỏ lẻ, không phép và tự phát trong các khu dân cư.

Bà TRẦN THỊ MINH NGUYỆT,  Phó Chủ tịch UBND phường  Hiệp Bình Phước

Vận động phụ huynh gửi các cháu vào nơi có phép

Chiều 17-12, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi hành hạ người khác của các đương sự Lê Thị Đông Phương, Nguyễn Thị Điều, Nguyễn Lê Thiên Lý.

Về trách nhiệm quản lý trên địa bàn, ông Truyền cho biết: “Trách nhiệm của quận lúc này đối với gia đình các cháu gửi tại nhóm trẻ Phương Anh là vận động phụ huynh đưa các cháu vào các trường mầm non, mẫu giáo công lập, tư thục có phép để gửi trẻ tốt hơn”.

Ông Truyền cũng cho biết tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Sở GD&ĐT và quận, lãnh đạo Sở lưu ý quận cần rà soát các cơ sở, nhóm trẻ không phép để chấn chỉnh hoạt động. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai các cơ sở giữ trẻ gần các KCX-KCN để con em công nhân, lao động nghèo có thể gửi con, tránh không xảy ra những vụ việc bạo hành đáng tiếc.

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm