HLV Đặng Trần Chỉnh đang tiếp quản công việc ở B.BD
Một ngày sau khi chia tay HLV Thụy Hải, dư luận Bình Dương vẫn không ngớt bàn tán. Chiều qua, khá đông CĐV đến sân để theo dõi buổi tập của đội dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh.
Cuộc sống ở Bình Dương đang diễn ra với một nhịp độ gấp gáp. Sau HLV Thụy Hải là vị bác sĩ của đội bóng - người được coi là thân cận với ông Hải cũng đã ra đi. Tiền vệ Văn Linh - cầu thủ được HLV Thụy Hải rất thương và giữ lại trong thành phần Becamex Bình Dương, bất chấp những rì rầm về chuyện anh trở lại sau chấn thương chưa đáp ứng được chuyên môn, đã phải xuống TDC Bình Dương.
Đinh Hoàng La - cầu thủ vốn đang nằm trong tầm “soi” của HLV Thụy Hải đã trở lại tập luyện. Người ta bảo rằng Hoàng La đã giải quyết xong về mặt cơ bản những khúc mắc với Vissai Ninh Bình nên có thể yên tâm tập luyện. Song, có lẽ thực tế đến từ việc HLV Thụy Hải ra đi đã mở đường cho thủ môn này quay lại (có tin nói rằng HLV Thụy Hải đã phê phán kịch liệt thủ môn này trước đó và sẵn sàng cho anh nghỉ).
Tất nhiên, có những quyết định từ thời HLV Thụy Hải vẫn giữ nguyên giá trị. Đầu tiên là việc trung vệ Minh Triết được bật đèn xanh cho đến Navibank Sài Gòn. Những cầu thủ mà HLV Thụy Hải lấy về như Công Huy, Tuấn Tùng, Quang Vinh, Minh Đức, Trọng Giáp vẫn được giữ lại như một phần không thể thiếu của đội bóng. Dù rằng trước đó, người ta đã buông những lời chê bai hướng về Trọng Giáp, Tuấn Tùng, Minh Đức... nhưng thật ra đó chỉ là những “chiêu” đánh lạc hướng dư luận.
B.BD thực sự cần những con người trên và quyết định lấy người của HLV Thụy Hải xuất phát từ những yêu cầu về chuyên môn. Như Minh Đức là một ví dụ. Anh đã nhanh chóng chinh phục những đồng đội mới bởi kỹ năng chơi bóng và cách đón đọc tình huống trên sân. Đấy là mẫu trung vệ mà B.BD cần sau khi đã sở hữu cả hai trung vệ có lối chơi băm bổ là Chí Công và Helio. Ở cánh trái, Tuấn Tùng không có mác tuyển thủ nhưng là một hậu vệ khôn ngoan...
B.BD vẫn chuẩn bị những phương án lấy người nhằm hướng tới mục tiêu vô địch. Mới nhất là trường hợp của Almeida. Cựu Vua phá lưới V.League đã có mặt trên khán đài sân Bình Dương chiều qua. Cuộc chuyển giao quyền lực vẫn chưa diễn ra, dù có lúc người ta khẳng định rằng chuyện HLV Calisto về Bình Dương chỉ là vấn đề thời gian.
Cuộc sống ở Bình Dương đang diễn ra với một nhịp độ gấp gáp. Sau HLV Thụy Hải là vị bác sĩ của đội bóng - người được coi là thân cận với ông Hải cũng đã ra đi. Tiền vệ Văn Linh - cầu thủ được HLV Thụy Hải rất thương và giữ lại trong thành phần Becamex Bình Dương, bất chấp những rì rầm về chuyện anh trở lại sau chấn thương chưa đáp ứng được chuyên môn, đã phải xuống TDC Bình Dương.
Đinh Hoàng La - cầu thủ vốn đang nằm trong tầm “soi” của HLV Thụy Hải đã trở lại tập luyện. Người ta bảo rằng Hoàng La đã giải quyết xong về mặt cơ bản những khúc mắc với Vissai Ninh Bình nên có thể yên tâm tập luyện. Song, có lẽ thực tế đến từ việc HLV Thụy Hải ra đi đã mở đường cho thủ môn này quay lại (có tin nói rằng HLV Thụy Hải đã phê phán kịch liệt thủ môn này trước đó và sẵn sàng cho anh nghỉ).
Tất nhiên, có những quyết định từ thời HLV Thụy Hải vẫn giữ nguyên giá trị. Đầu tiên là việc trung vệ Minh Triết được bật đèn xanh cho đến Navibank Sài Gòn. Những cầu thủ mà HLV Thụy Hải lấy về như Công Huy, Tuấn Tùng, Quang Vinh, Minh Đức, Trọng Giáp vẫn được giữ lại như một phần không thể thiếu của đội bóng. Dù rằng trước đó, người ta đã buông những lời chê bai hướng về Trọng Giáp, Tuấn Tùng, Minh Đức... nhưng thật ra đó chỉ là những “chiêu” đánh lạc hướng dư luận.
B.BD thực sự cần những con người trên và quyết định lấy người của HLV Thụy Hải xuất phát từ những yêu cầu về chuyên môn. Như Minh Đức là một ví dụ. Anh đã nhanh chóng chinh phục những đồng đội mới bởi kỹ năng chơi bóng và cách đón đọc tình huống trên sân. Đấy là mẫu trung vệ mà B.BD cần sau khi đã sở hữu cả hai trung vệ có lối chơi băm bổ là Chí Công và Helio. Ở cánh trái, Tuấn Tùng không có mác tuyển thủ nhưng là một hậu vệ khôn ngoan...
B.BD vẫn chuẩn bị những phương án lấy người nhằm hướng tới mục tiêu vô địch. Mới nhất là trường hợp của Almeida. Cựu Vua phá lưới V.League đã có mặt trên khán đài sân Bình Dương chiều qua. Cuộc chuyển giao quyền lực vẫn chưa diễn ra, dù có lúc người ta khẳng định rằng chuyện HLV Calisto về Bình Dương chỉ là vấn đề thời gian.
Theo Đức Phong (Bongdaplus)