VỤ NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG BỊ ĐỐT:

Bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự bà Trần Thúy Liễu

Sáng 21-2-2011, tại khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An, người thân của vợ chồng nhà báo cũng có mặt đông đủ, ai cũng không cầm được nước mắt trước một thực tế quá đau lòng.

Nỗi đau của những người thân

Đau lòng nhất khi ông Trần Văn Mến (cha vợ của nhà báo Hoàng Hùng) rót ly rượu và quỳ sụp xuống chắp tay vái lạy người mẹ đẻ của nhà báo quá cố. Ông Mến nức nở: “Tui xin tạ lỗi với chị sui vì con gái tui quá nông nổi, đã làm nên chuyện tày trời. Tui rất thương thằng rể của tui”. Đáp lại, bà Nguyễn Thị Kim Nga đỡ ông Mến đứng dậy và nhận ly rượu từ tay ông. Bà Nga nói: “Anh sui đừng làm vậy! Ai mà không đau! Tôi mất đứa con ruột, giờ tôi cũng không muốn mất đứa con dâu. Anh đâu có lỗi gì trong vụ này. Cầu mong cho các con của Hoàng Hùng được yên bề học tập và sinh sống trong những tháng ngày sắp đến”.

Ông Đỗ Danh Phương, Tổng biên tập báo Người Lao Động, có mặt tại nhà riêng của Hoàng Hùng, động viên ông Mến, bà Nga và hai con gái của nhà báo. “Ban biên tập báo, các bạn bè, đồng nghiệp của nhà báo Hoàng Hùng ở báo Người Lao Động sẵn sàng chia sẻ, tiếp sức giúp hai cháu ăn học đến thành đạt. Đây cũng là mong ước của ba các cháu lúc còn sống. Do vậy dù khó mấy, khổ mấy các cháu cũng phải gượng đứng lên…” - ông Phương nói.

Bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự bà Trần Thúy Liễu ảnh 1

Nỗi đau tột cùng của cha vợ và mẹ ruột của nhà báo Hoàng Hùng sau khi bà Trần Thúy Liễu ra đầu thú. Ảnh: T.PHÚC (chụp sáng 21-2-2011)

Trao đổi riêng với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, bà Võ Thị Hương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất, nơi con gái út của nhà báo Hoàng Hùng là cháu Lê Hồng Châu đang theo học, cho biết sẽ theo dõi, động viên cháu Châu cố gắng học tốt.

Điều tra mở rộng vụ án

Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết ban chuyên án vẫn đang trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án, chưa thể cung cấp thông tin.

Ngay từ đầu vụ án, bà Liễu vẫn một mực kiên quyết, rắn rỏi trả lời các điều tra viên rằng bản thân bà không phải là thủ phạm. Bà Liễu còn cung cấp thông tin để một số tờ báo chuyển hướng dư luận: “Nhà báo Hoàng Hùng tự tử vì buồn vợ con”. Trước cơ quan điều tra, lúc đầu bà Liễu nói: “Đi sang biên giới Campuchia chỉ để làm ăn, tiếp thị buôn bán khăn lạnh dưới sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Tâm, cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Long An… Vợ chồng bà đều có nợ, khoản nợ của riêng của mỗi người chỉ khoảng 300 triệu đồng”.

Để rồi sau đó không lâu, bà Liễu lại khai đã đi qua Campuchia vào các casino đánh bạc khoảng 22-25 lần gì đó, nhớ không rõ. Mỗi lần chỉ thua bạc vài chục triệu đồng… Và tiếp theo, bà lại xác nhận các khoản nợ với các cá nhân bên ngoài hơn 1 tỉ đồng.

Bà Trần Thúy Nga (chị thứ hai của bà Liễu) và con gái Lê Hồng Nhung kể: Thấy tinh thần của bà Liễu mấy ngày qua suy sụp do bà luôn bị mất ngủ và trầm cảm, gia đình động viên bà Liễu nếu có lỡ tay gây ra cái chết của chồng thì nên ra đầu thú để được khoan hồng còn trở về lo cho các con. Sau nhiều lần đòi tự vẫn để được yên thân, bà Liễu quyết định nhờ người thân chở đến cơ quan điều tra thú nhận tội.

Do bà Liễu đã tự ra đầu thú nên chiều 21-2, Đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã ký quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự bà Liễu trong ba ngày để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện nay vẫn chưa thể khẳng định bà Liễu là thủ phạm đơn phương thực hiện vụ án hay có đồng phạm cùng phối hợp ra tay hãm hại nhà báo Hoàng Hùng.

Việc đầu thú của bà Liễu là khả năng đã được dự tính

Trao đổi với Pháp Luật TP HCM, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, cho biết việc bà Trần Thúy Liễu đầu thú là kết cục đã được nhìn thấy trước. Ông cũng khẳng định tiến trình điều tra của Công an tỉnh Long An là không hề chậm.

Bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự bà Trần Thúy Liễu ảnh 2

Bà Trần Thúy Liễu.Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Theo Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, ngay từ khi nhận được báo cáo về vụ án xảy ra, Tổng cục đã chỉ đạo sát Công an tỉnh Long An về tiến trình điều tra. Từ những chứng cứ ban đầu có thể nhận thấy nghi can số một, chủ chốt sát hại nhà báo Hoàng Hùng chính là bà Liễu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy không thể điều tra một cách gấp rút, dồn ép. Trên góc độ tâm lý tội phạm trong trường hợp này, cơ quan điều tra thấy rằng bà Liễu đã phải chịu sức ép tâm lý từ rất nhiều phía.

Đặc biệt là những ngày sau khi nhà báo Hoàng Hùng chết thì áp lực tâm lý từ phía gia đình: các con, họ hàng, người thân…là rất lớn. Gần như họ đều nghĩ rằng bà Liễu là thủ phạm gây ra cái chết cho chồng. Chính áp lực đó sẽ quyết định đến hành động của bà Liễu theo hai hướng: một là sẽ ra đầu thú, hai là sẽ tự vẫn. Để tránh khả năng thứ hai nên Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Long An điều tra một cách thận trọng. Cuối cùng bà Liễu không chịu nổi sức ép cũng đã ra đầu thú theo định hướng của cơ quan điều tra.

LƯU NGUYỄN

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm