Bệnh nhân ung thư thoát cảnh chật chội, vật vờ chờ khám

(PLO)- BV Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện ích phục vụ người bệnh, nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngồi chờ gọi tên vào phòng khám, ông TVH (54 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ: “Cách đây chừng một tháng tôi cứ ho hoài, thỉnh thoảng có đờm, khò khè, đau ngực, khàn tiếng, chán ăn, mệt mỏi. Các con kêu tôi đi khám vì sợ ung thư phổi do tôi hút thuốc cũng nhiều năm nay”.

Rất đông bệnh nhân đến khám tại BV Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 vào sáng 3-2. Ảnh: TRẦN MINH

Rất đông bệnh nhân đến khám tại BV Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 vào sáng 3-2.
Ảnh: TRẦN MINH

“Ủa… sao nhanh vậy trời”

Ông H cho hay nhà ông ở quận Phú Nhuận, cách cơ sở 1 BV Ung bướu TP.HCM (3 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) chừng 10 phút đi xe máy. “Nhà gần nhưng cứ nghĩ cảnh đi khám thấy bệnh nhân đông đúc, chen chúc, tôi chần chừ mãi. Mấy nay nghe báo chí, tivi đưa tin BV Ung bướu cơ sở 2 đã đi vào hoạt động nên tôi mới kêu con trai chở đi khám. Từ nhà tới đó hơi xa nhưng tới mới thấy dễ chịu thật vì không gian khá là rộng rãi, thoáng mát…” - ông H nói.

Chưa hết câu, ông H đã nghe gọi tên vô khám. Ông không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Ủa… sao nhanh vậy trời! Tôi mới tới ngồi chờ cỡ 5 phút chứ mấy. BV mới ít ra phải vậy chứ, cứ để bệnh nhân chờ lâu, mỏi mệt khiến bệnh ít thành bệnh nhiều”.

“Chưa tới 1 tiếng tôi tái khám xong và nhận thuốc đầy đủ. Giờ khỏe hơn trước nhiều rồi!”

Bị ung thư đại trực tràng hơn ba năm, bà NTH (66 tuổi, ở Tiền Giang) thường xuyên tới BV Ung bướu TP.HCM tái khám. “Mỗi lần tái khám ở cơ sở 1, tôi phải dậy khi gà gáy canh một để đón xe khách và tới BV khi trời chưa sáng hẳn, vậy mà cũng phải vạ vật chờ 3-4 tiếng mới tới lượt vì người bệnh đông quá. Mình bệnh ngặt thì phải khám thôi, chớ cứ đi là thấy ớn trước đó mấy ngày rồi” - bà H kể.

Cách nay gần tháng, nghe BV thông báo tất cả bệnh nhân tái khám sẽ được chuyển tới cơ sở 2, bà H vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghe nói cơ sở mới khang trang, sạch sẽ, lo vì sợ tái diễn cảnh chờ đợi lâu. “Biết cơ sở 2 ở xa nên tôi bắt xe khách từ lúc nửa đêm và tới BV tầm 6 giờ sáng hôm sau. Do BV làm việc sớm, bố trí nhiều phòng khám nên tôi không phải chờ lâu. Chưa tới 1 tiếng tôi tái khám xong và nhận thuốc đầy đủ. Giờ khỏe hơn trước nhiều rồi” - bà H vui mừng.

BV Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 là một trong những công trình trọng điểm của TP được ngân sách trung ương đầu tư xây dựng mới với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hết ám ảnh ngột ngạt, chật chội

Vừa xem phim hoạt hình từ điện thoại di động với con, chị HPA (30 tuổi, ở Đắk Lắk) vừa nói: “Ở cơ sở 1 đâu được vầy, không khí lúc nào cũng ngột ngạt, nóng nực. Nghĩ lại tôi cứ ám ảnh mãi. Qua đây phòng chỉ có bốn bệnh nhi nên rộng rãi, thoáng mát. Hy vọng được điều trị ở môi trường sạch sẽ, thoáng đãng, con tôi sẽ mau hết bệnh” - chị A trải lòng.

Con trai tám tuổi của chị bị u não ác tính, phải điều trị nội trú ở cơ sở 1 BV Ung bướu TP.HCM lâu nay. “Bên đó bệnh nhi quá đông, đồ đạc cá nhân nhiều khiến phòng đã nhỏ còn thêm chật chội, qua lại phải tránh nhau. Khổ nhất là đi vệ sinh, người này chờ người kia xanh cả mặt” - chị A nói thêm.

Tương tự, bà CTL (44 tuổi, ở Nghệ An) bị ung thư vú nên phải điều trị nội trú tại BV Ung bướu TP.HCM hơn hai năm. “Tôi đã điều trị nội trú ở cơ sở 1 được hai đợt. Đợt 1, tôi nằm cùng phòng với chín người khác, đợt 2 trong phòng lên tới 20 người tính luôn cả tôi. Chật chội, ngột ngạt… khiến tôi mệt mỏi, ngủ không được. Đâu chỉ vậy, nhiều lúc người nhà bệnh nhân lại la toáng mất tiền, mất đồ… tâm trạng ai cũng căng thẳng” - bà L cho hay.

Điều trị đợt này, bà L được chuyển qua cơ sở 2 hơn 10 ngày nay. “Phòng bệnh rộng rãi, sạch sẽ mà chỉ có bốn người, thoải mái lắm. Máy lạnh hoạt động liên tục nên mát mẻ, dễ ngủ, trong người cảm thấy khỏe khoắn, dễ chịu hơn rất nhiều” - bà L tâm sự.

Góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ASEAN

BV Ung bướu cơ sở 2 (số 12 đường 400, phường Tân Phú, TP Thủ Đức) được khởi công ngày 26-6-2016. Ngày 27-1-2023, toàn bộ BV Ung bướu cơ sở 2 đã đi vào hoạt động thay thế cho cơ sở 1. Với cơ sở vật chất mới, hiện đại, chất lượng điều trị cho bệnh nhân sẽ ngày càng được nâng cao, hướng đến đóng góp xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Theo BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, thông thường bệnh nhân ung bướu đến khám những ngày sau tết không đông. Tuy nhiên, sau khi chuyển toàn bộ các khoa ở cơ sở 1 sang cơ sở 2 thì bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM có tăng.

“Ngày 27-4-2021 (trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19), tổng cộng có 3.509 bệnh nhân đến khám và điều trị tại cơ sở 1. Ngày 30-1, tổng cộng 3.584 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó, khám và điều trị ở cơ sở 2 là 2.315 bệnh nhân (chiếm 70%)” - BS Tuấn dẫn chứng.

Cũng theo BS Tuấn, hiện cơ sở 2 triển khai hoạt động tất cả các khoa. Cơ sở được trang bị sáu máy xạ trị kỹ thuật cao, 16 phòng mổ áp lực dương, hệ thống xét nghiệm liên hoàn, hệ thống giải trình tự gen giúp phát hiện đột biến để điều trị chính xác, đơn vị tế bào gốc… Thời gian khám, chờ mổ, chờ xạ trị… được rút ngắn so với cơ sở 1 rất nhiều, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, điều trị cho bệnh nhân.

Đặc biệt, cơ sở 2 còn có cảnh quan đẹp, nhiều cây xanh, không khí trong lành, góp phần giúp bệnh nhân thư giãn, mau hết bệnh. Tuy vậy, cơ sở 2 nằm ở vị trí khá xa nên chiếm nhiều thời gian di chuyển của nhân viên y tế đang ngụ ở các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Nhưng vì người bệnh, vì trách nhiệm của người thầy thuốc, nhân viên y tế vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ sở 2 hiện còn 2,7 ha đất sẽ được xây dựng khu nhà nghỉ cho thân nhân người bệnh, các chuyên gia, học viên đến nghiên cứu, học tập tại BV. Sở Y tế cũng đã kiến nghị UBND TP sớm bố trí ngân sách để triển khai xây dựng ngay sau khi cơ sở mới của BV chính thức đi vào hoạt động.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm