Bé 1 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin lao

Cái chết đến quá nhanh
Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 23/12/2012. Nạn nhân là một cháu bé mới được 26 ngày tuổi, là con của anh Nguyễn Văn Đức và chị Đinh Thị Thanh. Dù cái chết của đứa con tội nghiệp chưa kịp đặt tên đã gần 20 ngày, nhưng dường như anh Đức, chị Thanh vẫn chưa dám tin đó là sự thật.

Chị Thanh cố gượng dậy để kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi: Lúc đó, khoảng 10h30, ngày 22/12/2012, hai vợ chồng đưa con đến Trạm y tế xã Hương Đô để tiêm phòng. Tại đây con chị được tiêm một mũi vắc xin phòng lao. Sau khi tiêm và cân ở tầng 2 xong, anh chị đã đưa cháu bé về nhà.

 “Đến khoảng 12h thì bắt đầu phát hiện cháu khó thở, nóng sốt. Đến chiều tối cháu bị sốt lại, không bú nhưng gia đình cứ nghĩ là bình thường do mới tiêm phòng xong”, chị Thanh cho biết.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng ngày 23/12, khi cả gia đình thức dậy thì hốt hoảng thấy cháu bé mình mẫy tím tái, yếu dần. Ngay sau đó, cháu bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê nhưng khi đến nơi thì tim cháu bé đã ngừng đập.

“Trước khi đi tiêm phòng cháu vần bú bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Vậy mà chỉ sau một ngày tiêm phòng, con tôi đã không còn nữa” chị Thanh như ngã quỵ.

Anh Đức thì như người mất hồn, ngẩn ngơ không dám tin đó là sự thật.

Chưa rõ nguyên nhân?           

Trao đối với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vân Kiều, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hương Đô cho biết, đến ngày 23/12, khi nghe tin từ một người thân của gia đình nạn nhân mới biết cháu bé đã tử vong.
Bà Kiều cho biết, sáng hôm đó (22/12) con chị Thanh được tiêm vắc xin BCG phòng lao bởi y sỹ Phạm Văn Sơn.
“Sau khi tiêm vắc xin xong, chúng tôi có giữ cháu bé lại 30 phút để theo dõi. Và chúng tôi cũng cho gia đình cháu số điện thoại để khi có những dấu hiệu bất thường thì gọi lên cho trạm. Nhưng đến buổi chiều cháu có những biểu hiện như vậy mà gia đình chị Thanh vẫn không gọi lên cho trạm. Đến sáng hôm sau khi cháu bé đã yếu thì gia đình cũng không đưa lên trạm mà đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện. Trời lạnh lại xa nên cháu bé đã tử vong khi đến bệnh viện”, bà Kiều cho biết.

Bà kiều cũng cho biết thêm khi đến trạm y tế để tiêm thì cháu bé có thể trạng yếu, da nhợt nhạt thể trạng yếu chỉ nặng 2,9kg đến 3kg.

Trong khi đó, vợ chồng chị Thanh cho biết trước đó cháu bé có bị sốt vài ngày và gia đình cho uống nước diếp cá. Đến hôm đó thấy cháu đỡ nên đã đưa cháu đến Trạm xá xã để tiêm phòng. Tại đây, chị Thanh cũng trình bày với bà Kiều về tình hình sức khỏe của cháu bé trước đó và bà Kiều quyết định cho cháu bé tiêm phòng.
Và sau khi được tiêm xong thì gia đình chị đã đưa cháu bé lên tầng 2 để cân rồi đưa con về chứ không hề có chuyện được trạm y tế xã giữ lại 30 phút để theo dõi và cho số điện thoại như lời bà Kiều. “Con tui cân được 4,2kg, bụ bẫm lắm. Sau khi tiêm xong thì mọi người tự ra về hết chứ có ai ở trạm giữ lại đâu, càng không có chuyện cho số điện thoại để liên lạc” chị Thanh cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm YTDP huyện Hương Khê đã lập đoàn kiểm tra về làm viêc với Trạm y tế xã Hương Đô, người nhà nạn nhân. Đồng thời niêm phong và thu hồi tất cả các hộp vắc xin đã tiêm xong ngày 22/12 về Trung tâm y tế dự phòng huyện để quản lý.

Tuy nhiên,đến nay kết luận của đoạn kiểm tra vẫn ghi chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé khiến gia đình nạn nhân hết sức bất bình.
Theo Xuân Sinh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm